Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2010: Kịch tính đến phút chót

27/07/2010 11:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm qua, Sài Gòn không có cơn mưa nào và cũng không có bất ngờ nào xảy ra như trận đấu cách đây một năm, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có một trận hòa đáng khen trước đối thủ đến từ xứ sở kim chi.

Do để thua Australia ở ngày ra quân, nên ngay sau tiếng còi khai cuộc các cầu thủ trẻ của Hàn Quốc nhanh chóng dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Lối chơi thiên về thể lực bằng các đường chuyền vượt tuyến và những quả tạt từ 2 biên đã gây ra những khó khăn nhất định cho hàng thủ chủ nhà.
U19 Việt Nam (phải) lần thứ 2 liên tiếp giật lại được một điểm
sau khi đã bị dẫn trước. Ảnh: Quang Nhựt

Ngay phút thứ 4, tiền đạo Lee Jong Ho đã có pha đánh đầu đi sạt cung thành thủ môn Trần Bửu Ngọc. Ở những phút tiếp theo của hiệp một, đội khách vẫn là người làm chủ thế trận nhưng không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

Về phía Việt Nam, đội chủ nhà ra sân với sơ đồ 4-4-2. Các cầu thủ trẻ của HLV Triệu Quang Hà thi đấu rất quyết tâm, nhưng không cầm được bóng để tổ chức thế trận. Trong suốt hiệp một, tình huống tấn công đáng chú ý nhất của đội chủ nhà là pha sút phạt trực tiếp ngoài vòng cấm ở phút 26 của Thanh Hùng, nhưng bóng đi nhẹ và đúng vào vị trí của thủ môn đội khách.

Theo thể thức của giải, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, 2 đội cao điểm nhất sẽ vào chơi trận chung kết, 2 đội thấp điểm hơn sẽ tranh hạng Ba.

Bước sang hiệp 2, trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều với những pha tấn công ăn miếng trả miếng. HLV Triệu Quang Hà đã có điều chỉnh về chiến thuật, khi rút Đình Bảo ra sân và thay bằng Văn Thạnh. Gần như ngay lập tức, lối chơi của đội chủ nhà đã trở nên khởi sắc. Chính Văn Thạnh đã tạo ra pha bóng vô cùng nguy hiểm trước khung thành đội khách. Tiếp đó, HLV Quang Hà tung Tấn Tài vào sân để đẩy cao nhịp độ trận đấu, nhưng khi Việt Nam đang thi đấu hưng phấn thì Hàn Quốc đã có bàn mở tỉ số ở phút 59 do công của Lee Ki Je, sau một pha sút phạt.

Ở những phút còn lại, đội chủ nhà đã dồn lên tấn công  tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và chỉ trong ít phút từ 76 đến 78, Việt Nam đã có 3 cơ hội ghi bàn nhưng đều không tận dụng được. Sức ép vẫn được các cầu thủ chủ nhà tạo về phía khung thành đội khách, và ở những phút bù giờ, một lần nữa Văn Thạnh lại ghi bàn để mang về một điểm quý giá cho đội chủ nhà. Với trận hòa này, cơ hội cho chủ nhà vào chung kết vẫn còn, nếu như họ giành chiến thắng trong trận đấu cuối gặp Australia.

Ở trận đấu trước đó, Thái Lan đã  cầm hòa Australia với tỉ số 1-1.

Kết quả:

U19 Việt Nam – U19 Hàn Quốc 1- 1
U19 Thái Lan – U19 Australia 1- 1

Lịch thi đấu ngày 28/7:

Ngày           giờ                       Đội            -          Đội
28/7            16h00           U19 Thái Lan –  U19 Hàn Quốc
                   18h30           U19 Việt Nam – U19 Asutralia

Ngọc Sơn

BXH tạm thời

 

Xếp hạng

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu Số

Điểm

1

Australia

2

1

1

0

2/1

4

2

Thái Lan

2

0

2

0

2/2

2

3

Việt Nam

2

0

2

0

2/2

2

4

Hàn Quốc

2

0

1

1

1/2

1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm