Lass khiến Mourinho sợ chết khiếp

25/03/2012 12:23 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH)- Phải chăng, việc Real hứng chịu 2 trận hòa liên tiếp hoàn toàn là lỗi của HLV Jose Mourinho?

Những câu chuyện về Lass Diarra thường được bình luận rất nhiều trong phòng thay đồ ở Valdebebas. Thủ lĩnh tinh thần của nhóm các cầu thủ Pháp, với tính cách trộn lẫn sự tự ái và tính độc lập làm cho các thành viên của đội bóng đều phải kiêng nể. Một số đồng nghiệp của Lass có kể cách đây một tháng, trước khi tên của mình liên tục xuất hiện trong các thông báo y tế, họ nhìn thấy cầu thủ này đi vào văn phòng của Mourinho, để gây sự. 



Lass Diarra đã mắng Mou?- Ảnh Getty

Có người đã nghe thấy Lass mắng Mou xa xả: “Ông là đồ phản bội. Ông đã ngăn CLB bán tôi mùa Hè vừa qua, sau đó ông hứa sẽ luôn cho tôi thi đấu và bây giờ khi Granero nói với ông là có người muốn mua và muốn ra đi thì ông lại phản bội tôi một lần nữa. Vì ông sợ có người ra đi rồi sẽ chiến thắng ở đội bóng khác, ông đã lựa chọn và đưa Granero vào chơi. Vậy nên, ông hãy quên tôi đi. Ông hãy sống cuộc sống của ông, còn tôi sẽ có cuộc sống của tôi. Tôi đã nói với ông hàng nghìn lần: Tôi chán ngấy ông rồi! Ông đừng bao giờ nói với tôi nữa!”.

Mourinho ngồi im thin thít. Các cầu thủ nghĩ rằng Lass làm cho ông sợ hãi. Đó không chỉ là nỗi sợ về thể xác. Họ nghĩ Mou sợ Lass, trong nhiều lý do, là vì ông cần Lass quá nhiều. HLV người Bồ Đào Nha coi thủ lĩnh nhóm cầu thủ Pháp như một trong những cầu thủ toàn năng nhất và luôn dành cho anh những trận đấu quyết định của mùa bóng. Lass là nguyên liệu không thể thiếu để xây dựng nên “trivote” (bộ ba ở tuyến giữa).

Khang Chi (theo El Pais)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm