Đội hình tiêu biểu TK lượt về Champions League: Giggs và Messi tỏa sáng

15/04/2011 06:16 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Sau loạt trận tứ kết lượt về không thật sự kịch tính bởi những kết quả chênh lệch ở lượt đi, vòng bán kết Champions League đã xác định ra 4 đội lọt vào bán kết, nơi Barcelona đối đầu Real Madrid trong khi Manchester United chạm trán “hiện tượng” Schalke. Dù không thật sự hấp dẫn nhưng loạt trận tứ kết lượt về Champions League vẫn chứng kiến sự tỏa sáng của một số ngôi sao như Ryan Giggs của Manchester United, hay Lionel Messi của Barcelona.

Đội hình tiêu biểu tứ kết lượt về Champions League do trang Goal bầu chọn (sơ đồ 3-4-3):

Thủ môn: Victor Valdes (Barcelona)

Giggs (phải), gừng càng già càng cay - Ảnh Getty

Điều này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong mùa giải này nhưng vẫn đáng được lặp lại: Valdes đang là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Thủ môn người TBN đã có một số pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là từ các pha dứt điểm của  Luiz Adriano và Henrikh Mkhitaryan, qua đó giúp Barcelona bảo toàn được chiến thắng 1-0 trên đất Ukraina.

Hậu vệ phải: Michael Dawson (Tottenham)

Tottenham đã bị loại khỏi Champions League, nhưng không thể phủ nhận màn trình diễn xuất sắc của Dawson. Tuyển thủ Anh này luôn chiến thắng các cầu thủ Real trong các pha không chiến, cũng như có những pha tắc bóng hiệu quả. Tottenham chỉ phải nhận bàn thua sau một sai lầm của cá nhân thủ thành Gomes.

Trung vệ: Nemanja Vidic (Man Utd)

Trung vệ người Serbia từng góp mặt trong đội hình tiêu biểu lượt đi và anh tiếp tục lặp lại màn trình diễn xuất sắc của mình trên sân Old Trafford. Vidic thực sự là một “hòn đá tảng” ở hàng thủ M.U với khả năng không chiến và chọn vị trí cực tốt.

Hậu vệ trái: Benedikt Howedes (Schalke)

Howedes đã chế ngự thành công mối đe dọa từ bộ đôi Diego Milito và Samuel Eto'o, khiến Inter Milan không có một cơ hội thật sự nào để làm nên cú lội ngược dòng trước Schalke. Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, Howedes còn ghi bàn như một tiền đạo thực thụ, ấn định chiến thắng 2-1 cho Schalke.

Tiền vệ phải: Ryan Giggs (Man Utd)

Dù phần lớn thời gian của trận đấu chỉ hoạt động ở khu vực giữa sân nhưng lão tướng người xứ Wales vẫn để lại dấu ấn bằng hai pha kiến tạo sắc như dao cạo cho Chicharito và Park Ji Sung ghi bàn, đồng thời nhấn chìm cơ hội lọt vào bán kết của Chelsea. “Gừng càng già càng cay”, câu thành ngữ này hoàn toàn chính xác với những gì mà Giggs đã thể hiện trong hai lượt trận với Chelsea.

Tiền vệ trung tâm: Xabi Alonso (Real Madrid)

Phong độ chói sáng như thường lệ của Alonso giúp Real Madrid làm chủ hoàn toàn tuyến giữa trong trận đấu trên sân White Hart Lane bằng khả năng phán đoán hoàn hảo cùng với những đường chuyền chính xác. Nhà vô địch World Cup 2010 cũng thi đấu rất cần cù khi thường xuyên lui về phòng ngự. Không còn nghi ngờ gì nữa, Alonso là chìa khóa ở tuyến giữa của Real Madrid.

Tiền vệ trung tâm: Javier Mascherano (Barcelona)

Ngôi sao người Argentina đã trở lại và cuối cùng cũng đã khẳng định được vai trò của mình ở sân Nou Camp. Với Mascherano ở giữa sân, tuyến giữa của Barcelona hoàn toàn lấn lướt so với Shakhtar. Bằng những pha tắc bóng chính xác cùng những pha phát động tấn công, cựu tiền vệ Liverpool đã cho người ta thấy cảm giác vị trí tuyệt vời của mình.

Tiền vệ trái: Park Ji Sung (Man Utd)

Dũng cảm và bền bỉ, tiền vệ người Hàn Quốc dường như không bao giờ khiến Sir Alex phải thất vọng trong những trận đấu lớn. Không chỉ gây ra vô số rắc rối cho tuyến giữa của Chelsea, Park còn ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U trong bối cảnh chỉ một phút sau khi Drogba gỡ hòa cho đội khách.

Tiền đạo phải: Lionel Messi (Barcelona)

Messi vừa phá kỷ lục của Ronaldo “béo” khi đạt tới cột mốc 48 bàn trong một mùa giải sau pha lập công vào lưới Shakhtar, giúp Barcelona giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt về. Nhưng bàn thắng này chỉ là một phần trong màn trình diễn xuất sắc của Messi trên đất Ukraina.

Trung phong: Didier Drogba (Chelsea)

Drogba có mọi thứ mà Fernando Torres không có: sức mạnh, sự hiệu quả và khả năng bùng nổ. Vào sân thay cho tiền đạo người TBN trong hiệp 2, Drogba đã chứng tỏ sự nguy hiểm của mình bằng bàn gỡ hòa 1-1 tuyệt đẹp cho M.U. Nếu Drogba vào sân ngay từ đầu thay vì Torres, Chelsea có lẽ đã không phải nhận thất bại.

Tiền đạo trái: Javier Hernandez (Man Utd)

Mới đây trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand đã coi thương vụ chiêu mộ Chicharito là một “món hời thực sự” của M.U và với những gì đã thể hiện trước Chelsea, nhận xét của cầu thủ người Anh hoàn toàn chính xác. Tiền đạo người Mexico đã có một bàn thắng không được công nhận trước khi mở tỷ số cho M.U trước Chelsea. Ngoài hai tình huống này, Chicharito còn gây ra vô số vấn đề cho hàng thủ Chelsea bằng khả năng chạy chỗ thông minh của mình.

Vũ Mạnh (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm