Ashley Young: Trước là 'hàng thừa', giờ là người hùng dưới tay Van Gaal

13/04/2015 05:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ai là người nở nụ cười mãn nguyện sau trận derby thành Manchester? Nếu cần kể ra một cái tên, hãy nói tới Ashley Young, tác giả bàn thắng bản lề cho chiến thắng của Man United.

Khi nói đến Young, chúng ta thường chú ý đến điều gì? Một tiền vệ giàu tốc độ, thường xuyên ghi bàn? Không, danh tiếng của cầu thủ 29 tuổi này gắn liền với những pha ăn vạ. Nói chẳng đâu xa, ngay ở đầu mùa giải, trong trận Man United gặp Sunderland, Young đã có một pha ngã lộ liễu trong vòng cấm sau tình huống va chạm với người đồng đội cũ Wes Brown. Không ít lần trong sự nghiệp, anh mang về những chiến thắng cho đội chủ sân Old Trafford nhờ những màn đánh lừa trọng tài hết sức điệu nghệ.


Bàn mở tỷ số của Ashley Young

Trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, nhiều người tỏ ra lo ngại Young có thể không được HLV Louis van Gaal trọng dụng, sau khi chơi quá tệ trong hai mùa trước đó. Sự thực, Young khởi đầu mùa giải này không như mong đợi. Anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 6 lần trong ba tháng đầu tiên, một phần do những chấn thương. Tính cả trận đấu với Man City, cầu thủ này mới có 21 trận thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford ở Premier League. Nhưng đây lại là trận đấu thành công nhất của anh kể từ đầu mùa, với một bàn thắng và hai lần kiến tạo cho các đồng đội lập công. Lần gần nhất mà Young chơi hay như thế này đã cách đây một tháng, trận gặp Newcastle, khi anh là tác giả bàn thắng duy nhất. Phong độ của Young đang ngày càng được cải thiện, bằng chứng là cầu thủ này đã chơi trọn vẹn 90 phút ở 6 trong 7 trận gần nhất của Man United.


Đường chuyền của Young cho Fellaini ghi bàn

Không phải ngẫu nhiên mà Young thực sự hồi sinh dưới bàn tay Van Gaal. Anh tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng mình đang thực sự tận hưởng cuộc sống ở sân Old Trafford: “Tôi đang tận hưởng mọi thứ. Tôi được ra sân đều đặn hơn. Cuộc cạnh tranh vị trí ở Man United trở nên quyết liệt, và đó là điều tích cực. Mọi người đều phải hết sức tập trung và bạn có thể thấy điều đó trong những buổi tập. Là một cầu thủ, bạn phải tin vào chính mình và tôi đang có được điều đó. Tôi đang trải qua chuỗi trận mà mọi thứ đều vào guồng”.


Pha kiến tạo mang về bàn thắng thứ 4 cho Man United của Young

Sự hồi sinh của Young đến thật trùng hợp, khi Man United cũng đang bắt đầu thăng hoa sau khi chơi tệ hại ở đầu mùa. Khát khao của tiền vệ 29 tuổi này không chỉ nhằm giúp đội chủ sân Old Trafford có được thứ hạng tốt nhất vào cuối mùa. Xa hơn, anh còn muốn mở cánh cửa trở lại tuyển Anh. Hồi tháng Ba vừa qua, Young không nằm trong danh sách triệu tập của HLV Roy Hodgson cho hai trận đấu với Lithuania và Italy. Nhưng nếu cứ chơi tốt thế này, anh sẽ không bị lãng quên ở đội tuyển quốc gia nữa.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm