Ngày về của Crespo

28/11/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Hernan Crespo đã từng thừa nhận anh vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã chuyển tới đầu quân cho Inter, đội bóng anh gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp. Crespo từng ghi khá nhiều bàn thắng quan trọng cho Inter nhưng chưa bao giờ anh được thừa nhận giá trị thực sự của mình.

Với Inter, chân sút người Argentina đã giành được 2 Scudetto, nhưng chỗ đứng của anh trong đội bóng này thậm chí không bằng người đồng hương Julio Cruz, người mà so về tài năng và tên tuổi còn đứng dưới anh nhiều bậc. Crespo bị Inter thải loại hồi mùa hè năm ngoái, qua Genoa một nửa mùa giải rồi trở lại với Parma, đội bóng đã đưa anh đến với bóng đá Italia năm 1995, khi anh vẫn còn là một chàng trai 20 tuổi.


Hernan Crespo- Ảnh Getty

Luôn được đánh giá là một tiền đạo có lối chơi toàn diện, dứt điểm đa dạng và thể hiện được sự hiệu quả nhưng những mùa bóng chơi cho Inter, Crespo cũng chỉ luôn là sự lựa chọn thứ yếu trên hàng công. Đáng nói hơn, khi Crespo ra đi, ngay lập tức Inter giành Champions League mà đỉnh cao là cú ăn ba lịch sử ở mùa trước. Thế nên việc Inter không tiếc nuối khi để Crespo ra đi cũng là điều dễ hiểu.


Trớ trêu thay, ở thời điểm này hàng công của Inter đang gặp vấn đề về lực lượng. Từ đầu mùa giải, sự thành bại của Inter vẫn chủ yếu phụ thuộc vào hiệu suất ghi bàn của  Eto'o. Không chân sút người Cameroon, chưa bao giờ Benitez cảm thấy lo lắng đến thế khi những Milito hay Pandev đều đã quên nhiệm vụ ghi bàn. Ngược lại, Crespo vừa nổ súng cho Parma ở trận hòa 1-1 với Lazio vòng trước.  Đó mới chỉ là bàn thứ 2 từ đầu mùa của Crespo, nhưng chân sút người Argentina vẫn chứng tỏ được nhiều điều dù đã sắp bước sang tuổi 36. Lần trở lại này, anh sẽ “xát muối” vào nỗi đau của Inter bằng những bàn tung lưới Castellazzi?

T.Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm