01h45 ngày 11/8, Montpellier – Toulouse: Trên đỉnh cao nhiều gió

10/08/2012 11:51 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Mang danh đương kim vô địch là niềm tự hào, cũng là một gánh nặng đối với Montpellier. Tất cả những điểm mạnh yếu của họ đã được phơi bày ra ánh sáng sau mùa giải thành công đầy bất ngờ vừa qua, trong khi chân sút số một của đội bóng đã bị bán đi, và khả năng giữ các ngôi sao còn lại cũng đang bị nghi ngờ. Một mùa bóng đầy bất trắc đang ở phía trước.

Sau 7 năm liên tiếp vô địch của Lyon từ 2001 đến 2008, Ligue 1 đã chứng kiến 4 nhà vô địch khác nhau, là Bordeaux, Marseille, Lille và Montpellier lần lượt giương cao chiếc Đĩa Hexagoal. Ngay trong một mùa bóng, sự thiếu ổn định của hạng đấu cao nhất nước Pháp cũng được bộc lộ: PSG là nhà vô địch mùa Đông, trong một cuộc chạy đua mà rất nhiều con ngựa ô đã xuất hiện liên tục từ đầu cho đến cuối mùa bóng, trước khi Montpellier xuất hiện trong chặng nước rút và làm bất ngờ tất cả.


Montpellier (phải) có thể trở thành nạn nhân của áp lực bảo vệ vương miện, ngay ở trận mở màn - Ảnh Getty

Sự bất định ấy, một đặc trưng của Ligue 1 trong nửa thập kỷ trở lại, sẽ khiến áp lực dồn lên vai Montpellier là cực kỳ khủng khiếp. Bordeaux đã không thể vượt qua sức ép bảo vệ vương miện sau khi vô địch năm 2009, dù sở hữu một đội ngũ tuyệt vời (Yoann Gourcuff, Wendel, Ciani.v.v) và được dẫn dắt bởi một HLV tài ba, đầy uy tín như Laurent Blanc. Ngay cả Marseille cũng không thể duy trì được thành công, dù HLV Didier Deschamps đã giúp đội bóng thành phố cảng giành chức vô địch Ligue 1 ở ngay mùa đầu tiên dẫn dắt CLB. Việc Lille không thể bảo vệ được chức vô địch và sau đó đánh mất cầu thủ hay nhất của họ là Eden Hazard (sang Chelsea) một lần nữa chứng minh rằng đội lên đầu vương miện trong thời kỳ bất ổn của Ligue 1 không quá khó khăn, nhưng giữ nó lại là một thử thách lớn gấp bội phần.

Lịch vòng 1 Ligue 1

Chủ nhật (12/8)

01h00: Reims – Marseille

02h00: Nice – Ajaccio, PSG – Lorient, Rennes – Lyon, Sochaux – Bastia, Troyes – Valenciennes, St. Etienne – Lille, Nancy – Brest, Evian – Bordeaux

Vinh quang sụp đổ kéo theo sự tan đàn xẻ nghé của cả một đội ngũ đã đưa họ đến thành công. Bordeaux bán đi những người giỏi nhất sau sự ra đi của ông Blanc. Marseille đang đi vào vết xe đổ tương tự, sau khi Deschamps chấp nhận lời mời dẫn dắt tuyển Pháp. Rudi Garcia vẫn ở lại, nhưng Lille đã bán đi những cầu thủ cá tính và tài năng bậc nhất chỉ trong vòng hai năm qua (Cabaye, Hazard). Và nguy cơ ấy giờ lại đe dọa Montpellier, một nhà vô địch còn giản dị hơn các đội kể trên rất nhiều và đang trở thành một miếng mồi ngon chờ xâu xé.

Mùa trước, thành công của họ là một màn “chào hàng” không thể tốt hơn cho cả một thế hệ được ươm trồng và lớn lên ở lò đào tạo của đội bóng, là Mapou Yanga-Mbiwa, Garry Bocaly, Benjamin Stambouli, Remy Cabella và Younes Belhanda… Bây giờ, Yanga-Mbiwa đang được cả Milan, Manchester United và Arsenal liên hệ. Cabella được Liverpool đặt vào tầm ngắm. Trong danh sách xếp hàng mua Belhanda có Manchester City, Newcastle, và cả chính… PSG. Trước đó, Olivier Giroud, người đã ghi đến 21 bàn ở Ligue 1 mùa trước cho Montpellier, đã chuyển sang Arsenal với giá 13 triệu bảng.

Thay thế anh là chân sút Anthony Mounier từ Nice, người chỉ ghi được vỏn vẹn 10 bàn qua… 92 trận đá cho CLB cũ trong 3 năm qua, một sự thay thế miễn phí và tất nhiên là xuống cấp. Ngay cả ở trận đấu mở màn mùa bóng với Toulouse, tiền đạo này cũng không thể có mặt, cùng với Marco Estrada (treo giò), Garry Bocaly (chấn thương bắp), và Younes Belhanda (tập trung tuyển).

Cơn khủng hoảng chấn thương đang mở ra viễn cảnh không mấy lạc quan cho 90 phút bắt đầu mùa bóng của Montpellier, nhưng áp lực trên đỉnh cao và tính bất ngờ không còn sau một mùa bóng có thể tiêu diệt họ mới là nguy cơ lớn cho cả chặng đường chông gai trước mắt. Việc phải chia sẻ sức lực cho Champions League cũng là một vấn đề nan giải, trong bối cảnh lực lượng của họ có thể bị xâu xé bất kỳ lúc nào và các cầu thủ sẽ thiếu đi sự tập trung khi những tin đồn chuyển nhượng bắn tới tấp lên mặt báo.

Gió trên đỉnh cao có thể thổi bay vương miện khỏi đầu Montpellier ngay từ lượt đầu tiên, nếu đối thủ không khiêm tốn như Toulouse, và nếu trận đấu này không diễn ra trên sân nhà. Một kết quả hòa sẽ là hợp lý.

Dự đoán: 1-1

Ban Cầm

Đội hình dự kiến

Montpellier: Joudren – Yanga-Mbiwa, Hilton, Congre, Marveaux – Utaka, Pitau, Cabella, Stambouli – Ait-Fana, Jeunechamp

Toulouse : Blondel – Zebina, Akpa-Akpro, Abdennour, Ninkov – Tabanou, Didot, Braaten, Capoue, Sissoko - Riviere


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm