“Mối tình” ĐT.LA-Trần Công Minh: Không có hoa hồng?!

01/03/2012 11:48 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Buổi sáng ngày đầu tiên chính thức cầm nắm đội bóng sau 3 năm trở lại, HLV Trần Công Minh chắc hẳn không khỏi tránh được cảm giác giật mình khi cầm trên tay tờ báo Tuổi trẻ (số ra ngày 29/2/2012), bởi trong đó có ghi lại lời phát biểu của GĐĐH ĐT.LA Võ Thành Nhiệm: “Hy vọng sự trở lại của HLV Trần Công Minh sẽ giúp đội chơi tốt trở lại. Nếu không chúng tôi sẽ kiếm HLV khác”. Và ông Nhiệm còn bỏ ngỏ khả năng HLV đã từng bị sa thải Marcelo Zuleta trở lại dẫn dắt “Gạch”. 



Mới lên chức nhưng Công Minh cũng có thể đã đếm ngược thời gian ngồi trên ghế HLV trưởng ĐT.LA. Ảnh: VSI

Lời nói của ông GĐĐH ĐT.LA rất rạch ròi và sòng phẳng, nhưng trong cương vị người làm nghề, đó không khác nào một cú tát đau vào tự trọng nghề nghiệp. Quan điểm ấy không khỏi khiến người quan tâm nảy sinh suy nghĩ, phải chăng đây cũng chỉ là sự lựa chọn theo kiểu “lấp cho đầy chỗ trống” chứ thực sự, người của “Gạch” chẳng tin tưởng hay mặn mà gì với phương án này?!

Đem chuyện này trao đổi với HLV đương nhiệm của “Gạch”, HLV Công Minh không giấu giọng trầm buồn: “Mình là phận làm thuê, làm ở đâu thì hoàn toàn theo quyền điều động của cấp trên. Lãnh đạo đã tin tưởng thì mới giao cho tôi trọng trách này. Tôi đã hứa sẽ quyết tâm để hoàn thành chỉ tiêu giúp đội thăng hạng. Nhưng buổi sáng đầu tiên trước khi nắm đội, tôi có thói quen đọc báo Tuổi trẻ để điểm tin tức trong ngày, giở đến trang thể thao ra mà không khỏi buồn lòng. Chuyển lên đây với chế độ của đội trẻ, còn ai cũng biết áp lực nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng chưa theo đội ngày nào, cũng chưa có thời gian tiếp quản đội bóng, hướng dẫn đội bóng theo ý của mình mà nghe những lời như thế cũng không biết nói gì”.

Việt Hòa

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm