PSG "khủng bố" Kiev, Malaga hủy diệt Zenit

19/09/2012 07:12 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online)- PSG hủy diệt đội bóng giàu truyền thống Dynamo Kiev 4-1, Malaga đè bẹp Zenit 3-0. Ngoại trừ thất bại đầy tiếc nuối của Man City, sức mạnh của tiền bạc đã lên tiếng trong các trận cầu còn lại tại Champions League rạng sáng nay.

Thắng lợi của PSG trước Kiev là điển hình cho sự áp đảo của sức mạnh tiền bạc trước yếu tố truyền thống. Đội bóng nước Pháp chỉ mất đúng 32 phút để xác lập chiến thắng cho riêng mình. Các bàn thắng của họ được chia đều theo tất cả các tuyến từ hậu vệ tới tiền đạo. Chỉ trong vòng 13 phút từ 19 tới 32, lần lượt Ibrahimovic, Silva và Alex ghi bàn giúp PSG vượt lên 3-0 ngay trong hiệp một. Kiev tìm được bàn thắng danh dự do công của Miguel Veloso ở phút thứ 87 trước khi Pastore hoàn tất thắng lợi cho đương kim Á quân Ligue 1 bằng cú sút chân trái ở phút thứ 91.



Ngoại trừ Dortmund, các ông lớn đều thắng dễ - Ảnh: Getty

Một đội bóng nhà giàu khác cũng dễ dàng giành được chiến thắng là Malaga. Tiếp nối chuỗi phong độ ấn tượng ở Liga, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini không gặp chút khó khăn nào tới từ đại gia nước Nga. Họ cũng chỉ mất 13 phút kể từ tiếng còi khai cuộc để hoàn tất thắng lợi. Hai người ghi bàn cho Malaga là Isco và Javier Saviola. Đội bóng Tây Ban Nha còn ghi thêm một bàn nữa ở phút thứ 76 do công của Isco sau đường chuyền từ Joaquin.

Ở những trận đấu còn lại, những tên tuổi được đánh giá cao hơn cũng có được các kết quả thuận lợi. Porto đánh bại Dinamo Zagreb ngay trên sân của đối thủ. Hai bàn thắng của Lucho Gonzalez (41’) và Defour (92’) giúp đội bóng cũ của Mourinho có được 3 điểm đầu tiên tại Champions League mùa này.

Một cái tên khác cũng giành thắng lợi trên sân khách là Schalke 04. Không còn Raul, đội bóng Đức vẫn có thể trông cậy ở Klaas-Jan Huntelaar. Tiền đạo người Hà Lan đã hoàn tất thắng lợi 2-1 cho đội khách sau pha lập công ở phút thứ 59. Dù vậy, anh chính là người bỏ lỡ quả phạt đền sau đó 2 phút. May cho Huntelaar là Schalke cuối cùng vẫn giành được 3 điểm.

Đại diện còn lại của nước Đức ở loạt trận đêm qua là Dortmund. Đương kim vô địch Bundesliga đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ khó chịu Ajax. Họ tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể dứt điểm đối thủ trong hầu hết thời gian thi đấu. Phải tới phút thứ 87, Robert Lewandowski mới tỏa sáng mang về bàn thắng quý như vàng cứu cho Dortmund khỏi một trận hòa trên sân nhà. Ba điểm đó cũng giúp Dortmund leo lên vị trí thứ 2 ở bảng “Tử thần”, có cùng điểm số nhưng kém số bàn thắng với Real Madrid.

Kết quả cụ thể:

Paris SG 4-1 Dinamo Kyiv

Dinamo Zagreb 0-2 FC Porto

Olympiacos 1-2 Schalke 04

Malaga 3-0 Zenit

Dortmund 1-0 Ajax

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm