Essien: “Tôi xem Mourinho như cha của mình vậy”

02/09/2012 11:05 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Vào hôm thứ Bảy vừa qua, tại phòng họp báo của sân Santiago Bernabeu, bản hợp đồng mới của Real Madrid – Michael Essien đã có buổi ra mắt báo giới cùng với Emilio Butragueno. Trong cuộc họp báo này, Essien thừa nhận anh xem HLV Mourinho như “người cha” của mình. Sau đây là tóm tắt nội dung cuộc họp báo của Essien:

Vấn đề về đầu gối: “Tôi đã có chút vấn đề với đầu gối của mình thời gian qua, nhưng hiện tại thì tôi thấy rất khoẻ mạnh. Real Madrid hiểu nếu tôi có vấn đề gì, thì CLB đã không quyết định mang tôi về đây.”

Vị trí thi đấu trên sân: “Real Madrid có rất nhiều những cầu thủ giỏi. Tôi sẵn sàng thi đấu bất cứ vị trí nào mà “cha Mou” yêu cầu.”

Bàn thắng vào lưới Barcelona tại Champions League 2009: “Tôi vẫn còn ghi nhớ khoảnh khắc ấy, dù nó đã là quá khứ rồi. Giờ tôi có mặt tại đây và sẽ làm mọi thứ nằm trong khả năng của mình để mang lại lợi ích cho CLB.”

Tương lai: “Hiện tại, tôi là cầu thủ thi đấu dưới dạng cho mượn. Tôi sẽ nỗ lực hết sức trong màu áo Real và khi mùa giải kết thúc, chúng ta sẽ cùng chờ xem tương lai tôi ra sao.”


Essien trong buổi họp báo ra mắt Real - Ảnh AS

Quá trình đàm phán: “Mọi thứ diễn ra khá nhanh. Tôi đang ở trong khách sạn thì nhận được cuộc gọi từ “cha Mou” và ông ấy bảo là muốn tôi đến Real thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông. Tôi đồng ý ngay.”

Khả năng ra sân vào đêm Chủ nhật: “Vâng, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để ra sân. Tôi đã trải qua giai đoạn tiền mùa giải rất hiệu quả cùng Chelsea. Giờ đây tôi muốn được thi đấu, tôi muốn ra sân vào trận đấu tới.”

Mối quan hệ với Mourinho: “Tôi xem ông ấy như người cha của mình vậy, bởi chính ông đã mang tôi về Chelsea. Chúng tôi có mối quan hệ rất gắn bó, chúng tôi hiểu rõ về nhau – “cha Mou” hiểu tôi và tôi cũng hiểu ông ấy.”

Kỷ niệm đáng nhớ với Mourinho: “Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng đáng nhớ nhất là khi ông ấy cùng đến Ghana với tôi để giao lưu với các cậu bé tại đấy. Ai cũng hào hứng với sự có mặt của Mourinho.”

Ảnh hưởng của Mou với quá trình ký kết: “Cuộc gọi của Mou thôi là đã đủ rồi. Tôi muốn được chơi bóng, và khi ông ấy gọi, tôi đã đến đây.”

Cuộc gặp mặt tại sân bay: “Khi tôi hạ cánh xuống phi trường thủ đô Madrid, “cha Mou” rất vui khi lại được gặp tôi và tôi cũng như thế khi hội ngộ cùng ông ấy.”

Hậu vệ phải: “Ông ấy hiểu rõ tôi, hiểu tôi có thể chơi ở bất kỳ đâu nếu ông ấy đề nghị, ngoại trừ vị trí thủ môn.”

Cự Giải (theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm