02h45 ngày 02/02, Milan - Parma (Lượt đi: 5-4): Maradona mới cứu được Milan

01/02/2015 13:33 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - "Mattia Destro có thể mang lại cho đội bóng những gì? Tôi chưa từng nghe nói một cầu thủ có thể tới và giải quyết mọi vấn đề. Có thể Maradona mới làm nổi. Đội bóng giờ cần một bước tiến và nếu họ làm được vậy, thì đã là thành công".

Gennaro Gattuso nói trong cuộc phỏng vấn tuần này về tình hình của Milan hiện tại. Anh nói "cảm thấy đau đớn khi xem Milan thi đấu những năm gần đây". Anh bảo đừng trách những người như Pippo Inzaghi và HLV Milan không phải Alex Ferguson. Và quan trọng nhất, Destro không thể cứu được Milan.

Đó cũng chỉ là ý kiến của một cá nhân, và sẽ gây ra nhiều tranh cãi, nhưng chắc chắn đáng để lưu tâm. Những gì Gattuso nói chứng tỏ anh, một cựu cầu thủ gắn bó 13 năm với đội, đã theo dõi Milan một khoảng thời gian dài.

Cứ cho là Mattia Destro sẽ giải quyết được khâu ghi bàn của Milan, nhưng liệu anh có thể giúp đội bóng giải quyết mọi vấn đề. Có lẽ không. Destro, dù là tiền đạo đầy triển vọng ở tuổi 23, cũng chỉ là cầu thủ theo dạng số 9 cổ điển, tham gia rất ít vào lối chơi chung. Nói cách khác, ghi bàn là việc anh làm tốt nhất, việc duy nhất anh chú tâm làm, và chỉ cần anh làm được việc đó đã là thành công rồi.

Destro không giúp được hàng tiền vệ Milan. Hàng tiền vệ có Riccardo Montolivo đang chứng minh ngày càng thuyết phục rằng anh không thể là một tiền vệ thủ lĩnh của tuyến giữa, chưa nói đến một thủ lĩnh về tinh thần. Montolivo không kiến tạo. Montolivo không tung các đường chuyền hóa giải sức ép. Chính Montolivo chưa thể lo được cho chính anh, và thi đấu ổn định, chưa nói đến việc giúp đỡ các đồng đội.

Các tiền vệ Milan mới kiến tạo 2/16 đường từ đầu Serie A mùa này, và tác giả của cả hai đường ấy đều là Giacomo Bonaventura. Mattia Destro sẽ phải nhìn về các tiền đạo như Jeremy Menez hay Keisuke Honda, hoặc thậm chí Stephan El Shaarawy, thay vì những công nhân như Muntari hay Essien.

Mattia Destro không thể giúp Milan phòng ngự. Tân binh Salvatore Bocchetti chưa biết có giúp Milan chống bóng bổng tốt hơn không, khi điểm yếu ấy đã tồn tại cả 3 năm nay, 3 đời HLV, 3 trung vệ cao to đến (Alex, Rami, Zapata) mà vẫn chưa thể khắc phục. Vấn đề có thể nằm ở khâu tổ chức? Vấn đề có thể là khả năng của các cá nhân? Không chắc, nhưng vấn đề rõ ràng là của cả 11 con người, của cả Inzaghi, Silvio Berlusconi và Galliani, không chỉ của hàng tiền đạo và của Destro.

Gattuso có lẽ đã đúng. Destro đang mang tới hy vọng như Honda, Cerci, Bonaventura, những người chứng minh họ không thể là một Maradona có thể dẫn cả tập thể đến đỉnh cao.

Như tiền bối Zvonimir Boban đã chỉ trích mọi thứ của cái đội Milan này. Tinh thần, khả năng đá bóng, cơ cấu tổ chức cấp thượng tầng. Mọi thứ. Destro chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi.

Đội hình dự kiến:

Milan: Lopez - Albertazzi, Alex, Rami, Abate - Muntari, Montolivo, Poli - Honda, Menez, Cerci.

Parma: Mirante - Varela, Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi - Muari, Lodi, Nocerino - Palladino, Rodriguez.

Dự đoán: 1-1


H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm