Sinh nhật thứ 45 của Schumacher: Triệu lời nguyện cầu cho Schumi

04/01/2014 07:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày thứ 5 kể từ tai nạn ở khu trượt tuyết, Michael Schumacher vẫn chưa tỉnh lại. Đó cũng là ngày, nếu như không có biến cố không may, anh sẽ thổi nến chúc rượu bên người thân, đón tuổi 45.

Khác với mọi lần, ngày hôm qua người quản lý của Schumacher cũng như đại diện bệnh viện không cập nhật tình hình sức khỏe của cựu tay đua huyền thoại.

Hơi ấm ở Grenoble

Từ cửa bệnh viện, người ta thấy vợ của Schumacher, Corinna bước ra cùng một người thân từ chiếc xe màu đen. Corinna không giấu được vẻ mệt mỏi nơi khuôn mặt, vội vã bước vào trong để dõi theo tình hình của chồng. Một ngày trước, quá lo lắng cho người vợ đã thức trắng 4 ngày đêm bên giường bệnh của chồng, người thân đã khuyên nhủ Corinna về nhà nghỉ ngơi tránh bị kiệt sức. Cuộc chiến còn dài, với cả Schumacher lẫn người thân của anh, tất cả biết điều đó.

Nhưng chẳng vì thế mà Corinna gục ngã. Người vợ gắn bó với Schumacher 18 năm qua đã mạnh mẽ đối diện với viễn cảnh tồi tệ nhất mà các bác sĩ cảnh báo. Và giờ, trước chị là chuỗi ngày dài của đấu tranh, đợi chờ và hy vọng.

Phóng viên các báo đài vì thế chẳng hề gây ồn ào. Fan ủng hộ Schumacher và gia đình anh trong lặng lẽ. Thông điệp chẳng bằng lời nói, chỉ là những dòng chữ, lá cờ áo thi đấu của đội Ferrari, nơi gắn liền với vinh quang trong sự nghiệp của Schumacher.

Trước cửa bệnh viện Grenoble, đội đua Ferrari đã tới. Tất cả thành viên, fan của họ đều mặc áo đỏ, cầm cờ để bày tỏ “tình cảm thân thiết với Michael Schumacher” trong ngày sinh nhật. Ferrari cũng bố trí nhiều xe bus để đón fan của Schumacher tại hai điểm tập kết là Italy và Pháp để cùng tới Grenoble. Hoài nghi về chiến dịch PR đã bị bác bỏ.

Sinh nhật thứ 45 của Schumacher không nến, không bánh, chẳng rượu và hoa; chỉ có tình cảm của những người đồng nghiệp, đồng đội, những người hâm mộ một tài năng xuất chúng trong lịch sử F1.

Bên giường bệnh

Trên tầng 5 của bệnh viện Grenoble, Schumacher đang trải qua đời sống thực vật trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bên ngoài, lực lượng cảnh vệ vẫn túc trực từng giờ đảm bảo an ninh. Chiếc bùa hộ mệnh bằng gốm mà Corinna từng tặng Michael trong ngày cưới, được mang đến đặt bên cạnh anh. Khi còn thi đấu, Schumacher không bao giờ bước vào cuộc đua mà không có chiếc bùa đó bên mình. Ngoài ra còn có bàn chải đánh răng của con gái và mặt dây chuyền vàng hình thánh giá của con trai – những vật thân thiết trong cuộc sống đời thường của Schumacher.

Tình trạng của Schumacher được thông báo là “đã ổn định nhưng vẫn nguy hiểm”. Hai ca mổ đã được tiến hành vào đêm thứ Hai và ngày thứ Ba. Các bác sĩ đã phải khoan lỗ hộp sọ để lấy máu đông tích tụ giữa hộp sọ và mô não. Chiếc mũ bảo hiểm bị gãy làm đôi đã cứu mạng sống của Schumacher nhưng tay đua huyền thoại có nguy cơ sẽ bị mất trí nhớ, động kinh và tê liệt.

Trong nhiều tuần tới, Schumacher vẫn sẽ được đặt trong tình trạng hôn mê nhân tạo để giảm sưng vùng não. Kể cả khi thoát khỏi tử thần, tay đua huyền thoại cũng phải mất hàng năm để phục hồi và phục hồi tới đâu chưa ai có thể dám chắc. 

Những tiết lộ mới

Trang báo Dauphiné Libéré có trụ sở ở Grenoble hôm 2/1 khẳng định công tố viên Patrice Quincy đã liên hệ với người đại diện Sabine Kehm để tiến hành thẩm vấn.

“Một số hòn đá có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng một số thì không. Điều duy nhất chúng tôi có thể chắc chắn vào thời điểm này là Schumacher bị ngã do mất thăng bằng khi va phải những hòn đá” – Quincy nói với Dauphiné Libéré.

Trong khi đó, tờ Bild của Đức khẳng định Schumacher đã thuê giày trượt tuyết và nghi ngờ rằng do không quen với vật dụng này, anh mới gặp tai nạn ở lối rẽ giữa hai đường trượt dành cho người chuyên và không chuyên.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm