Có phải tại Green?

14/06/2010 13:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Giờ này chắc chắn vẫn còn rất nhiều người cho rằng, 2 điểm quý giá của ĐT Anh để mất trong trận đấu với Mỹ chính là do thủ môn Robert Green. Nhưng liệu như vậy có công bằng?

Công bằng...

Trước khi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh năm nay bắt đầu, thủ môn Iker Casillas của Tây Ban Nha đã lên tiếng chê bai những thủ môn của ĐT Anh và cho rằng, sẽ không có chuyện đội bóng xứ sương mù có thể leo lên ngôi vô địch với những "người gác đền" không đáng tin như David James, Robert Green hay Joe Hart, dù cho họ có sở hữu nhiều ngôi sao ở hàng tiền vệ và hàng công. Ở một khía cạnh nào đó, người trấn giữ khung thành của Real Madrid đã đúng. Đẳng cấp của các thủ môn được HLV Capello triệu tập không thật sự ấn tượng. Tuy nhiên, ở nước Anh bây giờ cũng khó kiếm được một thủ môn nào đó có đẳng cấp cao hơn 3 cái tên được chọn đến Nam Phi lần này, và đó là cái khó của Capello.

Green có đáng bị đổ lỗi? (Ảnh: Getty)

Trong 3 thủ môn "đẳng cấp thấp" đó, HLV Fabio Capello đã quyết định chọn Robert Green là người đi tiên phong. Sự lựa chọn này cũng có phần gây tranh cãi nho nhỏ khi David James mới là người được kỳ vọng nhiều nhất từ phía người hâm mộ. Và ngay trong trận đầu tiên của mình ở World Cup, thủ thành đang khoác áo CLB West Ham United đã có một sai lầm khó có thể tha thứ. Từ một cú sút không được liệt vào danh sách "những cú sút nguy hiểm", Green lóng ngóng đỡ bóng và không hiểu bằng cách nào lại để bóng "lẻn" khỏi tầm kiểm soát để đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả những ai chứng kiến. Có thể nói, với những gì đã diễn ra, sẽ là công bằng cho những ai đổ lỗi cho Robert Green trong ngày ra quân không như ý của "Tam Sư".

... hay sự bất công?

Tuy nhiên, cũng trước khi giải đấu năm nay bắt đầu, đã có nhiều ý kiến không hài lòng về trái bóng Jabulani (trái bóng chính thức do hãng Adidas sản xuất cho kỳ World Cup ở Nam Phi). Những thủ môn như Julio Cesar của Brazil, Joe Hart của Anh, và có cả Iker Casillas của Tây Ban Nha đều tỏ ra "bức xúc" với độ chuẩn mực của trái bóng. Thủ thành người Tây Ban Nha thì cho rằng Jabulani giống như một quả bóng bãi biển. "Người gác đền" đến từ xứ sở của những vũ điệu Samba thì nói Jabulani giống một quả bóng rẻ tiền trong hiệu tạp hóa. Còn Joe Hart thì "trêu" rằng chắc Fifa muốn các trận đấu ở World Cup lần này thêm hài hước nên mới cho dùng Jabulani?

Và có một sự an ủi cho Robert Green ngay sau khi anh mắc lỗi chưa đầy một ngày. Đó là trong trận đấu giữa Algieri và Slovenia, cũng từ một quả sút xa từ ngoài vòng cấm của cầu thủ Robert Koren bên phía đối phương, thủ môn Faouzi Chaouchi của Algieri đã để bóng đi vào lưới một cách rất khó hiểu. Thủ môn này đã đổ người đúng hướng và kịp thời gian, nhưng không hiểu sao anh lại không thể khống chế được đường đi của trái bóng. Kết cục của Chaouchi còn ê chề hơn Green khi với bàn thua đó, đội bóng của anh đã phải chịu trắng tay trong trận đấu đầu tiên.

Sau trận Anh - Mỹ, Steven Gerrard đã lên tiếng bênh vực Robert Green và cho rằng vấn đề nằm ở trái bóng chứ không phải tài năng của người đồng đội trong màu áo Tam Sư. Có lẽ xét về mặt nào đó, Green không có lỗi trong bàn thua của người Anh. Sẽ là hơi bất công khi cho đến lúc này ngoài Green đã có thêm một "tội đồ" nữa, và chỉ cách nhau chưa đầy một ngày. Câu trả lời tất nhiên chưa thể đủ thuyết phục ở thời điểm này. Nó sẽ tăng dần sự thuyết phục khi chúng ta tiếp tục theo dõi các trận đấu tiếp theo, và hãy chờ xem Jabulani còn "làm khổ" thủ môn nào nữa không...

Sơn Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm