Người Brazil sợ Chile 'chết khiếp'

27/06/2014 09:54 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Đừng nghĩ rằng người Brazil vui mừng ra mặt khi gặp Chile thay vì Hà Lan ở vòng 1/8. Sự thực khác rất nhiều.

Fan Chile khiến cảnh sát Brazil lo sợ. Bài hát cổ động giản đơn khiến người Brazil mất tự tin. Và lối chơi tốc độ cao của Chile khiến đội bóng của HLV Felipe Scolari cực kỳ lo ngại.

Scolari sợ Chile

Báo chí Brazil đã trích lại lời phát biểu của HLV Felipe Scolari sau lễ bốc thăm chia bảng hồi tháng 12 năm ngoái: “Tôi mong Chile không vượt qua được vòng bảng”. Rồi ông lý giải: “Gặp đội nào cũng được, trừ Chile. Họ là một đội bóng mạnh, có tính tổ chức cao và chơi bóng rất thông minh. Tôi thà gặp một đội châu Âu còn hơn”.

Chile không phải bất khả chiến bại. Họ đã thua Hà Lan ở lượt trận cuối cùng của bảng B. Người Chile không muốn gặp Brazil. Chẳng ai muốn đụng độ đội chủ nhà, nhất là khi Brazil lại là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Họ đã cố đá để thắng Hà Lan, đẩy cao đội hình, đẩy cao tốc độ phối hợp bóng. “Chúng tôi sẽ thua, hoặc không thể thắng. Hai đội ngang cơ nhau, đội nào phải đá tấn công thì đội đó sẽ chịu thiệt”, một CĐV Chile ngồi cạnh tôi đưa ra nhận định như thế khi trận đấu chỉ mới trôi qua 15 phút. Anh ta, Benjamin, 40 tuổi và đến từ thủ đô Santiago, đã đúng.

“Nhưng gặp Brazil sẽ khác!”, Benjamin tuyên bố rất tự tin khi trận đấu kết thúc và biết trước sẽ gặp Brazil. “Đội Brazil này không quá đáng sợ. Không bản lĩnh như thế hệ 2002. Đá với Cameroon thì đúng là hay thật, nhưng không có sức ép mới đá thế. Trận gặp Mexico là thấy rõ. Có sức ép vào, khác hẳn. Họ sẽ phải đá tấn công. Như chúng tôi khi gặp Hà Lan. Chúng tôi chỉ đá như Hà Lan là đủ”.

Brazil có thể phải trả giá đắt nếu cứ cố cầm bóng nhiều, đá chậm. Bài học Tây Ban Nha sờ sờ trước mắt. Chỉ cần một đường chuyền về hỏng của tiền vệ là xong. Chile phản công nhanh lắm. Các cầu thủ ở tuyến trên lại phối hợp rất ăn ý. Khi Chile tấn công với số đông, trông rất rườm rà và thiếu hiệu quả. Nhưng chỉ cần bộ ba Sanchez, Vargas và Vidal phản công thì sẽ rất sắc sảo và lợi hại.

Nhưng Brazil vẫn còn Neymar? “Chúng tôi không có ngôi sao lớn nào như Neymar. Nhưng Chile có người ngăn chặn được anh ta. Pitbull sẽ khiến Neymar câm lặng”, Benjamin phân tích. Pitbull là biệt danh của Gary Medel, hậu vệ xuất sắc nhất của Chile tại World Cup năm nay.

Fan Brazil cũng sợ Chile

Theo thống kê của FIFA, trong Top 10 nước mua vé World Cup nhiều nhất thì Chile xếp thứ 8 với 38.638 người. Đương nhiên là quá nhỏ bé so với 1.363.179 người của chủ nhà Brazil.

Nhưng fan của Chile lại được xem cuồng nhiệt và ồn ào nhất. Chỉ cần một bài hát (nếu xem đó là bài hát) rất đơn giản thôi là có thể thu hút mọi sự quan tâm. Một người đứng lên hét: Chi. Phần còn lại đáp: Le. Người kia lại hét: Chi. Phần còn lại: Le. Rồi tất cả đồng thanh: “Chi chi chi. Le le le. Viva Chile!”.

Rất đơn giản phải không? Nhưng vì đơn giản nên ai cũng nhớ. Nó vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ. Một đứa trẻ đến từ Hà Lan cũng có thể thuộc lời chỉ sau 1, 2 lần nghe. Ở trận Hà Lan - Chile vừa qua, ngay cả các cổ động viên Hà Lan nổi tiếng đầy sắc màu và vui nhộn cũng há hốc mồm nghe “Chi chi le le”.

Điểm mạnh của đội chủ nhà luôn là người hâm mộ. Số lượng CĐV của Brazil trong trận vòng 1/8 ở sân Mineirao (Belo Horizonte) nhiều khả năng gấp 3 lần của Chile. Đông hơn, nhưng chưa chắc cuồng nhiệt hơn, ồn ào hơn.

Văn hóa Brazil là văn hóa của lễ hội. Bài hát hay thì nhiều lắm. Samba quá nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhưng vấn đề là phải gắn liền với nhạc. Không có nhạc thì lại rất rời rạc. Không phải vô cớ mà giới truyền thông Brazil vừa than vãn rằng họ mang tiếng là xứ sở của bóng đá lại không có bài hát cổ động nào ra hồn.

Chile là khách. Nhưng khả năng khách “cướp diễn đàn” là rất cao. Cứ “Chi chi le le. Chi chi chi le le le. Viva Chile!” là đủ lấn át tất cả.

Cảnh sát càng sợ Chile

Nếu không tính một số vụ biểu tình đơn lẻ của người dân, công tác an ninh ở World Cup 2014 về cơ bản là chấp nhận được nếu không có vụ gần 100 CĐV Chile phá rào lao vào phòng họp báo ở sân Maracana thuộc Rio de Janeiro hôm diễn ra trận Tây Ban Nha - Chile.

Đã một tuần trôi qua nhưng cảnh sát Brazil vẫn luôn lo sợ phản ứng của CĐV Chile. Như ở trận Hà Lan - Chile vừa qua, khi thấy CĐV Chile tụ tập ở đâu là cảnh sát lập tức tìm cách giải tán. Ở bên ngoài sân Corinthians thuộc Sao Paulo luôn có màn hình lớn chiếu trực tiếp các trận đấu để phục vụ cho những người không có vé vào sân. Nhưng đến trận Hà Lan - Chile thì các nhà chức trách, lần đầu tiên ở World Cup năm nay, quyết định không chiếu.

Cảnh sát được huy động nhiều gấp đôi, gấp ba bình thường. Các quán ăn, nhà hàng gần sân Corinthians bị yêu cầu tắt tivi khi thấy số đông CĐV Chile tập trung ngồi xem.

Công tác an ninh chắc chắn sẽ được thắt chặt hơn nữa để phục vụ trận Brazil - Chile. Nhưng có đảm bảo được không lại là chuyện khác. Đội nào thua, lực lượng an ninh cũng sẽ phải làm việc rất nhiều.

Chile thịnh vượng nhất Nam Mỹ

Brazil đã có những bước tiến thần kỳ trong khoảng 10 năm trở lại. Argentina cũng mạnh về kinh tế. Nhưng Chile mới là nước phát triển thịnh vượng và ổn định nhất ở khu vực Nam Mỹ. Theo wikipedia, “Chile là quốc gia dẫn đầu châu Mỹ Latin về chỉ số phát triển con người, sức cạnh tranh, chất lượng cuộc sống, sự ổn định chính trị, thu nhập bình quân đầu người, toàn cầu hóa, tự do kinh tế, chỉ số nhận thức tham nhũng và tỉ lệ hộ nghèo tương đối thấp”.

Riêng về GDP bình quân đầu người của Chile là 21.468 USD. Argentina chỉ xếp thứ 2, với 18.200 USD. Brazil kém xa, với 14.551 USD. Đây là số liệu của năm 2011. Hiện tại, khoảng cách có thể xa hơn khi nền kinh tế Brazil có dấu hiệu đi xuống trong vài ba năm qua.


ĐỨC LỘC (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm