Joachim Loew: "Oezil và Khedira tiến bộ hơn nhờ Mourinho"

11/06/2012 16:30 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Trả lời phỏng vấn tờ El Pais,  HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức tuyên bố ông muốn các cầu thủ chơi mạo hiểm và dũng cảm, đồng thời khẳng định ông cảm thấy gần gũi với bóng đá Tây Ban Nha.

* Có đúng là LĐBĐ Đức không công nhận chứng chỉ HLV mà ông có được ở Thụy Sỹ?

- Năm 1996 tôi đã dẫn dắt Stuttgart ở giải hạng Nhất Đức. Vì đang làm việc tôi không có cách nào kết thúc môn cuối cùng để trở thành HLV chuyên nghiệp. Tôi có theo học một lớp đào tạo ngắn mà liên đoàn tổ chức cho các nhà vô địch World Cúp 1990.

* Những kỷ niệm đầu tiên về bóng đá của ông là gì?

- Đó là World Cup 1970, trận bán kết giữa Đức và Italia, với những cầu thủ như Seeler, Muller, Beckenbauer... Chúng tôi tụ tập xem bóng đá ở phòng khách của nhà bác tôi. Có tới 30 đứa trẻ trước một chiếc tivi nhỏ. Đến Euro 1972, tôi thưởng thức bóng đá một cách có ý thức hơn. Chiến thắng trước Anh là rất có ý nghĩa. Một cuộc rửa hận cho trận chung kết World Cúp 1966, và thắng lợi đầu tiên của Đức tại Wembley. Còn World Cup 1974 tôi vẫn nhớ như in. Lúc đó tôi đã 14 tuổi.

Ảnh Getty

* Ông từng chơi bóng ở một CLB?

- Tất nhiên. Là tiền vệ tấn công. Tôi để tóc dài, giống như Netzer. Đó là thần tượng của tôi, bởi những cú sút phạt, nhãn quan của một chiến lược gia, những đường chuyền đi vào vĩnh cửu... Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Beckenbaeur, Netzer hoặc Horst Eckel, những nhà vô địch thế giới năm 1954. Tôi thích nghe họ kể về các trận chiến thời trước, và kể về Sepp Herberger, Helmut Schon...

* Điều đó có giúp gì cho công việc hiện nay của ông không?

- Đơn thuần về bóng đá thì không. Mặt khác thì có, thí dụ vai trò lãnh đạo và cơ cấu các đội bóng. Còn khoa học huấn luyện và chiến thuật thì thay đổi nhiều rồi. Ở Đức, người ta so sánh thế hệ hiện nay với lớp cầu thủ sáng chói nhất của  năm 1972. Có thể hiểu được điều này nếu nhìn từ góc độ bóng đá rất thẩm mỹ. Beckenbaeur, Netzer, Overath, Breitner, Hoeness, Muller… toàn những người cực kỳ xuất sắc. Nhưng hơn cả sự thay đổi về thể lực và sự co lại của các khoảng trống, bóng đá ngày nay cần những sự lựa chọn và giải pháp hoàn toàn khác trước. Và chúng tôi cũng không quên là mình chưa thể so sánh được. Họ một lần vô địch Euro và một lần World Cup.

* Đức cần chơi một thứ bóng đá nào và đại diện cho cái gì? Khi làm việc tại đội tuyển cùng Klinsmann, các ông tìm kiếm điều gì?

- Đầu tiên là đặt nền móng cho một cú nhảy về phía trước. Thay đổi môi trường xung quanh không phải là một công việc dễ dàng. Klinsmann đưa ra những ý tưởng tiên phong, chưa từng biết đến, kể cả với tôi. Việc sử dụng một nhà tâm lý học thể thao và những chuyên gia thể lực người Mỹ cũng tạo ra sự nghi kỵ. Nhưng dần dần, các CLB cũng làm quen được. World Cúp 2006 tại Đức đã tạo ra sự phấn khích lớn. Đối với tôi đó là một giai đoạn cực kỳ quan trọng.

* Theo nghĩa nào?

- Có điều kiện để đi đây đi đó, tiếp cận với các văn hóa bóng đá khác, đến TBN, Hà Lan… Ở đâu tôi cũng thấy bóng đá và điều đó giúp tôi hình thành một triết lý riêng. Lúc đó tôi đã có những ý tưởng nhưng chưa có phương tiện để áp dụng…

* Ông đánh giá thế nào về Madrid của Mourinho?

- Các đội bóng của ông ấy thường cải thiện vào năm thứ hai. Madrid cũng vậy. Trong năm đầu, Mou tìm kiếm sự ổn định và biến đội bóng thành một khối thống nhất. Sau đó là thực hiện các trọng tâm mà ông ấy đã vạch ra. Rõ ràng, Madrid chơi một thứ bóng đá tấn công, với rất nhiều bàn thắng là kết quả của những đường chuyền cực nhanh.

* Oezil và Khedira thay đổi như thế nào với Mourinho?

- Tự hào hơn và tự tin hơn, nhất là Oezil. Khedira luôn là một cầu thủ rất chuyên nghiệp. Từ nhỏ anh ấy đã biết mình muốn gì. Oezil luôn là một thiên tài nhỏ, nhưng lại thiếu sự kiên trì. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau trước World Cúp 2010, bởi anh ấy không di chuyển đến chỗ cần thiết nếu không có bóng. Tại Nam Phi, Oezil đã thay đổi và đã thành công.

* Muller có vẻ khó khăn ở vị trí tiền vệ giữa?

- Tôi muốn anh ấy chơi từ cánh phải. Anh ấy cần khoảng trống trước mặt để khai thác bản năng ghi bàn của mình từ trong vòng cấm địa.

* Ý kiến của ông như thế nào về Bundesliga?

- Đó là một sản phẩm độc đáo, tuyệt vời về thương mại. Chúng tôi có một lượng khán giả lớn và những SVĐ tốt. Bóng đá Đức ngày càng nhanh hơn. Các hậu vệ cũng chất lượng hơn khi tham gia tấn công. Dự trữ tài năng của chúng tôi cũng được cải thiện, nhưng xin chú ý, không lớn như một số người tưởng. Vẫn còn một khoảng cách lớn so với trình độ cao nhất thế giới. Cách đây ít lâu tôi có xem một trận đấu của lứa tuổi dưới 11 của Barcelona. Tôi thực sự bị ấn tượng và chưa bao giờ được nhìn thấy điều gì như thế. Đó chính là sự tươi mới của Barca hiện nay, một lối chơi có tổ chức, nhanh, không bóng, sự phối hợp nhịp nhàng, tất cả mọi chi tiết đều hoàn hảo. Không có một đường chuyền nào sửa lưng đồng đội. Tôi đã nhìn thấy những Xavi và Messi nhỏ.

Duyên nợ với bóng đá TBN

Những ấn tượng tạo ra cùng tuyển Đức ở hai kỳ giải lớn đã giúp Joachim Loew có được vị trí của một trong những HLV hàng đầu châu Âu và báo chí TBN cho biết một trong hai ông lớn ở La Liga từng đế mắt tới ông, nhưng Loew khẳng định trong tâm chí ông lúc này chỉ có tuyển Đức, dù cũng úp mở rằng một chuyến phiêu lưu tại TBN trong tương lai không phải là không thể: “Tôi không đặt cho mình vấn đề đó. Đầu tôi bây giờ là ĐTQG, và tôi có hợp đồng tới World Cup 2014 tại Brazil. Nhưng tôi có thể thẳng thắn nói rằng tôi thích TBN. Có những HLV thích bóng đá Anh, một số nữa thì nghiêng về các nền bóng đá khác..., tôi thì thích Tây Ban Nha. Thứ bóng đá mà họ chơi tôi cảm thấy rất gần gũi”.

Ảnh Getty

Sự gần gũi đó xuất phát từ việc Loew khâm phục lối chơi thanh thoáng của TBN và bản thân ông đang nỗ lực giúp tuyển Đức đạt được điều đó: “Một công việc cực kỳ vất vả. Chúng tôi đã thấy điều đó trong các trận giao hữu với Brazil hoặc Hà Lan, nhưng chúng tôi muốn hơn cả Brazil trên phương diện bóng đá. Tôi không muốn các cầu thủ của mình trốn trong cái vỏ cứng nhắc và chỉ tìm sự an toàn. Tôi muốn họ mạo hiểm và dũng cảm”.

Tuy nhiên, trong khi không giấu giếm sự ngưỡng mộ với bóng đá TBN, Loew khẳng định mục tiêu của ông ở kỳ EURO lần này không chỉ là đánh bại đối thủ từng hai lần khiến Đức phải ôm hận ở những giải đấu lớn gần đây nhất. “Công việc của tôi không chỉ dừng lại ở những trận đấu với TBN”, Loew nói, “Khi tôi lãnh trách nhiệm, tôi không đặt ra nhiệm vụ khi nào và cách nào để vượt qua TBN, mà chỉ làm cách nào để cải thiện đội bóng của tôi. Để trở thành một nhà vô địch, chúng tôi không chỉ cần hơn TBN, mà còn cả Hà Lan, BĐN, Pháp, Italia... Và để có điều đó, chúng tôi cần 20 cầu thủ vào thời khắc quyết định có phong độ cao nhất và có thể chơi bóng đá hay nhất”.


Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm