An Giang chuẩn bị cho mùa giải mới: Cờ đến tay sẽ phất

29/11/2011 13:24 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH)- Với tiềm lực kinh tế mạnh hơn mùa trước nhiều lần, đội bóng miền Tây này quyết tâm làm nên trò ở mùa giải hạng Nhất 2012.

Tiền nhiều hơn mùa trước

Tin vui đến với đội bóng miền Tây ngay trước quá trình chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất năm nay. Sau khi vận động các Mạnh Thường Quân trong tỉnh, An Giang đã tìm ra được nguồn tài trợ duy trì cho CLB hoạt động ở mùa giải mới. Đó là Công ty chuyên về hải sản, Hùng Vương.

Nhà tài trợ mới sẵn sàng đầu tư cho đội bóng 52% chi phí hoạt động cho mùa giải 2012, tương đương với hơn 10 tỷ đồng. 10 tỷ đồng của 48 % còn lại thuộc về phía UBND tỉnh. Mùa giải tới, đội bóng sẽ có tên mới là Hùng Vương An Giang.

Có nhà tài trợ, CLB bóng đá An Giang cũng đang trong tiến trình cổ phần hóa. Đó là tín hiệu tốt lành, nên từ HLV Nhan Thiện Nhân và các cầu thủ đội bóng miền Tây đều đón nhận rất hồ hởi. Như vậy, sau bao mùa giải phải chi tiêu dè xẻn, luôn nằm trong tốp “nghèo của nghèo”, từ chỗ chỉ có 9 tỷ đồng để hoạt động trong một mùa giải, CLB đã có cú chuyển mình thực sự với số tiền đầu tư lớn hơn gấp đôi.

Con số hơn 20 tỷ đồng tuy chưa thấm vào đâu nhưng ở một địa phương như An Giang thì đó là một cố gắng lớn. Nhưng theo lời HLV Nhan Thiện Nhân, đó mới chỉ là kinh phí dự trù, còn thực tế, nếu giai đoạn 2 mùa tới, nếu nhắm có cơ hội lên hạng như điều đã từng làm được mùa trước, đội sẽ được bơm thêm “doping tiền” để bứt phá.



Bài học của người láng giềng Kiên Giang mùa giải trước đã khiến An Giang (trái), được xem là đàn anh đi trước ở bóng đá miền Tây, ít nhiều cảm thấy “cay mũi”- Ảnh: Quang Nhựt

Cũng cần nhớ rằng, 2 mùa giải gần đây nhất, vượt trên kinh phí eo hẹp, An Giang cũng cho thấy mình là một đối thủ đáng gờm với thành tích trong top 5.

Con đường không trải hoa hồng

Song, mọi thứ đều không phải toàn màu hồng với đội bóng miền Tây. Không còn thiếu thốn về tiền bạc nhưng vẫn còn đó khó khăn về lực lượng, điều mà họ không gặp phải trong quá trình chuẩn bị thời điểm này một năm trước. Sau khi mùa giải 2011 kết thúc, đội hình An Giang cũng tan đàn xẻ nghé khi chỉ còn 13 cầu thủ còn sót lại.

Những trụ cột mùa trước như Minh Nhựt, Duy An… đã chọn bến đỗ mới. Không nhiều tiền để mua sắm, buộc HLV Nhan Thiện Nhân chỉ chọn những cầu thủ chất lượng tầm tầm và nguồn lực trẻ có sẵn trong tỉnh.

Sau khi tuyển xong nội binh, ông Nhân cũng đang tích cực tìm kiếm ngoại binh thay thế cho 2 chân sút chủ lực mùa trước là Simon và Suleiman, song với tình hình khan hiếm chung hiện tại, vẫn chưa có ai làm ông Nhân ưng ý.

Nhưng, dưới bàn tay HLV Nhan Thiện Nhân, những khó khăn đó có thể giải quyết trong thời gian ngắn tới. Giữ lại ông Nhân, An Giang vẫn còn một nửa sức mạnh. Đóng góp của ông Nhân với bóng đá An Giang từ chỗ giúp đội bóng này trụ hạng thành công ở mùa giải 2008 rồi thăng hoa trong 2 mùa tiếp đó là không thể bàn cãi.

Cái tài của ông tướng gốc An Giang không chỉ thể hiện trên sân mà trong cung cách sinh hoạt, cá tính ôn hòa của ông làm học trò rất cảm phục, đồng thuận mà cống hiến. Thành công lớn nhất của tướng Nhân là khơi dậy tinh thần chiến đấu vì truyền thống màu cờ sắc áo của học trò.

Ở đây, cầu thủ người địa phương trong đội hình chiếm số đông. Hơn thế, bóng đá với người dân Long Xuyên là món ăn tinh thần không thể thiếu. Sức mạnh của đội bóng miền Tây được tập hợp bởi những yếu tố như thế.

Bài học của người láng giềng Kiên Giang mùa giải trước đã khiến bóng đá An Giang, được xem là đàn anh đi trước ở miền Tây, ít nhiều cảm thấy “cay mũi”. Mùa giải này, so mặt bằng chung, cũng khó mà nhận diện ứng viên có khả năng áp đảo lên chuyên.

Với truyền thống sẵn có, An Giang được nhận diện là ứng viên tiềm tàng. Đội bóng này cũng đang có sẵn trong mình một nội lực. Chỉ một cú hích, thiên đường có thể sẽ dưới chân họ.

Việt Hòa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm