Bayern Munich - Man United: Cơn thịnh nộ của nhà vô địch

09/04/2014 11:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần trước tại Old Trafford, Man United trong thế bị đánh giá thấp hơn hẳn đã khiến Bayern Munich phải trải qua 1 trận đấu hút chết. Nhưng đêm nay, khi thày trò Pep Guardiola được chơi bóng trên thánh địa Allianz, rất có thể đội bóng Anh sẽ bị biến thành vật tế thần cho cơn thịnh nộ của những nhà ĐKVĐ.

Bayern Munich, đã lâu rồi mới tệ đến thế

Trận hòa 1-1 tại Manchester đã khiến Bayern Munich phải trả một cái giá khá đắt. Do phải giữ quân ở trận lượt về, Guardiola đã chỉ đưa ra sân một đội hình chắp vá, thuộc loại Bayern "C" trong trận derby với Augsburg hồi cuối tuần. Hệ quả là kỷ lục bất bại của gã khổng lồ xứ Bavaria đã phải dừng lại ở con số 53. Mạch bất bại ấy của Bayern Munich tại Bundesliga đã kéo dài từ ngày 03/11/2012 đến 29/03/2014, tức là 1 năm 4 tháng 27 ngày, cụ thể là 512 ngày hay 12.288 giờ hoặc 737.280 phút. Nhưng rốt cuộc tất cả đã sụp đổ gián tiếp vì Man United.

Thất bại ấy không chỉ chấm dứt hi vọng của Bayern Munich về việc xô đổ những kỷ lục vĩ đại khác (gần nhất là mạch 58 trận bất bại của Milan Capello trong giai đoạn 1991-1993), mà nó còn đánh dấu kết quả tồi tệ nhất của gã khổng lồ xứ Bavaria trong suốt hơn 3 năm qua. Người ta sẽ phải vặn ngược chiếc đồng hồ quay lại thời điểm đầu năm 2011, nếu muốn chứng kiến lần gần nhất Bayern Munich phải nếm trải chuỗi 3 trận liền không thắng. Khi ấy, đội chủ sân Allianz đã để thua tới 3 trận liền trước các đối thủ Dortmund, Schalke và Hannover.

Rõ ràng, về lý thuyết, chuỗi thành tích ấy cùng việc thiếu vắng khá nhiều hảo thủ ở trận lượt về không phải là sự chuẩn bị tốt nhất của thầy trò Guardiola cho cuộc tiếp đón Man United. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là đội khách sẽ có một đêm dễ thở tại Munich.

Nhưng “Vua” vẫn sẽ là “Vua”?

Bất chấp màn trình diễn đầy quả cảm và tích cực của David Moyes và các học trò ở trận lượt đi, tờ Guardian của Anh vẫn đưa ra nhận định CLB đồng hương chỉ có 10% cơ hội đi tiếp.

Với nhiều người đây có thể là một cái nhìn bi quan đối với Man United. Nhưng sự thực, đúng là không có nhiều hi vọng cho Man United làm nên điều kì diệu.

Ở trận lượt đi, Man United đã thu được thành công nhất định với lối chơi phòng ngự triệt để, trước khi chờ cơ hội ở những pha phản công. Nhưng phải nhìn nhận rằng đó là trận đấu mà Bayern Munich chưa phô diễn được hết sức mạnh tấn công của mình.

Đội bóng của Pep đã chơi khá thong dong, mà không cố gắng đẩy tốc độ trận đấu lên cao hay bắn phá cầu môn của De Gea một cách liên tục. Dường như, với việc vẫn còn trận lượt về làm vốn đã khiến Guardiola không quá nóng vội chơi tất tay tại Old Trafford. Chưa kể, kết quả 1-1 cũng không cho phép Moyes chăm chăm đặt xe buýt 2 tầng trước Bayern Munich.

Những kết quả không như ý mà Bayern Munich vừa phải nhận không phản ánh sự khủng hoảng hay sa sút của đội bóng này. Nó chủ yếu đến từ tâm lý xả hơi, giữ chân cũng như những toan tính chiến thuật của Guardiola. Vì thế, không thể căn cứ vào đó, cùng mạch thăng hoa của Man United để cho rằng CLB Anh đã sẵn sàng truất ngôi vương của Bayern Munich.

Ngược lại, 3 trận không thắng vừa qua rất có thể là lời cảnh tỉnh cần thiết đối với Bayern Munich. Những sự vắng mặt cũng không phải là nỗi lo quá lớn đối với Pep. Bởi ông đã có sẵn trong tay những phương án thay thế hoàn hảo nhờ vào một lực lượng có chiều sâu.

Ở khía cạnh nào đó, Bayern Munich sau những kết quả vừa qua, giống như một chiếc lò xo đang ở tận cùng sự dồn nén. Và nên nhớ rằng, đó cũng là lúc nó sẵn sàng bung ra với một lực khủng khiếp nhất. Thế nên, hãy đề phòng, Man United!

0 Trong lịch sử, Bayern Munich chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại trong những cuộc đối đầu với Manchester United trên sân nhà.

60 Trận thua Augsburg cuối tuần qua là lần đầu tiên trong 60 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Bayern Munich không thể chọc thủng lưới đối phương.

2009 Lần cuối cùng Bayern Munich trải qua chuỗi 4 trận liền không thắng là từ tận năm 2009.

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich: Neuer - Rafinha, Boateng, Dante, Alaba - Lahm, Kroos - Robben, Mueller, Ribery - Mandzukic

Man United: De Gea - Jones, Ferdinand, Vidic, Evra - Fletcher, Carrick - Valencia, Rooney, Kagawa - Welbeck

Dự đoán: 3-1 (lượt đi 1-1)

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm