Mourinho: Tôi còn quá trẻ và 2 Champions League là quá ít

21/11/2012 07:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu với Man City sắp tới sẽ là trận đấu thứ 100 của Mourinho tại Champions League. HLV của Real trong cuộc trò chuyện cùng nhật báo kinh tế “Diario Economico” của BĐN đã chia sẻ về chặng đường sự nghiệp 99 trận đã qua.

Trước cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp, Mou bày tỏ, trong nỗi hoài cổ và tự hào: “Tôi đối diện với nó một cách tự nhiên. Thật may vì tôi chưa bao giờ cùng đội bóng mình dẫn dắt bị loại khỏi vòng bảng Champions League, vì vậy mỗi mùa giải số trận đấu của tôi tại giải đấu đều ít nhất phải là 6 trận. Thời gian trôi nhanh thật đấy! Tôi vẫn nhớ về những trận đấu đầu tiên của mình tại đấu trường châu Âu, cùng Porto đối đầu với Real Madrid. Giờ nhìn lại, cứ như mới hôm qua vậy.”



Mou và chiếc cúp Champions League cùng Inter Milan - Ảnh: El Pais

Rồi Mou nói tiếp: “Giá như trận đấu thứ 100 của tôi cũng là giữa Real và Porto thì hay biết mấy, y như trận đầu ấy. Và sân đấu thì tôi sẽ chọn San Siro làm sân nhà, tôi biết mọi người sẽ chỉ trích vì sự lựa chọn này, nhưng đó là thật lòng, vì San Siro mang đến cho tôi một nguồn cổ vũ rất riêng, rất đặc biệt. Nhưng trận tới chơi ở Anh cũng không sao. Ai cũng biết tôi yêu nước Anh, về môi trường bóng đá tôi được trải qua ở đó.”

HLV người Bồ cũng chia sẻ về những kỷ niệm vui lẫn buồn đáng nhớ nhất ông từng trải qua trong 99 trận đã qua: “Kỷ niệm thì nhiều, nhưng tôi đặc biệt nhớ đến trận giữa M.U và Porto, trận đấu ấy khiến chúng tôi có cảm giác như thể mình là những nhà vô địch châu Âu vậy. Cả trận Chelsea và Barca nữa, khi chúng tôi thắng 4-2. Hay như Inter và Barca tại bán kết và chúng tôi thắng 3-1, tôi gọi trận đấu đó là “trận cầu của những anh hùng”. Và dĩ nhiên không thể không nhắc đến 2 trận CK Champions League khi chúng tôi là những người chiến thắng. Nhưng hai trận bán kết gần đây giữa Liverpool với Chelsea và Bayern với Real, khi chúng tôi thua trên chấm penalty, cũng là những kỷ niệm đáng nhớ. Kỷ niệm buồn! Nhất là trận thua trước Livepool với tình huống bóng được cho là không lăn qua vạch vôi, từ đó về sau tôi luôn mong chờ vào sự xuất hiện của công nghệ phát hiện bàn thắng nơi vạch vôi cầu gôn.”

Khi được hỏi về mục tiêu giành chiếc cúp Champions League thứ 3 trong sự nghiệp và thứ 10 trong lịch sử Real Madrid, HLV người Bồ khẳng định: “Xem nào, có những HLV vĩ đại mà chẳng bao giờ giành một danh hiệu Champions League nào. Tôi thấy vinh hạnh vì đã giành được 2 chiếc cúp nhưng tôi vẫn còn trẻ và còn nhiều năm trong sự nghiệp phía trước để không thể chỉ kết thúc với vỏn vẹn 2 danh hiệu vô địch được.”

Trước Mourinho, đồng hương Cristiano Ronaldo của ông cũng đã kỷ niệm 100 trận thi đấu quốc tế trong màu áo tuyển BĐN, vì thế, ông cũng nhắc đến cậu học trò của mình trong đoạn chia sẻ cuối cuộc phỏng vấn: “Các bạn không thể nói rằng tôi và cậu ấy đã có một sự nghiệp viên mãn được, những con số vẫn còn dang dở, vẫn còn nhiều điều trong thế giới bóng đá đang chờ đợi chúng tôi. Tôi và Ronaldo vẫn còn trẻ trên con đường sự nghiệp của riêng mỗi người, chúng tôi giàu động lực, khát khao và có thể tiếp tục gặt hái những con số mới trong sự nghiệp.”

Cự Giải
Theo El Mundo và AS


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm