Hernan Crespo chờ cuộc đối đầu với Mourinho

08/10/2009 16:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Vòng 8 Serie A, Inter sẽ tới làm khách ở Genoa và Crespo "nhắn nhủ" Mourinho rằng anh đã sẵn sàng "bắn hạ" đội bóng của ông khi nhớ lại kỷ niệm không vui trong mùa giải cuối cùng của anh ở sân Meazza.

Mùa Hè này, Crespo rời Inter tới Genoa sau khi hết hạn hợp đồng với đội bóng áo xanh đen. Nhưng ngay ở vòng 8 Serie A sắp tới, anh sẽ gặp lại Inter của Mourinho và không ít đồng đội cũ. Lúc này, Crespo không ôn lại những kỷ niệm xưa cũ mà là để chống lại đội bóng mà anh đã từng có những khoảnh khắc đáng nhớ và cả đáng quên trong 4 mùa giải khoác chiếc áo màu xanh đen.

Crespo trải qua mùa giải cuối cùng đầy khó khăn ở Inter vì...Mourinho

"Tôi đã có 4 mùa giải tuyệt vời ở sân Giuseppe Meazza nhưng tôi cũng đã trải qua những thời khắc khó khăn ở đó", tiền đạo có biệt "Tiểu Valdano" người Argentina tâm sự với phóng viên tờ Corriere dello Sport của Italia. Vậy có điều gì khiến anh không vui trong mùa bóng cuối cùng ở Inter Milan? Crespo nói tiếp: "Mùa trước, mọi chuyện rất khó khăn với tôi do những quyết định của ban huấn luyện. Thực sự thì tôi không hề hấn gì với Mourinho. Ông ấy đưa ra những lựa chọn của mình và tôi tôn trọng những quyết định đó, dù cho tôi không tán thành với những lựa chọn của Mourinho", Crespo nói về mùa giải cuối cùng của anh với tư cách là cầu thủ Inter Milan.

Vậy anh chờ đợi gì ở cuộc đối đầu sắp tới với đội bóng cũ? "Đây là một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội bóng mạnh trước sự chứng kiến của các tifosi tuyệt vời. Đây không phải là cuộc báo thù của tôi với Inter vì tôi vẫn yêu mến đội bóng này. Nhưng nếu tôi chọc thủng lưới họ thì tôi vẫn sẽ ăn mừng bàn thắng như khi tôi ăn mừng bàn thắng vào lưới Parma vậy", vẫn lời Crespo (anh từng chơi cho Parma)
 
HT (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm