Ashley Young chơi ngày càng hay: Tấm gương cho những người trẻ

28/12/2014 22:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV của Man United đùa rằng, Ashley Young luôn đá hay như thế này mỗi khi…kì chuyển nhượng mở cửa. Anh đá tốt, được giữ lại, rồi lại tậm tịt. Kể cả có đúng như thế, không thể phủ nhận những nỗ lực tột bậc của anh.

Mùa trước, Ashley Young được chỉ mặt như là một trong những nguyên nhân dẫn tới thành tích kém cỏi của Man United. Người ta chỉ nhớ đến anh bởi những pha “đóng kịch” ăn vạ, những tình huống đi bóng tối tăm rồi tạt bóng…không cho ai cả. Mà thực ra, kể từ khi chuyển đến Man United năm 2011, Ashley Young chưa bao giờ tái hiện lại được những gì anh đã làm được ở Watford hay Aston Villa.

Sự hồi sinh ngoạn mục

Khi Man United tái thiết mạnh mẽ trong mùa hè, Young nằm trong nhóm những cầu thủ phải ra đi. Anh chỉ được ở lại, khi Van Gaal sử dụng sơ đổ 3-5-2, và Young có thể đá được ở cả 2 vị trí hậu vệ chạy cánh trong sơ đồ này. Anh đá khá tốt trong giai đoạn chuẩn bị đầu mùa, và được kì vọng cạnh tranh sòng phẳng với tân binh đắt giá Luke Shaw.

Trận đầu tiên của mùa giải gặp Swansea, Man United thua trận, còn Young lại chơi tối tăm như thường lệ. Sau trận đấu đó, anh mất hút. Van Gaal chuyển về đá 4 hậu vệ, còn Luke Shaw thi đấu ấn tượng bên cánh trái. Young chỉ được trao cơ hội khi Shaw dính chấn thương ở trận gặp Arsenal. Anh hồi sinh kể từ đó. Chính Young là người tạt bóng nguy hiểm, dẫn đến tình huống mở tỉ số của Man United trong trận đấu đó.


Young đã tìm lại phong độ và thi đấu ổn định

Một phần do Man United khủng hoảng chấn thương, Young đá trọn vẹn cả 7 trận sau đó của Man United. Như cái tên của mình, anh như “trẻ” lại, tìm lại phong độ và thi đấu ổn định, lên công về thủ nhịp nhàng, hoàn thành tốt cả vai trò tấn công lẫn phòng ngự. Young xử lý “sáng” và tự tin hơn hẳn, và những pha tạt bóng của anh cũng tỏ ra nguy hiểm hơn, mà đáng chú ý là tình huống tạt bóng cho Falcao ghi bàn ở trận hòa Aston Villa.

Hướng tới năm mới bùng hổ hơn

Young tiếp tục đá tốt ở trận đấu gặp Tottenham. Tiền vệ mang áo số 18 có khá nhiều “đất diễn” trong hiệp 1. Anh có một số pha tạt bóng khó chịu, nhưng các đồng đội không tận dụng được. Khi không thể tạo cơ hội, Young tự mình đột phá, và suýt có bàn thắng sau 1 pha cứa lòng đẹp mắt, tiếc là thủ môn Hugo Lloris cũng chơi rất xuất sắc.

Sang hiệp 2, Man United đánh mất thế trận và không tạo nhiều tình huống ghi bàn rõ rệt như hiệp 1. Young vì thế mà cũng không thể hiện được nhiều, nhưng anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự bên hành lang cánh trái để đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự đội nhà. Man United chia điểm đầy nuối tiếc, nhưng Young có thể hài lòng vì sự thể hiện của mình.


Từ chỗ tưởng như thành người thừa, Young đã khẳng định được vị trí của mình

Từ chỗ tưởng như thành người thừa, Young đã khẳng định được vị trí của mình. Luke Shaw đã trở lại sau chấn thương, nhưng giờ hậu vệ trẻ này mới là người phải chiến đấu cho vị trí của mình. Tất nhiên, Shaw có lợi thế hơn nếu Man United đá 4 hậu vệ, nhưng với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, sẽ là không bất ngờ nếu anh tiếp tục được Van Gaal tin tưởng.

Dù bị các CĐV chỉ trích thậm tệ, Young không hề oán trách, mà chỉ nỗ lực tập luyện và tận dụng những cơ hội ra sân mà mình có được. Là một fan của Arsenal từ nhỏ, nhưng Young thực sự yêu mến và khát khao được cống hiến cho màu áo đỏ của Man United. Sự cố gắng và nỗ lực của Young là tấm gương mà Luke Shaw nên noi theo, nếu muốn thành công ở sân Old Trafford.

Năm 2014 đã từng rất đáng quên với Ashley Young, nhưng với sự trở lại kịp thời trong giai đoạn cuối năm, Young đang hướng tới năm mới tươi sáng hơn.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm