ĐT.LA: “Gạch”… nát

12/04/2012 14:47 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Sau trận thua “để đời” 1-6 của ĐT.LA trước HV.AG ở vòng 13 giải hạng Nhất QG 2012 vừa qua, không khó để thấy “Gạch” bây giờ đã nát lắm rồi.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Ký xong rồi… thanh lý

Trường hợp mới nhất là Văn Thịnh, cầu thủ gốc Bình Định. Đầu mùa bóng này, ĐT.LA đã chìa ra một bản hợp đồng tiền tỷ để ký với Văn Thịnh. Giấy trắng mực đen là thế nhưng khi mùa bóng diễn ra, tiền thì không thấy đâu, cầu thủ này cũng không được đăng ký trong danh sách của “Gạch”.

Mới đây, khi “Gạch” thực hiện tinh giảm biên chế hàng loạt, Văn Thịnh là cái tên tiếp theo sau những Minh Thông, Nhật Thanh bị đẩy ra đường. Và coi như Thịnh đã phí hoài cả năm qua, không có thu nhập, cơ hội ra sân cũng không nốt. Một bước lùi đau đớn trong sự nghiệp của hậu vệ này.

Trong danh sách đăng ký thi đấu ở giai đoạn 2, không khỏi bất ngờ khi ĐT.LA gạch tên không chỉ một mà cả 2 cái tên sáng giá nhất của họ là Danny David và Tshamala. Thay vào đó là 3 cái tên lạ hoắc.


Không còn tiền để giữ chân Danny (10), ĐT.LA coi như từ bỏ mục tiêu trở lại V-League. Ảnh: Quang Nhựt

Rất khó hiểu với quyết định của “Gạch” bởi Danny là tiền đạo đẳng cấp hiếm hoi mà “Gạch” đang sở hữu. Trong giai đoạn HLV Trần Công Minh trở lại dẫn dắt đội bóng này, Danny cũng là đầu tàu vực dậy ĐT.LA đang rất rệu rã.

Ông Minh hơn một lần thừa nhận vai trò không thể thay thế của Danny ở “Gạch”, nhưng rồi quyết định thanh lý tiền đạo Tanzania vẫn được đưa ra. Được biết, sự ra đi của Danny hoàn toàn nằm ở chữ “TIỀN”. ĐT.LA đã nợ tiền đạo này vài tháng lương thưởng liên tiếp khiến Danny tỏ rõ sự ức chế. Cầu thủ này không tập tành, cũng không còn động lực cống hiến. Và chia tay là cách giải quyết tốt nhất cho cả 2. Tương tự như thế là trường hợp của Tshamala.

Nhắm mắt nhưng chưa… xuôi tay

Tính từ 2 năm gần đây, hiếm có trường hợp cầu thủ đến ĐT.LA được nhận tiền lót tay đầy đủ và đúng hẹn. Thậm chí đến giờ này, người nhận nhiều nhất cũng chỉ 2/3 số tiền so với hợp đồng đã ký. Có đến 5-7 cầu thủ đến giờ vẫn chưa nhận tiền lót tay dù hợp đồng đã ráo mực từ lâu. Còn tiền thưởng cũng bặt tăm nhiều tháng lắm rồi. Tiền lương tháng này cũng chậm.

Người trong cuộc cho biết: “Cầu thủ bây giờ dễ lắm, chỉ cần trước mỗi trận đấu lãnh đạo hứa thưởng bao nhiêu tiền là khi vô trận, đá sung liền. Còn không có tiền, tâm lý không vui khiến chân đeo chì thì chạy sao nổi. Thường thì CLB khác đá xong thứ Bảy, Chủ Nhật mà thắng thì tiền thưởng sẽ có trong thứ Ba, thứ Tư. Nhưng ở đây giờ chậm trễ quá khiến anh em sốt ruột, người thông cảm với anh Thắng (Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng–PV) thì không sao, nhưng đa số không đồng tình nên mang tâm lý chống đối vào sân. Thua là tất yếu. Nhiều cầu thủ còn có gánh nặng gia đình nữa mà cứ vậy hoài, cũng khó cho họ”. Trận thua 1-6 trước HV.AG tuần trước là cao trào cho sự chống đối đó. Đây chắc hẳn là cú tát đau điếng cho “Gạch” trên hành trình hơn chục năm làm bóng đá chuyên nghiệp.

Khó có thể ngờ là “Gạch” của ông bầu Võ Quốc Thắng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT VPF lại mắc cạn như bây giờ. Có lẽ trong cơn bão khủng hoảng tài chính đổ bộ lên toàn cầu, người kinh doanh như ông Thắng cũng khó thoát khỏi khó khăn chung, nên đứa con tinh thần của ông vì thế cũng phải khổ theo. Biện pháp tốt nhất bây giờ là tinh giảm biên chế để gọn đi càng nhiều càng tốt. Những trường hợp kể trên đã được thực hiện theo phương cách ấy. Sắp tới, “Gạch” sẽ tận dụng nội lực của mình bằng việc đôn nhiều cái tên U21 lên đội một. Còn những ngoại binh thay thế, toàn hàng hết “đát” theo kiểu ‘tiền nào của đó”. Điển hình là chân sút hết thời Lazaro vẫn được “Gạch” chiêu mộ, dù trước đó, đội bóng mang tiếng nghèo khổ như CLB TP.HCM cũng đã lắc đầu vì tiền đạo gốc Brazil giờ quá kém. HLV Trần Công Minh dù có 3 đầu 6 tay cũng khó vực dậy đội bóng đang trong tình cảnh này.

Với tiêu chí làm bóng đá như thế, “Gạch” xem như đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua trở lại hạng đấu cao nhất. Giờ làm sao để không phải rơi tự do với “Gạch” cũng là một mối lo rồi. Thời hoàng kim của “Gạch” đã là dĩ vãng.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm