Jessica Alba: “Tôi không muốn làm cô gái tóc vàng”

13/10/2008 09:10 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Dẫu mới 27 tuổi, Jessica Alba đã là một diễn viên thuần thục với gần 15 năm làm nghề. Trong cuộc trò chuyện mới đây với báo giới, người đẹp điện ảnh này đã bộc bạch nhiều điều thú vị về các đồng nghiệp, về lý do không bao giờ muốn để… tóc vàng nữa và thực sự không hiểu vì sao mình lại từng được bầu chọn là người phụ nữ gợi tình nhất thế giới.
 

Bắt đầu với serie truyền hình Flipper, sau đó làm người mẫu quảng cáo cho các sản phẩm của Nintendo, rồi một vai diễn nóng bỏng, hớp hồn vô số đấng mày râu trong Into The Blue, những lần “thể hiện” này đã ít nhiều góp phần đem lại danh hiệu Người phụ nữ gợi tình nhất thế giới cho Jessica Alba - theo kết quả bình chọn của một tạp chí quốc tế. Nhưng Alba không tỏ ra thích thú với cái “danh” này, cô đơn giản chỉ muốn được làm việc, dẫu đó là trong serie Dark Angel, phim The Eye hay gần đây nhất là The Love Guru (*) mà Alba đóng cùng nam diễn viên hài nổi tiếng Mike Myers.

* Chị không sợ mình sẽ bị... mờ nhạt khi xuất hiện trong phim bên cạnh một người “khét tiếng” như Mike Myers sao?

- Những người “gan bé” hơn tôi có thể sẽ sợ như vậy. Nhưng nói thực nhé: Tôi ngưỡng mộ Mike Myers. Anh ấy là thần tượng thời niên thiếu của tôi. Làm việc với Mike Myers đơn giản là một nguyện vọng “bắt buộc” đối với tôi. Việc qua đó người ta có thể bị mờ nhạt đi chút ít cũng hoàn toàn là ổn kia mà. Chỉ những ai thật “khùng” mới có ý định sánh mình với một người như Mike Myers. Còn tôi thì dĩ nhiên là không!

* Điều gì đã khiến cho việc cộng tác với anh ấy lại đặc biệt như vậy?

- Người đàn ông này như một trận cuồng phong. Nếu gặp riêng Mike Myers ở ngoài đời thì thường là lúc đầu anh ấy cho ta cảm tưởng về một người rất lịch sự và gần như rụt rè. Nhưng khi vào việc thì có những sức mạnh dường như được “bứt tung xích” từ con người ấy... Khi đó tốt hơn là người ta phải tránh sang một bên hoặc đơn giản là cứ để cho mình bị hút theo sức mạnh ấy, phải lựa chọn một trong hai cách.

* Vai nữ chủ nhân một CLB khúc côn cầu của chị trong The Love Gurukhông phải là vai diễn đặc sắc nhất. Điều đó không khiến chị thấy khó chịu sao?

- Không, tại sao lại khó chịu chứ? Tôi nghĩ The Love Guru là “show diễn” của Mike Myers, và chúng tôi đã được mời tham dự vào “lễ hội” này. Đơn giản là thú vị khi được thấy Mike Myers, từ những tình huống u ám thường nhật lại còn có thể “phù phép” ra các kiểu diễn hài hước rất thú vị.
 

* Tức là chị có đủ thành thực để nói rằng: “Tốt thôi, họ tuyển dụng tôi không phải vì trình độ diễn xuất. Vấn đề chính yếu là một ngoại hình sexy?

- Hẳn rồi, vì lẽ đó mà tôi đã trở thành diễn viên. Và cả hai khả năng này đều là những điều kiện thiết yếu đối với tôi.

* Và rồi có những bộ phim như Into The Blue...

- Đôi khi tôi cứ bị gắn với câu hỏi: Ta có sẽ lại tham gia một bộ phim khi biết rằng mình sẽ phải mặc những bộ đồ bikini bé xíu không? Tôi không thể nhận lời. Khi ấy, đó là một quyết định đúng đắn. Không ít fan quý mến tôi chính vì điều đó.

* Chị dường như là người không hối tiếc chút gì?

- Đúng về nguyên tắc. Nhưng tôi không biết liệu mình có lại một lần nữa... nhuộm tóc vàng cho vai diễn nào đó không.

* Trong phim Fantastic Four, chị đã làm việc ấy. Có gì là tệ ở đây vậy?

- Công việc xung quanh bộ phim thì hoàn toàn ổn. Dĩ nhiên là người ta dễ dàng đánh giá thấp hết thảy những gì liên quan tới “phụ nữ tóc vàng”. Khi bạn ở giữa tuổi 20 và luôn được đọc là người ta xếp mình vào số “những phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới”, điều ấy đã là một áp lực khó kham. Nhưng đến một lúc nào đó, người ta sẽ chấp nhận điều ấy như đa số cho là vậy. Nhưng sau đấy, khi bất đồ tất cả các gã đàn ông đều muốn quây quanh “cô gái tóc vàng”, thậm chí có những ông già 80 tuổi mồm ứ dãi cũng muốn được cô ta hầu một ly rượu... thì đó đích thị là một kinh nghiệm khó chịu đối với tôi.

* Trong phim The Love Guru, cốt truyện xoay quanh vấn đề tình yêu, hạnh phúc. Phải cho - nhận ra sao để có thể sống hạnh phúc?

- Hy vọng là các anh không muốn hỏi tôi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc riêng của mình đây chứ?!

* Vậy có thể... đề nghị chị?

- Có thể, nhưng vì trong những năm đầu khởi nghiệp, tôi đã nói quá nhiều về cuộc sống tình cảm của mình và thi thoảng cũng bị chuốc lấy một vố đau, nên bây giờ tôi quyết định không “huyên thuyên” nữa. Như thế hẳn là phương cách tốt nhất.


* Trong những cuộc trả lời phỏng vấn trước đây, chị đã tâm sự rất thoải mái rằng mình không thể hình dung sẽ sống hết cuộc đời với một người đàn ông, bởi rồi sẽ tới cái thời điểm mà anh ta đi kiếm tìm một phụ nữ mới, vì khi ấy thân hình chị sẽ không còn... hấp dẫn nữa...

- ... Cảm ơn, đủ rồi? Cảm ơn nhiều khi anh nhắc tôi nhớ tới những sai lầm tuổi trẻ của mình. Tôi cần phải làm gì chứ? Tôi biết chính xác hai điều: Một mặt, tôi muốn được đóng phim. Cứ hễ được chào mời là tôi đều kiểm nghiệm khả năng tham gia của mình. Mặt khác, tôi không thể cởi mở như trước kia nữa trong các cuộc trả lời phỏng vấn.

* Nghĩa là chỉ nói về chuyện công việc?

- Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa bao giờ quá coi trọng bản thân và công việc của mình. Điều đó không có nghĩa là tôi không làm việc một cách cẩn trọng, nghiêm túc. Nhưng tôi đâu phải là một nhà khoa học. Ở đây chúng ta nói về công việc diễn xuất, và tôi cũng không phải là Helen Mirren hay Meryl Streep. Ở đâu tôi làm công việc của một diễn viên thì đa phần là nơi đó xoay quanh những niềm vui, nhiều niềm vui. Ai mà biết được ngày mai còn có người muốn xem tôi đóng phim nữa! Người ta nên tận thấy ý nghĩ ấy cực kỳ tuyệt vời.

* Chị có cảm giác rằng trong những bộ phim lớn mình cần chủ động khêu gợi hơn và phải diễn theo yêu cầu đó không?

- Chủ động khêu gợi? Tôi chưa bao giờ làm việc ấy. Trong phim SinCity, tôi thực sự “sexy” mặc dù ăn vận “hiền” hơn so với các cô gái khác. Vai diễn này đã được ấn định như vậy trong kịch bản. Nghĩa là như vậy, tôi sẽ có một cuộc chơi dễ dàng, chẳng phải “thoát y” hay những thứ đại loại như thế, vậy là tôi nhận lời tham gia.

* Thật thú vị khi chính chị lại không “mặn mà” với chuyện này, vì dầu sao chị cũng đã có lần được bầu chọn là Người phụ nữ sexy nhất thế giới.

- Một chuyện thật vô lý, ngớ ngẩn. Như vậy là họ đã lựa chọn một phụ nữ chưa bao giờ đóng một cảnh nude đấy nhé. Tôi không hiểu! Mà tại sao lại là tôi chứ? Xin hãy bầu cho Jessica Biel, Scarlett Johansson hoặc Angelina Jolie đi! Đó là những phụ nữ đầu bảng. Còn tôi ư? Đâu phải vậy.

* Ba nữ đồng nghiệp ấy của chị thuộc kiểu diễn viên mà người ta còn có thể nói rằng đó là những người phụ nữ đích thực.

- Chứ không mỏng mảnh ghê gớm như tôi ấy hả? Các anh hãy ngắm những cặp hông như của Biel hay Jennifer Lopez mà xem. Cả Eva Mendes nữa. Phụ nữ cần phải nom như phụ nữ, chứ không phải giống như những cậu con trai.

(*) Đã được chiếu rạp ở Việt Nam với tựa đề Quân sư tình yêu
 

Jessica Marie Alba sinh ngày 28 tháng 4 năm 1981 tại California, Mỹ, mang trong mình ba dòng máu Pháp, Đan Mạch và Mexico. Ước mơ trở thành diễn viên điện ảnh đến với Jessica khi cô mới 5 tuổi. Năm 12 tuổi, cô được tham gia khóa học diễn xuất đầu tiên và bắt đầu ký được hợp đồng biểu diễn chỉ 9 tháng sau đó. Bộ phim đánh dấu sự xuất hiện của Jessica Alba tại Hollywood là Camp Nowhere. Sau đó cô được nhận các vai diễn trong cả điện ảnh và truyền hình, nổi bật là The Secret World Of Alex Mac. Never Been Kissed... Tên tuổi Jessica Alba được thực sự khẳng định với vai nữ chính trong Dark Angel của đạo diễn James Cameron. Cô đã được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc của giải thưởng Golden Globe cho vai diễn này. Những bộ phim thành công khác cho tới nay: Honey, Sin City, Fantastic Four, Into the Blue, Idle Hands, Good Luck Chuck và The Love Guru. Jessica Alba vừa kết hôn với nhà sản xuất phim Cash Warren và có một con gái chung.

 
TH.A (lược dịch)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm