Italia đại thắng Đan Mạch: Chiến công giữa cơn stress triền miên

18/10/2012 09:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Quên đi những chỉ trích từ trận thắng thiếu thuyết phục trên đất Armenia vài ngày trước, Italia đã giành được chiến thắng rất cần thiết trước Đan Mạch rạng sáng qua. Ba điểm trong sự giằng xé lo toan của Prandelli, của Conte và cả khối Juve trong lòng đội tuyển.

Vượt qua những chỉ trích, Italia có thắng lợi thuyết phục nhất kể từ EURO 2012

Trước khi Azzurri ra sân gặp Đan Mạch, một đối thủ Bắc Âu, đội U-21 Italia đã thắng U-21 Thụy Điển 3-2 trong trận lượt về play-off giải vô địch U-21 châu Âu để chính thức góp mặt ở VCK này năm sau. Dù vậy, tin vui đó dường như đã không trở thành động lực đủ lớn cho những người đàn anh xung trận? Sự mệt mỏi và tinh thần thi đấu không mạnh mẽ trong những phút đầu tiên trước Đan Mạch là điều dễ thấy. Đội Thiên Thanh dường như quên mất San Siro là sân nhà của họ khi đã không hề giành được sự chủ động về thế trận. May thay, bàn mở ti số của Montolivo kịp thời đến để phá tan rào cản tâm lý. Một cú đá búa bổ, có thể coi như phát súng hiệu để Italia chơi mạch lạc hơn từ đó. Hàng tiền vệ thoát khỏi cơn mộng mị. Các hậu vệ khống chế bóng bổng tốt hơn, trong khi phía trên, Montolivo tạo ra sự gắn kết tối ưu với Balotelli. Sự vững vàng đó được duy trì khiến chiếc thẻ đỏ của “gã điên” Osvaldo không thể trở thành vật cản chiến thắng.

Vượt qua sức ép “derby Scudetto”

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh chỉ ba ngày nữa, Juve sẽ tiếp Napoli trong màn so tài có thể ví như derby sớm cho Scudetto năm nay. Khối Juve trong lòng đội đã bị chỉ trích rất nhiều vì thái độ hời hợt ở Armenia, nhưng hôm qua, người Italia phải cảm ơn và xin lỗi họ. Tờ Gazzetta dello Sport chấm Pirlo 7,5 điểm (chỉ kém Balotelli), trong khi Barzagli, Chiellini lẫn Marchisio cũng nằm trong số những người cao điểm nhất. Khái niệm “ItalJuve” đã lại chứng minh được chân giá trị khi Pirlo, dù không thật sự ở trạng thái hoàn hảo, nhưng vẫn phát huy được tối đa hiệu quả. Hai đường kiến tạo tuyệt vời từ anh, đặt bên cạnh sự cần cù của Marchisio và việc cả Barzagli lẫn Chiellini đã vô hiệu hóa Bendtner cao kều rất tốt, chiến thắng này có thể coi là hành động “trả thù trong im lặng” của những người Juve dành cho mọi chỉ trích họ đã phải gánh chịu.

Cùng với những Bianconeri ấy, Balotelli cũng xứng đáng được ngợi ca. Anh đã “super” theo một cách khác với những gì người ta từng biết, trong ngày trở lại San Siro sau hơn 2 năm. Gạt sang một bên tình trạng thể lực chưa hoàn hảo sau trận cúm chỉ trước đó vài ngày cùng những chỉ trích không dứt về phong độ tồi sau EURO, Balo đã trở thành trung tâm của những đường bóng, thay vì trung tâm của sự lập dị. Bằng cách di chuyển không ngừng, kiếm bóng và chiến đấu, dù có hay không đối tác Osvaldo trên sân. Bằng cách ghi bàn đầu tiên cho Italia kể từ sau EURO, đánh dấu sự trở lại và giá trị còn nguyên của bản thân với sắc áo Azzurri. Lời nhận xét tâm đắc của Prandelli sau trận: “Balo nên chơi như vậy”, cũng là điều những người yêu mến anh chàng phức tạp này muốn nói. Đó là một Balo trưởng thành.

Ba điểm giành được giữa những lo âu này giúp bản thân Prandelli có thể tạm thở phào. Đội Thiên Thanh sẽ chỉ trở lại vòng loại World Cup 2014 vào tháng 3 năm 2013, và từ giờ đến đó, trận giao hữu gặp Pháp và Hà Lan sẽ là những cơ hội tốt để ông tìm ra những phương án khác để tránh xa những cơn stress vì những mâu thuẫn quyền lợi giữa đội tuyển và Juve có thể tái diễn.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm