Tương lai Man City và Thaksin: Đành gác lại giấc mộng châu Âu!

14/08/2008 12:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Manchester City đã tự nhận rằng giấc mơ có mặt ở châu Âu mùa tới của họ đã không còn thực tế nữa.

Mối quan tâm bây giờ chỉ còn là những bất ổn xung quanh số phận của ông chủ người Thái Thaksin Shinawatra sẽ không biến tương lai của Man City thành một cơn ác mộng. Giám đốc điều hành Garry Cook vẫn cứng cỏi khẳng định rằng quyết định xin tị nạn chính trị tại Anh và việc không với tới tài sản trị giá 800 triệu bảng ở quê nhà không hề đe dọa đội bóng áo xanh.

Tuy nhiên, Cook thừa nhận rằng Man City không còn có thể trông mong vào nguồn tài chính dồi dào từ Thaksin nữa. Đây sẽ là kết thúc cho mong mỏi của các CĐV ở vùng Eastland 12 tháng qua về một đội bóng sẽ lột xác bởi các siêu sao nhờ tiền bạc từ hải ngoại. “Tương lai của City không hề bị đe dọa”, Cook nói, “Trong ngắn hạn, việc làm ăn sẽ trở lại bình thường. Chúng tôi không phụ thuộc hoàn toàn vào tiền của ngài Thaksin”.
 

Điều đó đồng nghĩa với việc tân HLV Mark Hughes sẽ ở vào một hoàn cảnh khác hẳn so với người tiền nhiệm Sven Goran Eriksson. Trong tình thế lạc quan nhất, ước tính Man City sẽ phải chi ra ít nhất là 200 triệu bảng nữa để chen chân được vào tốp dự Champions League. Giờ đây, dù đã có thêm tiền đạo người Brazil Jo và cựu hậu vệ của Chelsea Tal Ben Haim, Hughes có lẽ sẽ phải hài lòng với một ngân sách khiêm tốn hơn rất nhiều để làm được tốt hơn vị trí thứ 9 ở mùa trước.

“Khi Mark Hughes muốn mua một cầu thủ nào đó, chúng tôi sẽ tiến hành quy trình thông thường, bao gồm sự có mặt của các ngân hàng, những định chế tài chính và mọi thứ như bất kỳ CLB nào khác”, Cook cảnh báo. Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ khiến Hughes không hài lòng. Cựu HLV của Blackburn đã nổi giận vào cuối tuần trước khi Paul Aldridge, một thành viên ban huấn luyện, quyết định bán Stephen Ireland cho Sunderland mà không thông báo cho ông. Tương tự như vậy, Vedran Corluka, sau khi trải qua cuộc kiểm tra y tế ở White Hart Lane, đã bị Hughes gọi trở lại đội bóng và thỏa thuận trước đó giữa hai đội bóng đổ vỡ, dẫn tới việc Tottenham dọa kiện Blackburn ra ban tổ chức Premier League.

Những sự kiện xảy ra ở Thái Lan nhiều khả năng sẽ quyết định việc liệu Thaksin có đưa Man City đạt mới mục tiêu đề ra không và sẽ ảnh hưởng tới phán xét của Premier League về “những người phù hợp và đúng đắn” có thể được giao quyền sở hữu một đội bóng. Ngoài ra, vai trò của HLV Hughes cần được làm rõ hơn. Xem ra, con đường để Man. City có thể quên hẳn những ngày đau khổ vẫn còn xa.

ManCitythời Thaksin

21/6/2007: Thaksin bỏ 81,6 triệu bảng mua City.

6/7/2007: Sven Goran Eriksson ký hợp đồng có thời hạn 3 năm trị giá 9 triệu bảng để thay thế Stuart Pearce dẫn dắt City.

2/6/2008: Eriksson bị sa thải, dù City kết thúc mùa giải ở nửa trên của bảng xếp hạng và giành được suất dự Cúp UEFA với chiếc vé cho đội fair play của UEFA.

4/6/2008: Mark Hughes, cựu HLV của Blackburn, được chỉ định thay Eriksson.

11/8/2008: Tương lai của City trở nên mờ mịt sau khi Thaksin cùng vợ, Khunying Pojaman, chạy trốn phiên tòa ở Thái Lan cáo buộc ông tội tham nhũng và xin tị nạn chính trị tại Anh.
 

Những hợp đồng lớn

13/7/2007: Rolando Bianchi, từ Reggina, 8,8 triệu bảng.

17/7/2007: Geovanni, từ Cruzeiro, chuyển nhượng tự do.

26/7/2007: Martin Petrov, từ Atletico Madrid, 4,7 triệu bảng.

2/8/2007: Javier Garrido, từ Real Sociedad, 1,5 triệu bảng.

2/8/2007: Vedran Corluka, từ Dynamo Zagreb, 8 triệu bảng.

2/8/2007: Elano, từ Shakhtar Donetsk, 8 triệu bảng.

3/8/2007: Valeri Bjoinov, từ Fiorentina, 7 triệu bảng.

31/1/2008: Felipe Caicedo, từ Basle, 5,2 triệu bảng.

31/1/2008: Benjani, từ Portsmouth, 3,87 triệu bảng.

2/7/2008: Jo, từ CSKA Moskva, 18 triệu bảng.

30/7/2008: Tal Ben Haim, từ Chelsea, 5 triệu bảng.
 
 
H.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm