Luca Toni đạt mốc 300 bàn trong sự nghiệp: Bàn thắng và một nghị lực sống

17/12/2014 07:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng đối với anh không chỉ có ý nghĩa thể thao đơn thuần hay niềm tự hào cá nhân. Các bàn thắng của Luca Toni trong thời gian này còn là sự tưởng thưởng cho một nghị lực sống.

Luca Toni và Marta, bạn gái lâu năm của anh, háo hức đến bệnh viện Modena chuẩn bị cho sự ra đời của đứa con đầu lòng. Mọi thứ được chuẩn bị tươm tất cho ngày trọng đại.

Đá bóng để quên nỗi đau mất con

Họ đã yêu nhau hơn 10 năm và quyết định đánh dấu chặng đường mới bằng một chú nhóc kháu khỉnh. Nhưng các xét nghiệm phát hiện sự cố: Trái tim đứa trẻ không  bao giờ đập. Nó qua đời khi chưa được thấy ánh sáng mặt trời. Ngày lẽ ra là vui nhất trong cuộc đời Luca trở thành ngày buồn nhất, nhuốm màu u ám của bi kịch.

Sáu tháng tiếp theo trôi qua trong sự nặng nề của nỗi đau. Luca Toni chỉ ở bên bạn gái và gia đình. Anh quyết định rời bỏ Al Nasr, CLB của Dubai (UAE) mà Toni chọn cho chặng cuối sự nghiệp cầu thủ. “Đó là một cú đánh quá mạnh xuống đời tôi, thời khắc khó khăn nhất cuộc đời”, Toni hồi tưởng lại. “Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc dừng chơi bóng nhưng Marta thuyết phục tôi không được từ bỏ. Cô ấy còn mạnh mẽ hơn cả tôi”.

Và thế là hành trình dừng lại ở Fiorentina khi đội bóng của nhà Della Valle gạt bỏ kẻ nuốt lời Dimitar Berbatov để chọn Toni mùa Hè 2012. La Viola yêu anh. Họ chưa quên mùa giải kì diệu 2005-06 mà Toni đã ghi đến 31 bàn thắng cho sắc tím vùng Toscana. Toni ở Fio trong 2 năm, trước khi Mario Gomez đến lấy mất vị trí của anh. Chủ tịch Della Valle muốn cho Toni một công việc trong BLĐ và ở đây, anh có thể dành thời gian học lấy bằng huấn luyện ở Coverciano. Nhưng Toni chưa muốn dừng lại.

Phần thưởng cho một nghị lực

“Cậu đã ghi 300 bàn thắng và giành nhiều thành công trong sự nghiệp, với chiến thắng tột đỉnh là chức vô địch World Cup 2006. Tôi tự hào vì một phần lịch sử của cậu được viết ở Fiorentina”. Đồng chủ tịch của Fio, Andrea Della Valle gửi riêng cho Toni một bức thư chúc mừng ngày anh cán mốc 300 bàn trong sự nghiệp, sau một cú đá nhanh hạ Udinese. Hành trình đi qua nỗi đau cuối cùng đã đến nơi nó phải đến, nơi một con sư tử già tìm thấy niềm vui của cuộc đời ở các bàn thắng, sự trả thù ngọt ngào cho những gì số phận đã đày ải.

Toni đang sống trong những ngày hạnh phúc tại Verona, chơi bóng ngay dưới ban công của câu chuyện tình Romeo và Juliet. Ở nơi anh là chủ công, giúp đội bóng nghèo không chỉ trụ hạng mùa trước mà còn trở thành một hiện tượng thú vị; Nơi chôn dấu nỗi đau của Toni và Marta bằng một bé gái kháu khỉnh tên Bianca, được sinh trong ngày đầu mùa bóng 2013-14, ngày Toni húc bay Milan bằng một cú đúp đánh đầu.

Anh đã gật đầu đồng ý cắt giảm 40% lương để được đến Verona, CLB thứ 16 trong một sự nghiệp đầy bôn ba, chỉ vì “Vẫn muốn chơi bóng và tôi yêu bóng đá”: “Thật quá may, tôi không cần tiền nữa vì đã kiếm đủ tiền. Tôi thích tập luyện. Tôi thích được làm việc chăm chỉ. Tôi thích được tự hào về bản thân mình và muốn tiếp tục được ra sân”.

Con sư tử già vừa bước sang tuổi 37 vào tháng 5 vừa qua, đã cầm chiếc áo có số 300, đúng bằng số bàn anh ghi được trong sự nghiệp, bàn thứ 134 ở Serie A để vượt qua thành tích của huyền thoại Roberto Pruzzo. Con sư tử già vẫn miệt mài chạy trên những sân bóng để săn mồi, vẫn ước được “chơi bóng suốt cuộc đời”, “vì tôi đã chậm hết mức có thể rồi”.

Anh chậm, nhưng vẫn tì đè được hậu vệ đối phương, và cái duyên ghi bàn ấy thì không thể tập luyện, không thể lẫn lộn ở một ai khác. Anh già, những mỗi bàn thắng của anh vẫn mãi là hiện thân của một phần nghị lực sống trong anh, một câu chuyện dài, mà vượt lên trên tất cả vẫn là tình yêu. 

Oscar del Calcio hay “Oscar del Juventus”

Bạn có thể gọi như vậy, khi Juventus thắng lớn trong lễ trao giải Oscar del Calcio: Giải thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc nhất của mùa bóng 2013-14.

Giành Scudetto thứ ba liên tiếp với một loạt cột mốc kỉ lục bị đạp đổ, Juventus giành giải Đội bóng của năm, trong khi có tới 7 cầu thủ của họ lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của năm, bao gồm: Gigi Buffon, Kwadwo Asamoah, Andrea Barzagli, Paul Pogba, Pirlo, Arturo Vidal và Carlos Tevez. Các thành viên còn lại có mặt trong đội hình tiêu biểu này là tiền đạo Gonzalo Higuain của Napoli, tiền đạo Ciro Immobile của Torino (hiện chơi cho Dortmund), hậu vệ Darmian của Torino, trung vệ Mehdi Benatia của Roma (hiện chơi cho Bayern Munich).

Giải thưởng cá nhân danh giá nhất cũng bị Juve thâu tóm: Andrea Pirlo được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A. Đây là lần thứ 3 liên tiếp anh vinh dự được nhận giải này.

Trong khi đó, hậu vệ Daniele Rugani của Empoli được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie B. Đáng nói, Rugani thật ra cũng chỉ chơi cho Empoli theo dạng cho mượn từ… Juventus.

Danh hiệu HLV xuất sắc nhất thuộc về Antonio Conte, mùa trước dẫn dắt Juventus, mùa này là HLV đội tuyển Italy.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm