03h00, 1/12, Napoli – Inter: Khi Inter chống lại cả thế giới

30/11/2015 10:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đến những HLV của trường phái bóng đá phòng ngự hoặc cơ bắp như Arrigo Sacchi hay Fabio Capello cũng không ưa Inter của Roberto Mancini.

Sacchi nói: “Inter chơi thứ bóng đá cổ lỗ sĩ. Nhiều nước sẽ không chấp nhận thứ bóng đá này, nhưng ở nơi người ta coi chiến thắng là mọi thứ như Italy thì lại được. Dù vậy, nó không được đánh giá cao bởi chẳng có chút thẩm mĩ nào”.

Fabio Capello cũng nhảy dựng lên khi người ta so sánh Inter cơ bắp với Milan mùa giải 1993-94 của ông: “Milan của tôi dự 3 mùa Champions League liên tiếp. Đừng quên chúng tôi còn vắng Marco van Basten trong nhiều trận đấy nhé. Milan hồi đó có hàng thủ tuyệt vời dựa trên nguyên tắc bóng đá được khai sinh bởi Nils Liedholm và được phát triển bởi Arrigo Sacchi”.

Inter của Mancini cũng có nguyên tắc bóng đá rõ ràng, và đúng như Sacchi hay Capello đã cắt nghĩa, thứ bóng đá của họ là không cảm xúc và không thẩm mĩ. Inter chỉ thủng lưới 7 bàn từ đầu mùa (hàng thủ tốt nhất) nhưng cũng chỉ ghi 16 bàn và là hàng tấn công tệ nhất trong Top 4.

Đội bóng được hình thành để lao vào từng trận đánh với mục đích rất rõ là không để thua trước khi thắng: Mancini sử dụng 13 đội hình xuất phát khác nhau sau 13 vòng, và đã dùng 6 sơ đồ chiến thuật các loại với 4-2-3-1 là hệ thống chủ đạo. Có 7 cầu thủ Inter được sử dụng trong toàn bộ các trận thì 6 trong số này là cầu thủ phòng ngự: Handanovic, Miranda, Murrilo, Medel, Melo, Kondogbia (với chỉ 1 cầu thủ tấn công là Mauro Icardi).

Inter Milan & 'Chảo lửa' San Paolo

Inter Milan & 'Chảo lửa' San Paolo

Trận đấu muộn nhất vòng 14 Serie A cũng là cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn nhất khi Inter Milan-đầu bảng tới làm khách của Napoli-thứ 2.

Đã rất lâu Inter mới tạo ra một tập thể được các interista đặt hy vọng và bị phần còn lại của thế giới ghét bỏ. Một so sánh hơi khập khiễng, nhưng Mancini gợi lại giai đoạn hoàng kim với Jose Mourinho khi Inter chống lại cả thế giới, bị soi từng con vi khuẩn, và thậm chí mỗi cuộc họp báo cũng được đặc biệt chú ý với Jose Mourinho làm “nhạc trưởng”.

Mancini chưa tạo ra được tập thể vĩ đại nhường ấy, nhưng cũng buộc cả Italy phải nhắc đến Inter, khó chịu với Inter và ngạc nhiên với những gì Inter thể hiện. Truyền thông Italy, tờ thì bảo đội bóng mang nguyên tắc bóng đá của Sacchi (như đã nói), tờ thì nói đây là một dạng Atletico Madrid của Diego Simeone những ngày đầu, tập thể biến bóng đá thành đấu võ, và nổi bật ở khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội.

Napoli sẽ là một bài test thú vị cho Inter, không chỉ vì họ là đội nhì bảng. San Paolo là thảm địa của Inter, với lần gần nhất chiến thắng tại đây là tháng 10/1997 bằng bàn của Fabio Galante và pha phản lưới nhà của Francesco Turrini. Khi ấy, Javier Zanetti vẫn là đội trưởng và Mauro Icardi mới lên 4 tuổi.

Với 6 thất bại, 3 trận hòa kể từ ngày đó ở Serie A, với chỉ chiến thắng duy nhất thời Leonardo trên chấm phạt đền ở cúp Italy năm 2011, San Paolo là nơi kiểm chứng sức mạnh của đội bóng đang được chú ý và bị… ghét nhất Serie A bây giờ.

Napoli của Maurizio Sarri sẽ lên đầu bảng nếu thắng. Họ đã thắng 12 trận liên tiếp và thất bại gần nhất là trước Sassuolo ngày mở màn. Đội bóng này đã cân bằng hơn thời Benitez, công tốt mà thủ cũng hay: chỉ nhận 3 bàn thua trong 15 trận gần nhất trên mọi giải đấu và Pepe Reina đã trắng lưới 467 phút liên tục tại Serie A; trong khi hàng công với Gonzalo Higuain và Lorenzo Insigne là mối đe dọa với mọi đối thủ.

Tất cả đều mong Napoli sẽ tẩy trang tất cả sự xấu xí hộ Inter?

Đội hình dự kiến

Napoli: Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Jorginho, Hamsik, Allan; Insigne, Higuain, Callejon

Inter: Handanovic; Nagatomo, Murillo, Miranda, Telles; Felipe Melo, Brozovic; Jovetic, Ljajic, Biabiany; Icardi

Dự đoán: 1-1


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm