Real lại hòa: Còn 6 điểm thôi, Mourinho !

22/03/2012 07:07 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Hai trận đấu liên tiếp mất luôn 4 điểm cùng với đó là việc khoảng cách với Barca chỉ còn 6 điểm. Xét trên lý thuyết, con số này vẫn an toàn nhưng thực tế thì dường như không yên ả như thế.

Sau trận hòa bạc nhược trước Malaga ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu vòng đấu trước, vòng đấu này, thầy trò nhà Jose Mourinho hành quân đến sân El Madrigal của Villarreal với quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng tưng bừng (hoặc chí ít là một chiến thắng) để đập tan những chỉ trích của dư luận hướng về mình trong mấy ngày qua. Song, những gì Real Madrid làm được trong trận đấu này thậm chí còn tệ hại hơn cả trận đấu trước.



Real lại có thêm trận hòa thất vọng và liệu Mourinho có lo lắng- Ảnh Getty

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã nhập cuộc với một thế trận không thực sự tốt. Hàng thủ của "Los Blancos" thi đấu vật vờ, thiếu sức sống, trong khi đó hàng công cũng không thực sự nổi bật. Điểm sáng đáng chú ý nhất của đội bóng thủ đô trong 45 phút thi đấu đầu tiên chính là bộ đôi tiền vệ Khedira và Alonso với một vài cú treo bóng và sút xa tương đối nguy hiểm.

Sang hiệp 2, tiền vệ người Đức tiếp tục ghi để lại dấu ấn của mình bằng pha đánh gót tinh tế, tạo điều kiện thuận lời cho Cris Ronaldo băng xuống, vượt qua thủ thành Lopez và dứt điểm vào lưới trống mang về bàn thắng khai thông thế trận bế tắc cho Real Madrid. Song, trong một ngày thi đấu tệ hại của hàng thủ, mà đỉnh điểm là pha phạm lỗi nguy hiểm của Altitop với Oriol ngay trước vòng cấm địa, thầy trò Jose Mourinho đã phải trả giá đắt khi Marcos Senna tận dụng thành công tình huống cố định đó tung cú sút phạt tuyệt đẹp hạ gục Casillas.

Những phút còn lại không đủ để đội khách có thể kịp sửa sai, nhất là khi họ chỉ còn thi đấu với 9 người trên sân (Ramos và Ozil bị truất quyền thi đấu) nên đành chấp nhận chia điểm. Trận hòa này, cộng thêm việc thầy trò nhà Pep Guariola giành chiến thắng 5-3 trước Granada, đã khiến Real Madrid bị đại kình địch Barcelona thu hẹp khoảng cách trên BXH xuống còn 6 điểm.

Cách biệt giữa hai đội giờ chỉ còn tính bằng 2 trận thắng. Thế nên, nếu thầy trò Jose Mourinho không cải thiện được bộ mặt thi đấu bạc nhược trong khoảng thời gian còn lại của mùa giải thì việc họ bị Barca lật ngược cục diện cuộc đua Liga là có thể xảy ra. Lịch sử chứng minh rằng "Blaugrana" đã làm được điều tương tự trong mùa bóng 1992/1993. Tấm gương sáng còn đó và Real có cớ để mà lo lắng.

Thiệu Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm