Luca Toni lập cú đúp hạ Milan: Người chiến thắng cả thời gian

26/08/2013 07:10 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Không mất nhiều thời gian để Verona xốc lại tinh thần sau bàn thua ở phút 14 trước Milan. Họ có Luca Toni, và chỉ cần cậy nhờ vào cái đầu của anh để ghi 2 bàn, mang về thắng lợi. “Toni  thi đấu như một con sư tử, ở tuổi 36, cậu ấy là một tượng đài” - lời nhận xét của HLV Max Allegri phía Milan.

Thật khó để giữ được ngọn lửa nhiệt huyết như anh. Khi Luca Toni ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Palermo vòng cuối Serie A mùa trước, người ta tưởng anh đã có trận chia tay bóng đá ý nghĩa. Nhưng anh không dừng lại. Cũng giống như lúc Toni đến Al Nasr, người ta tưởng anh đã hết thời, và thậm chí ngay thời điểm rời Bayern Munich để vật vờ tại Genoa và Juventus, Toni đã bị loại khỏi mắt các tifosi. Thật phi thường, anh đã hồi sinh.

Luca Toni (trái) tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Milan

Khi rời cảnh “ngồi mát ăn bát vàng” ở Al Nasr để trở về Fio, Toni bảo: “Tôi đã giành được nhiều thứ trong sự nghiệp, nên tôi không chơi bóng vì tiền. Tôi muốn làm thủ lĩnh”. Khi các sếp Fio ngỏ ý muốn chia tay, anh sòng phẳng: “Tôi muốn nói lời tạm biệt các CĐV dù tôi không biết liệu có ở lại hay không. Tôi hạnh phúc và muốn ở lại, nhưng tôi nên đi nếu một trong hai bên không muốn”.

Người như anh, đã đi qua 16 CLB trong 19 năm sự nghiệp chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng cho một hành trình mới. Tại sao anh chưa dừng lại khi đã 36 tuổi, đã giành chiếc giày vàng châu Âu 1 lần (Toni là cầu thủ Italia đầu tiên giành danh hiệu này) và vô địch World Cup? Toni khao khát, tâm trạng mà chỉ cầu thủ nổi danh rất muộn, khi đã 30 tuổi như anh, mới hiểu.

Hai cú đánh đầu trừng phạt Milan nâng tổng số bàn thắng trong các trận chính thức của Luca Toni lên con số 271. Có thể sẽ chẳng có cơ hội cho anh giành chiếc giày vàng một lần nữa. Và hai bàn ấy, thực ra chỉ là sự khởi đầu cho một mua bóng gian khổ của Verona ở Serie A trong lần trở lại sau 11 năm. Nhưng với Toni, đó là điểm khởi đầu anh muốn có. Như anh đã từng có 15 lần làm lại từ đầu tại các CLB, và ít nhất 3 lần nhận lời nhận xét khinh thường rằng “đã hết thời”. Toni chưa hết thời. Anh đã và đang chiến thắng cả thời gian.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm