Giải U19 Đông Nam Á 2010: U19 Việt Nam, nhọc nhằn giấc mơ vô địch

28/07/2010 09:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không ai có thể nói trước được điều gì về khả năng đi tiếp của U19VN, bởi trước mắt những chàng trai xứ Canguru, 2/3 cánh cửa đã rộng mở, trong khi cơ hội của chủ nhà đang phải chia đôi với kình địch Thái Lan.

Sau hai trận hòa chật vật, còn quá nhiều điều đáng  để chúng ta lo lắng cho trận cầu chiều nay giữa U19 VN và U19 Australia, đội đang đứng đầu bảng và có phong độ tốt nhất tính đến thời điểm này.

Nhìn chung, không thể chê trách thầy trò HLV Quang Hà, bởi họ đã chơi bóng với một tinh thần lăn xả từ trận khai màn với ĐKVĐ Thái Lan, cho tới trận so chân với khách mời Hàn Quốc vốn hơn hẳn ta về thể lực và sự đa dạng trong lối chơi, trong khi U19 VN còn quá nhiều khoảng trống không thể lấp đầy bởi sự thiếu vắng các trụ cột. Cảm giác bất an của hàng trăm khán giả nhà cũng bắt đầu từ những lỗ hổng đáng sợ đó.
U19 Việt Nam (trái) vẫn có quá nhiều hạn chế – Ảnh:Quang Nhựt
Với thói quen tin tưởng vào những cựu binh đã từng là chủ nhân của chiếc HCĐ năm ngoái, lối chơi của U19 VN trong giải lần này phụ thuộc quá nhiều vào Quốc Phương, trong khi công bằng nhìn nhận, không thể không thấy mặc dù rất cố gắng, tác giả của “hai chiếc lá vàng rơi” mùa giải trước vẫn nhiều lần bất lực với trái bóng. Bằng chứng là trong hai trận hòa vừa qua, đã không có “lá vàng” nào “rơi” từ đôi chân tiền vệ U19 VN thành bàn thắng. Có chăng chỉ là những cú đi bóng bị chặn đứng ngoài vòng 16m50, và những cú sút rất hiền, rất nhẹ.

HLV họ Triệu hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Tấn Tài và Văn Thạnh, khi họ đã tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi cho chủ nhà trong hai trận hòa nhọc nhằn vừa rồi. Nhưng liệu có không, một lần nữa điều kỳ diệu sẽ đến từ đường chuyền Tấn Tài, từ cái đầu của Văn Thạnh, ở những phút cuối trận, hay những giây bù giờ?

Hiện vẫn còn quá sớm để nói về một chiếc vé bán kết, trong khi Thái Lan cũng đang có cùng điểm xuất phát như chúng ta. Mặc dù mang một bộ mặt không nhiều bản sắc, nhưng các cầu thủ xứ chùa Vàng vẫn là một đối thủ đáng gờm, có thể tạo bất ngờ mọi lúc. Hơn nữa, họ sẽ chỉ còn đấu với Hàn Quốc, đội đang đứng cuối bảng, trong khi chúng ta đang mang sứ mệnh “trèo lên đỉnh Australia”.

Thế mới nói, con đường về đích của U19 VN vẫn nhiều gian nan lắm.

Nguyễn Vân



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm