Man City thắng nhọc ở Norwich: Cần thêm bản lĩnh

30/12/2012 07:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Một trận đấu có tất cả, 7 bàn thắng, hat-trick cho Edin Dzeko (mà không hiểu sao bàn thứ 3 của anh lại được tính là một pha phản lưới của thủ thành Norwich Mark Bunn), thẻ đỏ cho Samir Nasri và có thể cả nghi án phân biệt chủng tộc, sự kiên cường của Norwich tạo nên một trong những cuộc rượt đuổi kịch tính nhất từ đầu mùa.

Tuy nhiên, sau khi những ồn ào đã lắng xuống, HLV Roberto Mancini hẳn phải nhận ra rằng đội bóng của ông cần thêm bản lĩnh để có thể bảo vệ được chức vô địch Premier League mà họ giành được mùa trước với phần nào may mắn. Mọi chuyện tưởng như đã rất dễ dàng với Man xanh khi họ dẫn trước 2-0 chỉ sau 5 phút bóng lăn. Cả hai bàn đều là những tình huống tấn công điển hình của những nhà đương kim vô địch. Hai pha tấn công trung lộ, những đường chuyền một chạm thông minh của David Silva, Sergio Aguero hay Nasri giúp cho phần việc còn lại của Dzeko, luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ, trở nên rất dễ dàng.

Nhưng thay vì phát huy ưu thế rất lớn đó và kiểm soát thế trận, hoặc đè bẹp luôn đối thủ, hoặc giảm nhịp độ để tìm kiếm một chiến thắng chắc chắn, Man City tỏ ra lưỡng lự giữa tấn công và phòng thủ trong những phút sau đó. Các pha dứt điểm không còn sắc sảo trong khi phía sau lại để lộ ra những khoảng trống. Norwich thiếu hẳn các ngôi sao có đủ cảm hứng cho hàng tiền đạo, nhưng là một tập thể, họ có thừa quyết tâm và nỗ lực. Do đó, bàn gỡ 1-2 từ tình huống đá phạt trực tiếp của Anthony Pilkington ở phút 15, trong khi khá may mắn, hoàn toàn xứng đáng.

Cuối hiệp 1, kịch tính được đẩy lên cao trào khi Sebastian Bassong có pha phạm lỗi nguy hiểm với đồng hương người Pháp Nasri và phải nhận thẻ vàng. Nasri phản ứng quyết liệt và có vẻ đã nói gì đó với Bassong. Trọng tài biên báo lại với trọng tài chính và thẻ đỏ được rút ra không chút chần chừ cho tiền vệ của Man City. Phản ứng của đội trưởng Vincent Kompany, cũng là một cầu thủ da đen, Bassong và chính Nasri cho thấy có thể Nasri đã nói điều gì đó ngu ngốc với trung vệ đội chủ nhà.

Tình thế trở nên khó khăn với Mancini và đội bóng của ông trong hiệp 2, ở thế 10 người và chỉ bởi Norwich phòng ngự quá kém cỏi, Man City mới có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn. Mỗi đội ghi thêm 2 bàn chỉ trong 15 phút giữa hiệp 2, từ phút 50 tới 75 và trong suốt 45 phút đó, nỗi lo lắng trở nên ám ảnh với Man xanh, khi HLV người Italia tung mọi phương án phòng ngự của ông vào sân, còn ở phần sân bên kia, đồng nghiệp Chris Hughton cũng tăng cường tối đa cho hàng công.

Sự khác biệt về bản lĩnh càng rõ ràng khi trong trận đấu cùng giờ, kình địch cùng thành phố của Man City M.U đã có chiến thắng 2-0 cần thiết, vừa phải và hết sức gọn ghẽ trước một đội cũng khó đá như Norwich, West Brom, với mỗi hiệp một bàn và thế trận hoàn toàn trong tầm kiểm soát của đội bóng áo đỏ. Khoảng cách giữa họ, do vậy, vẫn được giữ nguyên là 7 điểm khi năm 2012 khép lại.

T.T
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm