PSG hủy diệt Dynamo Kiev: Thanh âm của sự sống mới

20/09/2012 14:21 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Không biết tự bao giờ sân Các hoàng tử đã trở thành sân đấu sôi động bậc nhất nước Pháp. Không phải Velodrome của Marseille hay Gerland của Lyon, Parc des Princes mới là sân bóng có lượng khán giả đông nhất và cuồng nhiệt nhất. Đêm thứ Ba, 4 vạn khán giả đã tạo ra một bầu không khí náo nhiệt với những thanh âm đinh tai nhức óc. 18 năm sau chức vô địch nước Pháp, 8 năm sau kỳ Champions League lần cuối cùng, Paris lúc này đang tràn ngập thứ âm thanh của sự sống mới.

Những bài hát có ca từ đẹp và giai điệu ngọt ngào đã cất lên trước khi hai đội bước ra từ đường piste. Nó tạo ra sự háo hức và cảm xúc thăng hoa, như tiền vệ Verratti thổ lộ: “Khi âm nhạc cất lên, hai chân của tôi đã đung đưa”. Trên khán đài có sự hiện diện của cựu hoa hậu Pháp Sonia Rolland, ngôi sao bóng rổ Tony Parker, diễn viên Eric Judor, ca sĩ Michael Youn, HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps… Suốt cả trận các CĐV không ngừng la ó Taye Taiwo mỗi khi hậu vệ của Dynamo Kiev chạm bóng, kẻ từng sỉ nhục PSG sau trận chung kết Cúp liên đoàn 2011 khi còn khoác áo Marseille. Đó giống như một trận đấu của một đội bóng hàng đầu thế giới cả ở khía cạnh chuyên môn lẫn những tình tiết bên lề. PSG mới trở lại Champions League sau gần một thập kỷ xa cách đã không hề bỡ ngỡ hay sợ hãi, họ tự tin dồn ép đội bóng Ukraina. Ibra, Thiago Silva, Alex và Pastore lần lượt nhả đạn để làm nên chiến thắng đậm nhất trong ngày khai mạc.


PSG đang trình diễn phong độ rất thuyết phục với 3 chiến thắng liên tiếp - Ảnh: Getty

Khó có thể diễn tả được hiệu ứng từ chiến thắng ngọt ngào ấy. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi chỉ biết nói: “Tôi rất rất hạnh phúc”, cùng với nụ cười rất tươi. “Buổi tối thật kỳ diệu, một trận đấu tuyệt vời, một khởi đầu tốt, chúng tôi có đủ phẩm chất để làm nên những điều tuyệt diệu cho mùa giải này”, lời Ibrahimovic, người mở tỷ số từ chấm 11 mét… Niềm hạnh phúc ấy cũng lan tỏa khắp các khán đài. Yazid, anh chàng CĐV nhiệt thành dắt theo cậu con trai 9 tuổi Zackari tới sân đã không kìm nén được cảm xúc: “Trước đây tôi chỉ xem Champions League qua tivi nhưng giờ tôi đã ở đây. Tôi tin PSG, họ sẽ vào tứ kết. Tôi muốn được xem Barca hay Real tới đây chơi bóng”. Một CĐV khác có tên Olivier cũng hồ hởi: “Thật quá điên rồ. Ngày hôm nay mọi thứ đã đổi khác, chúng tôi đến giải này với đội hình mạnh và khát vọng lớn lao”.

Định hình bộ ba nguyên tử mới

2 Với 2 pha lập công của Alex và Thiago Silva, PSG lần đầu tiên có 2 hậu vệ cùng ghi bàn trong một trận đấu ở Cúp C1/Champions League.

4 Dù chưa đạt thể lực tốt nhất nhưng Thiago Silva vẫn chiến thắng trong tất cả 4 pha tranh chấp tay đôi với cầu thủ Kiev. Người đồng hương Alex đá cặp với anh cũng toàn thắng trong những pha đấu đối kháng.

11,9 Bên cạnh những ngôi sao được mua về trong hơn một năm qua, các cựu binh cũng có ảnh hưởng đáng kể tới thành tích của PSG. Tiền vệ phòng ngự Clement Chantome đã chơi khá tốt khi thay thế Thiago Motta bị chấn thương, anh là người hoạt động tích cực nhất với quãng đường di chuyển 11,9km.

HLV Ancelotti khẳng định, hàng phòng ngự của ông đã tìm thấy sự cân bằng ở các trận đấu với Lille và Toulouse. Cộng thêm sự bổ sung quan trọng từ Thiago Silva, Carletto hoàn toàn tự tin với bộ tứ vệ của mình. Trước Kiev, PSG đánh phủ đầu đối thủ với 8 cú dứt điểm trúng đích chỉ trong hiệp 1, thủ thành Koval cản phá được 5 lần, 3 cú sút còn lại chuyển hóa thành bàn thắng.

Giai đoạn cuối mùa giải trước, Ancelotti từng tìm thấy công thức tấn công lý tưởng cho PSG với bộ ba Nene - Pastore - Menez. Sơ đồ không có tiền đạo thực sự ấy đã phát huy hiệu quả khi cả 3 cái tên kể trên đều thể hiện rất tốt cả ở vai trò kiến tạo lẫn ghi bàn. Bởi thế, Les Parisiens dù không vô địch Ligue 1 nhưng vẫn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất.

Carlo Ancelotti mùa giải này tiếp tục hoàn thiện hàng tấn công của mình và ông đã tìm ra bộ ba nguyên tử cho mình, với Ibrahimovic đá cắm và Menez, Pastore ở phía sau. Họ đều là những mặt hàng “nhập khẩu” từ Serie A và dễ dàng tìm thấy nhau ở những pha phối hợp. Ibra vẫn trình diễn phong độ săn bàn thượng thặng với pha lập công thứ 6 trong 5 trận, Menez hỗ trợ đắc lực cho chân sút người Thụy Điển và Pastore bắt đầu nguy hiểm khi được đặt vào vị trí số 10. Lavezzi, Nene hay Gameiro cũng đều là những lựa chọn chất lượng để thay thế mỗi khi cần. Hàng công ấy được đặt phía trên một khối vững chắc với Matuidi luôn chơi tốt dù chơi ở giữa hay dạt sang cánh, Chantome rất mạnh mẽ, và đặc biệt là Verratti, tiền vệ 19 tuổi đang ngày càng hoàn thiện ở khả năng điều tiết, giữ nhịp trận đấu.

PSG đã tạo được đà cho mình sau chiến thắng đầu tiên và đã sẵn sàng thách thức đối thủ nguy hiểm nhất trong bảng đấu. Tháng 10 này họ sẽ đến làm khách của FC Porto, CLB giàu truyền thống ở các Cúp châu Âu. Đó sẽ là một nấc thang mới trong quá trình hoàn thiện của đội bóng giàu có thành Paris.

Hoài Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm