Kaka ra mắt Real Madrid: Tôi là Kaka 8

02/07/2009 10:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Không phải số 5, không phải số 10 mà cũng chẳng phải số 22. Việc Kaka chọn chiếc áo số 8 đã khiến người ta bất ngờ hệt như lần Zidane ra mắt năm 2001 cũng ở sân Bernabeu với chiếc áo số 5. Vì thế, các madridista cũng hy vọng Kaka cũng sẽ lặp lại những gì mà Zizou từng làm được trong màu áo Real.

Kaka đây, Calderon!

Trong số 50 ngàn CĐV Madrid chào đón Kaka ở sân Bernabeu, chắc chắn không có mặt cựu Chủ tịch Ramon Calderon. Nhưng có thể, ngài cựu Chủ tịch mang tiếng “dối trá” này cũng xem buổi lễ được truyền trực tiếp qua TV và chua chát nhận ra rằng, mình không thể nào đạt tới “trình” của Florentino Perez, người chỉ mất có 2 ngày đã làm được cái điều mà Calderon không thực hiện nổi trong 2 năm.

Khi mới lên làm Chủ tịch Real vào năm 2006, Calderon đã hứa như đinh đóng cột rằng ông ta sẽ đưa được Kaka tới Real. Song mọi nỗ lực của Calderon đều bất thành, đồng thời chỉ nhận được cái cười khinh khi từ phía Galliani. Từ sau đấy, không biết đã bao nhiêu lần, các CĐV Real vây kín trước cổng trụ sở của đội bóng Hoàng gia với tấm biểu ngữ: “Kaka đâu, Calderon?”.

Kaka mang áo số 8 ở Real

Không những thế, nếu như Calderon từng hỏi mua Kaka với giá 90 triệu euro thì Perez lại chỉ tốn có 65 triệu. Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay, 65 triệu cũng là một con số đáng kể. Nhưng không thấm vào đâu nếu so với con số 94 triệu mà Perez đã chi để mua Cristiano Ronaldo một cách miễn cưỡng (như thú nhận của CEO Jorge Valdano), theo một thỏa thuận giữa M.U với… Calderon trước đây.

Cái bóng của Zizou

Con số 65 triệu cũng thua xa con số 75 triệu được Perez tung ra năm 2001 để chiêu mộ Zidane. Sau này, ngài Chủ tịch Real tuyên bố 75 triệu vẫn còn là quá rẻ, bởi những đóng góp của huyền thoại người Pháp là vô cùng đáng kể. Trong lễ ra mắt của Kaka ở sân Bernabeu, người ta đã sắp sẵn một hàng gồm những chiếc Cúp danh giá mà Real từng đoạt được, bên cạnh một tấm pa-nô khổ lớn in hình Zizou thực hiện cú volley thần sầu vào lưới Leverkusen ở Glasgow năm 2002, giúp Real giành được chiếc Cúp C1/Champions League thứ 9.

Đó cũng là lần gần nhất Real giành được danh hiệu cao quý ấy, và giấc mơ “decima” (chiếc Cúp thứ 10) vẫn cứ đeo đẳng họ từ đó tới nay, từ thời Florentino Perez nối qua thời Ramon Calderon. Nhưng giờ, với việc chiêu mộ được Kaka, Perez hy vọng giấc mơ kể trên sẽ trở thành hiện thực, nhất là khi trận chung kết năm tới sẽ được tổ chức ở chính tại sân Bernabeu, nơi Kaka vừa được đón tiếp bởi 50 ngàn CĐV, gấp đôi con số dự kiến ban đầu. Điều đó chứng tỏ, sự kỳ vọng của các madridista dành cho Kaka lớn đến mức nào.

Cũng phải, trong 6 năm ở Milan, ngôi sao người Brazil đã thể hiện cái duyên với giải đấu này khi 2 lần đưa đội bóng Đỏ-Đen lọt vào trận chung kết Champions League, trong đó có một lần giành chiến thắng (2007). Ngược lại, trước khi tới Real, Zizou đã thất bại trong 2 trận chung kết liên tiếp cùng với Juventus. Nghĩa là xuất phát điểm của Kaka hiện giờ còn cao hơn cả Zizou năm 2001.

Tuy vậy, điều đó cũng sẽ đi kèm với sức ép vô cùng lớn lao. Kaka đã tìm cách loại bỏ sức ép đó, bằng việc từ chối chiếc áo số 5 của Zizou để khoác lên mình chiếc áo số 8. Anh không muốn bị đem so sánh với huyền thoại người Pháp. Nhưng chắc chắn, dù muốn hay không thì điều ấy cũng sẽ xảy ra, nhất là khi giữa họ có nhiều điểm tương đồng, cả về lối chơi lẫn phong cách sống. Thậm chí, nó đã xảy ra, bởi việc dựng tấm pa-nô in hình Zidane trong lễ ra mắt của Kaka hẳn không phải là một điều ngẫu nhiên...

Chơi trận đầu ở Toronto ngày 7/8

Các madridista sẽ phải đợi tới tận ngày 7/8 mới được chứng kiến những bước chạy đầu tiên của Kaka trong màu áo trắng. Hôm qua, ngay sau lễ ra mắt thì Kaka đã quay trở về Brazil để bắt đầu kỳ nghỉ Hè kéo dài tới tận 27/7, ngang với các tuyển thủ TBN của Real vừa dự Confed Cup là Casillas, Ramos và Albiol (sẽ ra mắt ngày hôm nay vào lúc 18h00 giờ Việt Nam). Như vậy, Kaka sẽ không tham dự Peace Cup tổ chức tại Madrid và Sevilla vào cuối tháng 7. Ở Cúp này thì Real sẽ gặp Liga de Quito vào 26/7, rồi Al Ittihad vào 28/7. Nếu lọt Real có lọt vào bán kết (31/7) hay chung kết (2/8) thì chưa chắc Kaka cũng đã ra sân vì khi ấy anh còn cần thời gian để hồi phục thể lực cũng như phong độ. Như vậy, nhiều khả năng ngôi sao người Brazil chỉ có thể chơi trận đầu tiên cho Real trong chuyến du đấu tại Bắc Mỹ, mở màn bằng trận đấu ở Toronto (Canada) vào ngày 7/8.

 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm