Mourinho không thể quên Preciado

04/04/2011 11:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Jose Mourinho đã "gây sự" với không biết bao nhiêu đồng nghiệp. Từ những "cây đa, cây đề" như Alex Ferguson. Tới những "tay mới" như Allegri (thời còn ở Cagliari). Từ những người sẵn sàng khẩu chiến như Wenger. Tới những người... chẳng bao giờ nói gì như Ranieri. Nhưng có lẽ, không và sẽ không bao giờ có đồng nghiệp nào có thể gây ra trong Mou nhiều "xúc cảm" như Preciado.

Hành động không đẹp của Mourinho - Ảnh Reuter

Nhìn bề ngoài, Manuel Preciado là một ông già dễ gần, tính tình hòa nhã, thậm chí trông hơi khắc khổ. Có vẻ là một người thuộc "típ" Ranieri. Nhưng đừng ai dại mà động vào ông, hay đội bóng của ông. Kể cả khi bạn "đặc biệt" như Mourinho. Vì "lỡ miệng" châm chọc Gijon không bao giờ đá hết sức khi gặp Barca, HLV người BĐN đã bị Preciado "xạc" cho một trận ra trò. Preciado thậm chí còn gọi Mou là một "tên khốn", "một đồng nghiệp tồi", và "sẵn sàng thay Real Madrid dạy lại cho anh ta khái niệm tôn trọng người khác".

Nhưng Preciado không chỉ tấn công Mourinho. Ông còn giúp Mou, bằng cách trở thành đội đầu tiên cầm hòa được Barca trên sân nhà mùa này. Trước trận này, Preciado cũng có động thái "làm lành" với Mourinho khi nói rằng "tôi tin Mourinho là một người tốt và tôi cho rằng ông ấy cũng nghĩ về  tôi như vậy". Ai ngờ, đó là sự khởi đầu cho một trong những nỗi đau lớn nhất trong sự nghiệp của Mourinho. Kỷ lục 9 năm bất bại bị đánh sập. Và giấc mơ vô địch tiêu tan khi mùa giải vẫn còn tới 8 vòng.

Sau trận, Mourinho đã có một cử chỉ rất quân tử khi vào tận phòng thay đồ của Gijon để bắt tay những ngày chiến thắng. Preciado, như thường lệ, lại nở nụ cười "hồn nhiên": "Ông ấy quả thật là một người tốt, rất mã thượng". Nhưng cẩn thận đấy, Manolo! Mourinho có thể tỏ ra quân tử, nhưng thế không có nghĩ là ông sẽ sớm cho qua mối thù của ngày hôm nay. Không bao giờ...

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm