“Bố tôi biết về bóng đá nhiều hơn Mourinho”

19/11/2012 21:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là phát biểu của con trai Roberto Mancini trước khi ông bố của mình có trận đối đầu với Jose Mourinho ở Champions League.



Andrea Mancini có sự nghiệp không mấy suôn sẻ - Ảnh Getty

Ở tuổi 20, Andrea Mancini quyết định đi tìm con đường riêng khẳng định bản thân tại Tây Ban Nha. Anh vừa chia tay Man City, đội bóng mà cha mình dẫn dắt để chọn Real Valladolid, quê của bà ngoại mình. Mặc dù chưa được trao cơ hội ra mắt fan của đội bóng nhưng Andrea không vì thế mà thất vọng: “Tôi tới đây bởi tôi được cho biết họ trao cơ hội nơi đội hình 1 cho những cầu thủ trẻ và điều đó là đúng. Tôi đang chờ xem liệu vào tuần tới tôi có thể thi đấu và ra mắt trong màu áo Valladolid.”

Andrea thừa nhận việc phải sống dưới cái bóng của người cha nổi tiếng như Roberto Mancini, người đã ra sân chừng 700 trận với hơn 200 bàn thắng khiến anh bị không ít áp lực. “Thật khó khăn khi cha mình là HLV đội hình 1. Nhưng tôi không để tâm tới cái họ của mình. Tôi làm việc chăm chỉ cho chính bản thân và sự nghiệp của mình.”

Thời gian qua, Robeto Mancini đã chịu không ít lời chỉ trích từ dư luận anh bởi phong độ thất thường của Man City và Andrea tỏ ra bất bình. “Tôi chả hiểu nỗi những chỉ trích. Đã mang lại chức vô địch Premier League cho Man City sau 44 năm chờ đợi rồi còn gì khác nữa.

Khi được hỏi về sự tương đồng giữa cha mình và Jose Mourinho, Andrea bộc bạch: “Cha tôi từng là cầu thủ và chơi bóng trong nhiều năm. Thế nên ông ấy có nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu biết về bóng đá hơn Mourinho. Nhưng Mourinho là một nhà tâm lý học, ông ấy hiểu học trò của mình nghĩ gì. Một HLV lý tưởng thì cần hội tụ đủ hai yếu tố đó."

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm