Champions League không dành cho Ibrahimovic

09/04/2014 10:26 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Demba Ba ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Chelsea ở Stamford Bridge, có một người, chính xác là một cầu thủ, bỗng chốc thấy một cơ hội khác lại trôi qua trước mắt. Không ai khác, anh là Zlatan Ibrahimovic.

Đã 12 mùa giải Champions League góp mặt, chỉ có 5 lần anh vào tới bán kết. PSG là đội bóng thứ 6 mà Ibra dự Champions League cùng. Như một lời nguyền, giải đấu danh giá nhất châu Âu không để dành cho ngôi sao người Thụy Điển. Nói tới Champions League của Ibra là nói về những thất bại.

Ibra đã có cơ hội lớn để vào bán kết Champions League cùng PSG. Nhưng trong buổi tối hoa lệ tại Paris, khi đội bóng thắng 3-1 trước Chelsea, Ibra phải bất đắc dĩ rời sân vì chấn thương. Anh phải nghỉ 4 tuần đúng vào thời điểm quan trọng nhất mùa bóng, bỏ lại cả núi khó khăn cho PSG. Như một hệ quả, họ đánh mất lợi thế trong trận lượt về bằng thất bại 0-2 trước Chelsea.

Ông Laurent Blanc cũng thẳng thắn thừa nhận Chelsea không vượt trội PSG về đẳng cấp. Nhưng Chelsea lại hơn đội bóng của ông về kinh nghiệm. Nghiệt ngã thay, Ibra lại là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của PSG. Việc anh không thể ra sân trong trận tái đấu với Chelsea được ví như một thảm họa đối với đội bóng nước Pháp.

Đây là lần thứ 7 trong sự nghiệp, đội bóng của Ibra phải dừng bước ở tứ kết Champions Leauge. Đó cũng là lần thứ tư, một đội bóng nước Anh đã khiến anh phải dừng bước ở sân chơi danh giá này. Đáng nói hơn, Jose Mourinho đã 2 lần dẫn dắt các đội bóng của ông tước đi hy vọng Champions League của Ibra.

Ibra luôn được ví như một ông vua chinh phục, nhưng chỉ là ở các giải đấu quốc gia. Anh khoác áo CLB nào, CLB đó giành vinh quang ở các giải đấu nội địa. Từ Ajax, Juventus, Inter, Barca, Milan và hiện là PSG, Ibra đã có đủ bộ sưu tập danh hiệu quốc nội.

Nhưng nói tới cúp châu Âu, với Ibra là những nỗi thất vọng ghê gớm. Thành tích tốt nhất với anh chỉ là vào tới bán kết. Chưa một lần được hưởng cảm giác của một trận chung kết Champions League cũng có thể coi là một thất bại với gã trai luôn ngang tàn, ngạo nghễ như Ibra.

Bóng đá không được quyền phán quyết tất cả. Nhưng nó lại mang đến những lời nguyền không dễ gì dỡ bỏ. Ibra sẽ phải chờ đến mùa bóng tiếp theo để nuôi tiếp giấc mơ. Hoặc cũng có thể anh sẽ không bao chạm được giấc mơ ấy. Ibra là một ngôi sao xuất chúng nhưng dường như Ibra được sinh ra không phải để dành cho Champions League.

Ở tuổi 33, Ibra đang chơi những mùa bóng cuối cùng trong sự nghiệp. Anh có thể tự hào để nói về những danh hiệu mà mình đã có. Nhưng anh sẽ vẫn mãi khắc khoải về một giấc mơ mang tên Champions League...


T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm