UEFA buộc Mourinho phải phá vỡ sự im lặng

26/03/2012 08:47 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online)- Liên đoàn Bóng đá châu Âu có thể sẽ phạt nặng HLV Jose Mourinho của Real Madrid nếu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không dỡ bỏ “luật im lặng” do ông áp đặt lên toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ áo trắng kể từ sau trận hòa với Villarreal, như một hình thức phản đối trọng tài Paradas Romero, người đã rút tới bốn thẻ đỏ và 5 thẻ vàng với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trong trận đấu nói trên.

Do được chủ tịch Florentino Perez trao trọn quyền lực, “người đặc biệt” đã ra lệnh cho toàn đội bóng không được phép đưa ra bất cứ tuyên bố nào với giới báo chí sau cú sảy chân trên sân Madrigal, ngoại trừ việc lên án công tác trọng tài, như các cầu thủ người Bồ Đào Nha Cristiano và Pepe đã làm.



HLV Jose Mourinho- Ảnh Getty

Trong một động thái “làm chính trị hơn là làm bóng đá” như Tổng Biên tập tờ As Alfredo Relano đã viết, Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã bất ngờ đưa ra “những án phạt rẻ mạt đến bất ngờ” đối với thái độ sỉ nhục trọng tài của Mou và Pepe khi cả hai người Bồ gọi ông Paradas Romero là “đồ con đĩ”, bỏ qua việc Cristiano gọi trọng tài là “đồ ăn cắp” và xóa bỏ một chiếc thẻ vàng cho Sergio Ramos.

Mặc dù như vậy, HLV của Real Madrid và các học trò vẫn làm mình làm mẩy khi tiếp tục thực hiện chính sách im lặng tuyệt đối với báo giới kể cả trước và sau trận thắng tưng bừng trước Real Sociedad (5-1) tại Liga.

Chỉ có duy nhất hai thành viên thuộc ban lãnh đạo đội bóng là Emilio Butragueno, Giám đốc các quan hệ thể chế, và Miguel Pardeza, giám đốc thể thao, có lên tiếng theo hướng chỉ đạo của Mou là “chỉ được nói về sai lầm của trọng tài” ( Hy vọng trong 9 trận tới trọng tài không mắc sai lầm –Butragueno / Chúng tôi chỉ mong được đối xử công bằng- Pardeza ).

Tuy nhiên, theo quy chế của UEFA,  HLV Jose Mourinho hoặc trợ lý của ông sẽ buộc phải tham dự cuộc họp báo trước thềm trận lượt đi vòng tứ kết Champions sẽ diễn ra vào thứ ba tuần này, bằng không sẽ phải nhận án phạt nặng và do đó có tin đích thân Mou cùng cầu thủ Khedira sẽ gặp mặt với báo giới.

Cuối cùng thì sự im lặng cũng bị phá vỡ.

Khang Chi (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm