19h30, ngày 28/08, Tottenham - Man City: Lý lẽ của sự giàu có

28/08/2011 09:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mùa giải trước, Man City đã chiến thắng Tottenham trong cuộc đua đến Champions League. Mùa giải này, khi Mancini xây dựng một dải thiên hà ở Eastland, thì Harry Redknapp suốt ngày lo giữ quân. Tương quan lực lượng như thế, đủ biết thời thế đang thuộc về ai.

"Man City mạnh hơn cả Barca"

Tuyên bố ấy của Harry Redknapp hẳn sẽ khiến nhiều người phản ứng bởi gã nhà giàu mới nổi thành Manchester còn lâu mới có thể sánh được với nhà vô địch châu Âu về đẳng cấp. Nhưng chính xác hơn thì chiến lược gia lão làng này đã cho rằng Man City sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn cả đội bóng xứ Catalan. Bởi đến một ngôi sao như Adebayor, với đẳng cấp và kinh nghiệm đã được khẳng định, mà còn thuộc diện thanh lý thì quả thật, sự cạnh tranh về mặt đội hình là rất lớn.

Man City đang có phong độ cao - Ảnh Getty

Ade bây giờ đã là người của Tottenham sau khi đội bóng này đạt được thỏa thuận mượn anh từ Man City ngay trước vòng đấu này. Tuy nhiên, chân sút người Togo sẽ không được ra sân khi gặp lại đội bóng cũ. Và ngay cả khi đã tống anh sang White Hart Lane, Mancini vẫn phải khá đau đầu trong việc sắp xếp hàng tấn công, bởi trong tay ông có quá nhiều chân sút giỏi. Edin Dzeko đang hồi sinh mạnh mẽ và là chân sút Man City mắn nhất ở thời điểm này. Sergio Aguero hòa nhập cực nhanh với đội bóng mới và hoàn toàn xứng đáng một suất đá chính. Carlos Tevez, chân sút số một ở mùa giải trước, vẫn là một ngôi sao lớn, trong khi Balotelli có đẳng cấp không hề thua kém Ấy là chưa kể một loạt chân sút đang đánh bóng ghế dự bị như Santa Cruz, Craig Bellamy và Alex Nimely.

Nhưng ở White Hart Lane hôm nay, tâm điểm của sự chú ý sẽ là sự hiện diện của Samir Nasri, người đã tạm biệt Arsenal để gia nhập Man City với mức lương 185.000 bảng/tuần. Như vậy, ngoài cơn đau đầu dễ chịu trên hàng tiền đạo, Mancini còn phải cân nhắc việc sắp xếp tuyến giữa thế nào cho hợp lý khi số lượng tiền vệ đã lên đến 10 người.

De Jong vẫn chấn thương, nên Barry và Yaya Toure sẽ tiếp tục đá cặp tiền vệ trung tâm, trong khi đó, David Silva là cái tên không thể thiếu. Để lấy chỗ cho Samir Nasri, James Milner nhiều khả năng sẽ phải hy sinh.

Tấn công, ngay tại White Hart Lane

Một vấn đề nữa Mancini cần cân nhắc là việc lựa chọn sơ đồ chiến thuật 4-5-1 hay 4-4-2. Chiến lược gia người Ý này có tiếng thận trọng, trong khi Tottenham được lại đánh giá cao hơn hẳn Bolton và Swansea, những bại tướng của họ trước đó. Nhưng với phong độ đang rất cao của bộ đôi Aguero - Dzeko, không sử dụng họ sẽ là một sự phí phạm. Thực tế ở trận đấu với Bolton cho thấy với sơ đồ 4-4-2, Man City vẫn áp đặt thế trận một cách rất chủ động.

Vả lại, Spurs bây giờ cũng chẳng mạnh đến nỗi Man City phải chơi rình rập làm gì. Đội bóng của Harry Redknapp vẫn chưa giải quyết được khâu dứt điểm, dù rằng mới đây họ vừa đại thắng tại Europa League. Adebayor hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới, nhưng không phải ở trận đấu hôm nay. Thất bại trước M.U vừa qua đã cho thấy khoảng trống mà Modric để lại lớn như thế nào. Tiền vệ người Croatia vẫn chưa ra sân vì "bị sốt virus", nhưng virus gì thì hẳn ai cũng đã biết. Anh vẫn đang đình công để được ra đi, trong khi Chelsea tiếp tục mời gọi với cái giá khủng khiếp: 40 triệu bảng. Trong khi đó, việc một loạt tiền vệ khác như Sandro, Palacios, và Pienaar chấn thương khiến Spurs gặp vấn đề về khâu điều tiết thế trận. Đến một cầu thủ chuyên dự bị như Livermore vẫn đường hoàng đá chính, trong khi Kranjcar bị kéo về đá trung tâm thì đủ biết đội chủ nhà đang khó khăn về nhân sự thế nào.

Lịch sử gọi tên Spurs bởi họ từng đánh bại Man City 19 lần trong khuôn khổ Premier League. Tại giải Ngoại hạng, chỉ Arsenal (20) là làm được hơn thế. Thậm chí họ còn thắng Man City ở 11 trong số 14 lần chạm trán gần nhất. Nhưng hiện tại thuộc về Man City, và nếu họ có rời White Hart Lane với 3 điểm thì cũng không có gì là ngạc nhiên.

Dự đoán: 1-2

Lực lượng

Tottenham: Adebayor không được ra sân vì thỏa thuận giữa hai CLB. Modric sốt virus, Jermaine Jenas trở lại. Crouch, Pienaar, King, Gallas, Sandro, Palacios, Rose vẫn chấn thương.

Man City: De Jong vẫn chấn thương bàn chân. Tân binh Nasri có thể ra mắt.

Đội hình dự kiến

Tottenham: Friedel - Walker, Dawson, Kaboul, Ekotto - Lennon, Kranjcar, Livemore, Bale - van der Vaart - Defoe.

Man City: Hart - Richard, Kompany, Lescott, Clichy - Silva, Y.Toure, Barry, Nasri - Aguero, Dzeko.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm