Samir Nasri ra mắt Man City: Chật ních hàng tiền vệ

28/08/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tối nay, Samir Nasri nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt Premier League trong màu áo Manchester City, nơi tiền vệ người Pháp nói anh đến để theo đuổi các danh hiệu, chứ không phải vì tiền.

Nasri gia nhập Man City - Ảnh Getty

Man City đủ sức giành danh hiệu. Nhưng Nasri khẳng định được mình hay không lại là chuyện khác. Mặc dù có giá tới 24 triệu bảng và được coi là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Mancini trong mùa chuyển nhượng, không có gì bảo đảm rằng tiền vệ người Pháp sẽ nghiễm nhiên có suất đá chính, nhất là sau khi Man Xanh đã thể hiện qua hai trận đầu tiên rằng hàng công của họ đang hoạt động rất ổn. Thật vậy, trong 2 trận chưa có Nasri, các chân sút của Mancini đã ghi được tới 7 bàn và đang dẫn đầu Premier League nhờ là đội có nhiều bàn thắng nhất.

Mùa trước, tiền vệ tuyển thủ Anh Gareth Barry đã nói giành được một chỗ chính thức ở hàng tiền vệ Man City với anh còn khó hơn ở đội tuyển quốc gia. Mặc dù HLV Fabio Capello có không ít tiền vệ ngôi sao, Barry không quá lời. Mùa giải này, sau khi Mancini đã có thêm Nasri và vẫn chưa thanh lý được cầu thủ nào, sự cạnh tranh sẽ còn khốc liệt hơn. Đến giờ, chiến lược gia người Italia có được sự xa xỉ mà mọi HLV phải mơ ước, đặc biệt là ở trung tâm hàng tiền vệ, nơi ngoài Nasri và Barry, ông còn đang sở hữu Yaya Toure, de Jong và Adam Johnson, tất cả đều đủ sức chơi cho những CLB lớn nhất.

Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn cho Nasri khi mùa này Mancini sẽ không thể sử dụng hệ thống tiền đạo như mùa trước. Man City đã chi ra 38 triệu bảng cho Aguero trong khi vẫn chưa bán được Tevez. Ngay cả khi loại ra ngoài những người thừa như Adebayor hay Bellamy, Dzeko và Balotelli chắc chắn cũng xứng đáng có mặt trong đội hình xuất phát. Điều đó đồng nghĩa với việc Man City sẽ trải qua hầu hết mùa giải này với hai tiền đạo trên hàng công, và một tiền vệ sẽ phải hy sinh cho hệ thống đó.

Tiền vệ người Pháp hoặc sẽ phải ngồi ngoài, hoặc sẽ phải chấp nhận chơi ở vị trí không phải là sở trường. Nếu tại Arsenal, Nasri đá như một tiền vệ dẫn dắt lối chơi, đôi khi được di chuyển tự do, thì tại Man City, anh có thể sẽ bị đẩy ra cánh phải. Mancini, xét cho cùng, là một HLV xuất thân từ Serie A. Ông sẽ luôn dùng hai tiền vệ trung tâm có khuynh hướng phòng ngự (xoay tua giữa De Jong, Barry, Yaya Toure và nếu cần thiết, Kompany), như ông đã làm kể từ khi có mặt ở Manchester đến giờ.

Đặt tất cả những tính toán đó lên bàn cân, Nasri có lẽ nên bắt đầu lo lắng về tương lai của anh tại Etihad là vừa.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm