01h ngày 19/08, Lorient - Montpellier: PSG đã sợ, Montpellier thì sao?

18/08/2012 12:49 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Mùa giải trước, Lorient bướng bỉnh từng đánh bại cả nhà vô địch Montpellier lẫn á quân PSG. Năm nay, Lorient chỉ đánh mất chiến thắng ở những phút cuối trước PSG do kém may mắn. Nhưng họ vẫn còn một cơ hội nữa để gây địa chấn, nếu hạ gục được Montpellier.

Lorient chưa bao giờ là một CLB mạnh ở Ligue 1. Mùa trước, đội bóng miền Tây Bắc nước Pháp kết thúc ở vị trí thứ 17, ngay trên nhóm rớt hạng và chỉ chính thức sống sót ở vòng đấu cuối cùng. Nhưng Lorient của HLV Christian Gourcuff lại rất thích thú với việc “phá bĩnh” các ông lớn.

Mùa giải trước, PSG đã trở thành bại tướng của Lorient ngay trên thánh địa Parc des Princes, và chính Montpellier cũng nếm trải thất bại trước “Barca vùng Morbihan”. Thói quen ấy vẫn chưa dừng lại khi mùa giải mới bắt đầu: Lorient đã cầm chân PSG bằng một màn trình diễn vô cùng xuất sắc và thậm chí nếu may mắn hơn, họ đã giành trọn 3 điểm.


Nhiều thử thách đang ngáng chân Montpellier trên đường bảo vệ danh hiệu vô địch -
Ảnh: Getty

Ở Paris, Lorient đã khiến PSG ngỡ ngàng với khả năng tấn công ăn miếng trả miếng của mình, đặc biệt là sự cơ động của cặp đôi Monnet-Paquet - Aliadiere. Tiền đạo 24 tuổi Monnet-Paquet thường xuyên có những pha xuyên phá bên cánh và đưa bóng vào trong, mà một trong số đó khiến hàng thủ PSG vỡ toang và Maxwell đã lóng ngóng đá bóng vào lưới nhà. Aliadiere thì thể hiện sự khôn ngoan và già giơ của mình với những đường di chuyển đầy cảm giác, đặc biệt là tình huống anh qua mặt một loạt Verratti, Alex, Sakho và cuối cùng hạ gục thủ thành Douchez. Không chỉ tấn công hay, Les Merlus còn phòng ngự chắc chắn. Hàng thủ được chỉ huy bởi trung vệ Ecuele Manga đã đứng vững trước các ngôi sao Lavezzi, Verratti, Menez, Nene, Gameiro trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thực tế thì Ibra và PSG chỉ có thể ghi được bàn thắng sau khi Ecuele Manga chấn thương rời sân.

Nếu Lorient gây ấn tượng mạnh ở vòng 1 thì Montpellier lại thể hiện một bộ mặt thất vọng với trận hòa Toulouse ngay tại thánh địa La Mosson. Đó là một ngày mà các nhà ĐKVĐ thể hiện sự bế tắc và rời rạc. Những cầu thủ được xem là ngôi sao của mùa giải trước, Cabella, Stambouli, Yanga-Mbiwa… đều không thể hiện được mình. Riêng trung vệ đội trưởng Yanga-Mbiwa mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua. Tân binh Emmanuel Herrera, cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng (giá 3,5 triệu euro) chơi như mơ ngủ, suốt 55 phút trên sân anh chỉ là 7 lần chạm bóng, giữ bóng tổng cộng 11 giây, 4 lần để mất bóng và không tung ra nổi một cú sút. Nếu xem Herrera là người thay thế Giroud thì chân sút người Argentina cần thêm rất nhiều thời gian nữa để mặc vừa chiếc áo mà người đàn anh để lại.

Montpellier sẽ hành quân đến sân Moustoir đêm nay với một hàng tiền vệ vỡ toang. Nhạc trưởng Belhanda và cầu thủ chạy cánh Mounier vẫn chấn thương và chưa rõ có thể thi đấu được hay không, tiền vệ phòng ngự Estrada tiếp tục bị treo giò, trong khi Jamel Saihi là người mới nhất bị loại khỏi vòng chiến đấu bởi tấm thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 1 đã khiến anh bị cấm 2 trận. Yanga-Mbiwa thì bị vắt kiệt sức ở trận đấu giao hữu với Uruguay hôm thứ Tư. Cầu thủ 23 tuổi đã chơi nổi bật trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Pháp, nhưng như chính anh thừa nhận, một Lorient đang hưng phấn thậm chí còn khó chống đỡ hơn so với Uruguay thiên về phòng thủ.

Không may cho đội chủ nhà khi không có sự phục vụ của Ecuele Manga, trung vệ đội trưởng người Gabon bị chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ tới 6 tháng. Nhiều khả năng Lorient sẽ chủ động đá tấn công để khỏa lấp điểm yếu nơi hàng phòng ngự của mình. Trong khi ấy, người ta lại chờ để xem Montpellier đang gặp vấn đề lớn ở cả 3 tuyến sẽ thể hiện bộ mặt nào. Mùa giải trước La Paillade thường trở nên yếu ớt mỗi khi rời xa tổ ấm La Mosson. Năm nay có lẽ cũng không phải ngoại lệ.

Dự đoán: 1-1

+ Đội hình dự kiến:

Lorient: Audard, Bourillon, Le Lan, Mareque, Kone, Mvuemba, Romao, Jouffre, Traore, Aliadiere, Monnet-Paquet.

Montpellier: Jourdren, Hilton, Yanga-Mbiwa, Jeunechamp, Congre, Stambouli, Ait-Fana, Cabella, Utaka, Camara, Herrera.

Các trận còn  lại: Chờ Sư tử tỉnh giấc

“Lyon chẳng phải đội bóng lớn hay sao?”, Milan Bisevac hỏi vặn lại phóng viên khi anh này hỏi anh về cảm giác khi phải rời “CLB lớn PSG” để đến với Lyon. Trung vệ người Serbia gia nhập Ligue 1 vào năm 2007, khi ấy Les Gones vẫn còn là một ông lớn. Và với anh, “bầy sư tử” dẫu đã suy yếu nhưng vẫn là một thế lực ở Ligue 1.

Anthony Reveillere do không vượt qua cuộc kiểm tra y tế ở PSG nên buộc phải ở lại Lyon, nhưng vụ chuyển nhượng của Milan Bisevac vẫn thành công. Anh từng là lựa chọn ưa thích của HLV Ancelotti cho vị trí trung vệ của PSG ở giai đoạn cuối mùa giải trước và hiện đã sẵn sàng cho màn ra mắt đội bóng mới trong trận tiếp Troyes. Bisevac có thể được xem là bản hợp đồng lớn đầu tiên của Lyon. Nhiệm vụ của anh là giúp khắc phục điểm yếu nơi hàng phòng ngự của đội chủ sân Gerland. Mùa trước, Lyon để lọt lưới tới 51 bàn trong vòng 38 trận Ligue 1. Một đội bóng sẽ không thể vô địch hay giành vé Champions League với “thành tích” đáng xấu hổ ấy. Nhưng ít nhất thì những dấu hiệu tươi sáng đã xuất hiện khi Lyon đánh bại Rennes ngay trên sân khách ở vòng 1. Yoann Gourcuff đã ghi bàn trở lại, và đội bóng sông Rhone thì giữ sạch lưới. CLB Troyes mới thăng hạng là con mồi vừa tầm với “sư tử”, giúp họ mài móng vuốt sắc nhọn trước khi bước vào trận đại chiến với Lille tháng 9 tới.

Một cặp đấu đáng chú ý khác trong đêm thứ Bảy là trận Toulouse - St.Etienne. Toulouse vẫn thể hiện được chất “thép” của mình trong trận hòa Montpellier, trong khi St.Etienne chỉ để thua sát nút trước một Lille quá mạnh. Từng là đối thủ tranh vé Europa League với nhau những năm gần đây, Toulouse và St.Etienne chắc chắn sẽ có một trận đấu căng thẳng và đáng chú ý.

DỰ ĐOÁN CÙNG EMMANUEL PETIT:

Lyon – Troyes: 2-1

Bastia – Reims: 2-1

Brest – Evian: 1-2

Toulouse – St. Etienne: 2-0

Valenciennes – Nice: 2-1

Hoài Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm