Thủ môn Green được đồng đội bảo vệ

13/06/2010 17:20 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Dù ra quân với rất nhiều sự kỳ vọng nhưng những gì mà tuyển Anh để lại sau trận đấu với Mỹ là những lo lắng liên quan tới vị trí thủ môn.

Thủ môn Green - Ảnh Getty

Sau khi sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Gerrard, những tưởng Anh sẽ có một trận đấu ra quân dễ dàng và ghi được nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ của "Tam Sư" đã không giữ được ưu thế trước các đồng nghiệp người Mỹ và một sai lầm tai hại của thủ thành Green đã ảnh hưởng mạnh tới tâm lý thi đấu của các đồng đội. Dù đã rất cố gắng trong hiệp 2 nhưng có thể nhận thấy, các cầu thủ của HLV Capello không còn giữ được sự tự tin như trước khi bị đối thủ gỡ hòa.

Hãng AFP đã dẫn lời HLV Capello phát biểu sau trận đấu: "Chúng tôi phải chấp nhận những sai lầm của thủ môn. Đó là bóng đá. Quả bóng có đường đi khá khó chịu. Nhưng lỗi vẫn là lỗi. Tôi không cảm thấy tiếc khi lựa chọn Green. Cậu ấy đã thi đấu khá xuất sắc trong trận giao hữu cuối cùng ở sân Wembley. Trong trận đấu với Mỹ, tôi đã nhìn thấy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Anh".

Cũng có quan điểm bảo vệ như chiến lược gia người Italia, thủ quân Gerrard đã lên tiếng: "Đó là một sai sót. Không ai đổ lỗi cho Green cả. Mọi người thường nói về trái bóng ở World Cup lần này và quỹ đạo bay khó chịu của nó. Giờ đây, chúng tôi cần phải thể hiện sự ủng hộ với Green".

Giống như Gerrard, Lampard cũng cho rằng: "Thật kỳ lạ. Chúng tôi là một tập thể. Chúng tôi thi đấu với tư cách là một đội bóng. Tôi tin rằng Green sẽ lấy lại được phong độ xuất sắc nhất của cậu ấy. Green khá yên lặng trong phòng thay đồ. Đó là điều dễ hiểu. Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng khi để hòa trong trận đấu đầu tiên. Điều này có nghĩa là chúng tôi cần phải giành chiến thắng trong cả hai trận còn lại. Chúng tôi đã kiểm soát gần như toàn bộ trận đấu, nhưng chúng tôi đã không tạo ra được nhiều tình huống ăn bàn".

Dù mắc lỗi dẫn tới bàn thua đầu tiên của tuyển Anh ở World Cup 2010 nhưng Green cho biết anh đã sẵn sàng bỏ lại mọi thứ sau lưng. Thủ môn của West Ham phát biểu trên đài BBC rằng: "Chuyện đã xảy ra. Đó là điều mà bạn không bao giờ muốn xảy ra. Trong hiệp 2, tôi cảm thấy tự tin và thoải mái hơn. Tôi từng rơi vào tình huống này và tôi biết mình phải tiếp tục ngẩng cao đầu và đối diện với những kẻ chỉ trích (giới truyền thông). Cuộc đời là vậy. Tôi cho rằng hàng chục triệu khán giả đã rất thất vọng với tôi. Nhưng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau trận đấu. Tôi sẽ tập luyện nỗ lực để chuẩn bị cho trận đấu tới".

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm