02h45 ngày 5/3, Lecce - Roma: Ừ thì đá sớm, nhưng để làm gì?

04/03/2011 12:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sở dĩ Roma phải ra sân đêm nay, sớm hơn một ngày so với lịch đấu thường lệ của Serie A, là bởi ban tổ chức muốn giúp họ có thêm một ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra đêm 8/3 tới, gặp Shakhtar Donetsk trên sân khách. Song có đến 99% khả năng chẳng cầu thủ Roma nào, cũng như HLV Montella, để tâm đến chuyến đi đến Ukraina. Với họ, cuộc phiêu lưu ở Champions League đã kết thúc. Thậm chí, họ còn chẳng muốn đá trận ấy.

Roma được tạo điều kiện đá sớmở Serie A để chuẩn bị cho Champions League, Ảnh Getty

Trên lý thuyết, cơ hội của Roma ở Champions League vẫn còn, bởi cách biệt sau lượt đi chỉ là 1 bàn thắng. Nhưng thực tế cho thấy khả năng lọt vào tứ kết của Roma là viễn tưởng, không chỉ vì họ đã để cho Shakhtar ghi tới 3 bàn ngay trên sân nhà Olimpico (để đi tiếp, Roma phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn hoặc từ 4-3 trở lên). Hiệu ứng thay tướng (không rõ rệt) không thể bù đắp được sự thiếu kinh nghiệm của Montella. Nhưng điều chủ chốt là Roma không còn quan tâm đến Champions League nữa, khi Serie A đang là tất cả với họ.

Cùng kỳ này mùa trước, đội bóng của HLV Ranieri đang ở trong một giai đoạn chơi ấn tượng, giúp họ rút ngắn cách biệt 13 điểm kém Inter sau lượt đi xuống chỉ còn 1 điểm sau trận thắng chính đối thủ này, khi đó đứng đầu bảng, vào cuối tháng 3/2010. Nhưng Roma hiện tại thiếu rất nhiều yếu tố để hồi sinh mạnh mẽ như vậy. Tinh thần đang nhích lên với trận thắng ra mắt của HLV Montella đã lại tụt xuống sau trận hòa Parma 2-2 cuối tuần qua, trận đấu mà Roma bị ngược dòng 2 bàn dễ dàng chỉ trong vài phút cuối hiệp 2. Từ Ranieri đến Montella, triệu chứng mất tập trung về cuối trận, vốn khiến họ để thua đến 24 trong tổng số 38 bàn thua từ đầu mùa, vẫn không có dấu hiệu cải thiện.

Vì để Parma cầm chân, Roma đã tự thu hẹp cơ hội cạnh tranh chiếc vé cuối dự Champions League với Lazio (hơn 5 điểm) và Udinese (hơn 4 điểm). Ngay cả nếu có thắng Lecce đêm nay, Roma cũng chỉ có thể củng cố vị trí thứ 6 trước sự đe dọa của Juventus hay Palermo, chứ không thể nhích lên được bậc nào. Nhưng làm thế nào để hạ Lecce cũng đang là câu hỏi khó dành cho Montella và các học trò. Lecce, đội bóng chỉ thua 2 trong 9 trận gần nhất, đang có những nỗ lực đáng nể để trụ hạng. Vòng trước, họ cầm hòa 2-2 trên sân đối thủ trực tiếp Brescia (qua đó giành lợi thế đối đầu), còn vòng trước nữa, họ vùi dập Juventus 2-0 cũng tại Via del Mare, nơi không hứa hẹn điều lành gì cho Roma đêm nay, nhất là khi Roma không có Totti (treo giò).

Roma không chỉ phải hạ Lecce, mà trong cuộc đua đến Top 4, chiến thắng ở trận derby thủ đô - gặp Lazio - ở vòng đấu tới mang ý nghĩa sống còn. Nếu phải vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng để thắng Lecce, Roma cũng phải làm. Không phải vì chuyến đi đến Donetsk, mà vì derby, vì tương lai của họ. Trước hết, Roma sẽ có thêm một ngày để nghĩ về derby, và đó là điều duy nhất họ quan tâm sau khi trở về từ Lecce.

Dự đoán: 1-2

Đối đầu Serie A: 13 trận ở Via del Mare, Lecce chưa hề thắng Roma, hòa 6 và thua 7.

Lực lượng:

Lecce vắng Di Michele, Ofere, Tomovic, Ferrario, Giuliatto (chấn thương).

Roma vắng Rosi, Totti (treo giò), Adriano (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Lecce: Rosati - Donati, Gustavo, Fabiano, Brivio - Munari, Giacomazzi, Vives, Mesbah - Olivera - Jeda

Roma: Doni - Cassetti, Mexes, Juan, Riise - Pizarro, De Rossi - Taddei, Perrotta, Vucinic - Borriello

Chờ xem Cosmi ra mắt

Tâm điểm của vòng 28 đương nhiên là cuộc đại chiến Juventus - Milan. Người ta cũng quan tâm xem Inter sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và lịch đấu thế nào khi chỉ phải tiếp một Genoa vừa bị đánh giá thấp lại mất 2 trụ cột Floro Flores và Criscito vì án treo giò. Nhưng một sự kiện được chú ý không kém là màn ra mắt của tân HLV Serse Cosmi trên ghế huấn luyện của Palermo. Liệu nhà cầm quân lập dị này có thể giúp đội bóng vừa thua 0-7 sân nhà trước Udinese trở lại là mình khi làm khách của Lazio, một đội hàng đầu khác, hay không?

Vòng 28

Thứ Bảy 5/3, 02h45: Lecce - Roma (lượt đi 0-2)

Chủ nhật 6/3, 02h45: Juventus - Milan (2-1), 18h30: Sampdoria - Cesena (1-0), 21h00: Bologna - Cagliari (0-2), Chievo - Parma (0-0), Fiorentina - Catania (0-0), Inter - Genoa (1-0), Napoli - Brescia (1-0), Udinese - Bari (1-0)

Thứ Hai 7/3, 02h45: Lazio - Palermo (1-0)


Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm