Khi đại cục xem như đã an bài…

04/04/2011 12:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Thì “Real Madrid vẫn sẽ còn chiến đấu tới cùng”, như nhận xét của chính Pep Guardiola. Những cuộc hành quân có vẻ vô vọng trong chặng 8 trận cuối mùa ấy sẽ hướng tới nhiều mục tiêu thực tế hơn là chỉ để bảo vệ thể diện và danh tiếng.

Tin tưởng đến đâu và lạc quan thế nào, những CĐV trung thành nhất của “Kền kền trắng” cũng khó hình dung nổi một cuộc lật đổ thần kỳ. Trước Sporting Gijon, cây gậy thần trong tay Mourinho đã không còn phát lộ hào quang để chống đỡ với cơn bão khủng hoảng nhân sự. Sự trở lại của Higuain không đủ để san lấp khoảng trống của cả Benzema lẫn Cristiano Ronaldo, mà sau đội bóng miền Asturias, Real Madrid sẽ còn liên tiếp phải đụng đầu với những đối thủ “khó nhằn”.

HLV Pep Guardiola - Ảnh Getty

Tottenham (ngày 5/4), Bilbao (9/4), lại Tottenham (13/4), hai trận Siêu kinh điển với Barca (16 và 20/4), Valencia (23/4), một chuỗi chạy vượt rào sởn gai ốc. Nghỉ một tuần, vòng quay điên cuồng ấy tiếp tục với Zaragoza (30/4), Sevilla (7/5), Getafe (10/5), Villareal (14/5) và Almeria (21/5), chưa tính tới những trận “sinh tử chiến” ở Champions League, nếu Real Madrid vẫn còn tồn tại cho đến thời điểm đó.

Với Sakhtar Donetsk (6/4), Almeria (9/4), lại Sakhtar (12/4), Real Madrid, Osasuna (23/4), Sociedad (30/4), Espanyol (7/5), Levante (10/5), Deportivo (14/5) và Malaga (21/5), lịch thi đấu của Barcelona cũng đáng để “kẻ thù truyền kiếp” phải ghen tị. Hoàn toàn có lý, khi Mourinho nhìn nhận rằng “xét một cách thực tế, ngôi vô địch đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi”.

“Người đặc biệt” đã dọn sẵn cho mình đường lui, khi không chỉ một lần nhắc tới khả năng Real Madrid trắng tay trên mọi mặt trận. Tuy vậy, khi “đầu hàng” là một khái niệm tuyệt đối cấm kỵ, khi cuộc chơi vẫn phải tiếp diễn, và đặc biệt là khi còn tồn tại quá nhiều thứ trên lý thuyết, thì La Liga chưa thể thật sự hạ màn.

Ít nhất, “Los Blancos” sẽ làm tất cả để bảo vệ được phẩm giá ở El Clasico La Liga cũng như El Clasico Cúp Nhà Vua. Họ vẫn còn sở hữu những cơ hội giành chiến thắng ở cả hai cuộc đối đầu đó. Nếu trở thành hiện thực, những kết quả tích cực sẽ tác động không nhỏ tới cục diện.

Lúc đó mới chỉ là giữa tháng Tư. Và lúc đó, trong sự mệt mỏi của thể xác, Barca vẫn có thể gục ngã bởi những vết xước tâm lý, như Real Madrid sấp mặt trước Sporting Gijon. Ở khía cạnh này, lịch thi đấu “rùng rợn” mà “kền kền trắng” sẽ phải trải qua biết đâu lại là một điều hay. Vừa phải uống cạn một chén thuốc đắng, họ sẽ không dễ dàng đánh mất sức căng tâm lý (điều cũng sẽ còn là hành trang cần thiết của họ trên đường chinh phục châu Âu), trong khi việc ngắm nhìn hàng loạt đối thủ dưới tầm đứng xếp hàng có thể khiến Barca buồn ngủ.

Mourinho hiểu rất rõ mối hiểm hoạ vô hình đó, nhưng lời cảnh báo trước trận của ông đã trở thành vô nghĩa, khi de las Cuevas chạm tay vào lịch sử một cách tương đối đơn giản. Pep Guardiola, đang nhìn vào thất bại của địch thủ để nhắc nhở các học trò về sự khắc nghiệt của danh vọng, cũng tỉnh táo không kém. Nhưng, chỉ những người ở trên sân mới đóng vai trò quyết định. Sớm nhất, cục diện cuối cùng cũng chỉ có thể được an bài sau tiếng còi mãn cuộc El Clasico.

Đông Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm