Shakhtar Donetsk - Barcelona 0-1: Kỳ tập huấn cuối cùng

14/04/2011 11:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- “Kể từ lúc này, sẽ không còn tồn tại vấn đề về thể trạng. Điều quan trọng chỉ còn là tinh thần và khát vọng”. Pep đã đòi hỏi những đứa con cưng của mình như vậy, bởi trước mịt mùng giông bão đang chờ đợi, Donbass Arena thật sự chỉ là một chuyến dã ngoại đầy thư giãn, một kỳ tập huấn vui vẻ và thảnh thơi.

Đại quân Đông chinh

Bất chấp nhận định cũng tương đối thực tế của Johann Cruyff, rằng Barca không nhất thiết phải thắng tất cả các trận "Kinh điển" mà chỉ cần thắng những trận phải thắng, Pep Guardiola có lẽ không định “nhường nhịn” Real Madrid ở bất cứ cuộc đối đầu nào. Cho dù những năm tháng lăn lộn dưới màu áo Brescia có thể củng cố thêm sự điềm tĩnh trong ông, để luôn biết cách chấp nhận những kết quả không được như ý, thì dòng máu của một culé bẩm sinh cũng không bao giờ cho phép Pep đơn phương “thoả hiệp” với kẻ thù truyền kiếp.

Chiến thắng là mệnh lệnh duy nhất, là mục tiêu tối thượng mà Barca hướng tới tại Santiago Bernabeu cuối tuần này. Nơi ấy là nơi Guardiola muốn “chấm dứt mọi nỗ lực bám đuổi của Real Madrid”, và điều đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu “Los Blaugrana” ca khúc khải hoàn với ba điểm trọn vẹn.

Barca đang chứng tỏ sức mạnh khó ai cản nổi- Ảnh Getty

So với cuộc đại chiến mở màn ấy, Shakhtar Donetsk chỉ còn là một đối thủ vô vị, với một trận đấu thủ tục buộc phải hoàn tất. Song, trên sân Donbass, những bậc anh kiệt của Barca vẫn tề tựu gần như đông đủ. Valdes, Pique, Alves, Busquest, Xavi, Messi, Villa… Không phải tất cả Barca A, nhưng cũng không thể xem là Barca B. Lần “Đông chinh” này, Pep vẫn mang theo cả đại quân.

Từ Donbass tới Bernabeu

Có đầy đủ lý do để Guardiola quyết định như vậy, từ sự tôn trọng đối thủ tới việc bảo vệ sức căng tâm lý cho các trụ cột, như rất nhiều cây bút đã từng phân tích. Song, điều dễ nhận thấy nhất là với những cái tên đủ khả năng trấn áp tinh thần đối thủ như vậy trên sân, Barca dễ dàng biến trận đấu thành một cuộc thao dượt kỳ lạ và hứng thú.

Có lẽ có một điểm chung giữa Shakhtar với Real Madrid, “đối thủ hùng mạnh nhất, với một đội hình không thể ngăn cản” (Pep Guardiola): tinh thần “tất cả” cho chiến thắng trước Barca. Trước đoàn quân áo sọc cam – đen hung hãn trào lên như thác đổ tìm kiếm danh dự ấy, Barca chỉ chơi với một trung vệ thực thụ là Pique, nhưng vẫn không thể bị xuyên thủng. Một trải nghiệm đáng nhớ với Mascherano, cũng như Busquest đã từng có ở trận lượt đi. Với khả năng đổi vai của hai tiền vệ phòng ngự ấy, Barca dường như đã chơi theo khuynh hướng 3-4-3. 

Và cho dù vẫn kiểm soát 62% thời lượng bóng, màn trình diễn ấy không hoàn toàn là tiqui-taca. Barca ở Ukraina không tận tâm tận lực công phá hàng thủ đối phương, mà chú trọng hơn hết vào việc kiểm soát nhịp độ cũng như cục diện cuộc chơi. Lucescu đã muốn các học trò của mình tấn công, nhưng không đủ bóng và càng không đủ hưng phấn để bùng nổ, dù chỉ một lần. Bernabeu cuối tuần này, một Real Madrid “nung thù nấu hận”, nếu quá nôn nóng, cũng hoàn toàn có thể sẽ bị kiềm chế bởi những sợi xích vô hình như vậy. 

Một chiến thắng nhàn nhã, nhưng vẫn là một chiến thắng. Khi không cất giữ những quân át chủ bài, có lẽ Pep hướng đến mục tiêu tiếp tục khơi nguồn hưng phấn trong họ nhiều hơn là chỉ để duy trì những cảm giác về trái bóng, về đối thủ hay về chiến thuật. Ít nhất, khi chứng kiến Messi nhảy múa giữa vòng cấm địa Shakhtar để khắc tên mình vào lịch sử, Pep cũng đã có lý do để hài lòng.

Barca hiện tại giờ đã có thể toàn tâm toàn ý hướng về chương mở đầu của trường ca “El Clasico”, với hành trang mang theo là “nhuệ khí” ngất trời, hệ quả tuyệt vời từ những chiến thắng liên tiếp. Từ Donbass về Bernabeu là một đội bóng đã biết cách đương đầu và vượt qua chính mình, bất chấp những xáo trộn hay suy kiệt. Và sau khi đã chứng minh Cruyff sai lầm khi “lo cho Barca hơn là Real Madrid” trước vòng tứ kết Champions League, dĩ nhiên là hiện tại họ sẽ nỗ lực vượt qua những kỳ vọng “ít ỏi” của “Thánh Johann”.

Đông Phong

Tập luyện ở Donetsk

Sau trận đấu, toàn đội Barca đã ở lại Donetsk và sáng hôm sau tiến hành thêm một buổi tập tại thành phố Ukraine này vào 11h sáng. Sau đó, Pep và các học trò mới bay về Tây Ban Nha.

Con số

12 Barca đã chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại trên sân nhà của Shakhtar Donetsk trên đấu trường châu Âu. Trước thất bại 0-1 này, đội bóng Ukraine đã thắng 9, hoà 3 tại sân Donbass Arena.

2 Pha lập công của Messi là bàn thua thứ hai mà Shakhtar phải nhận ở Champins League mùa này.

4 lần tiếp khách trước kể từ đầu mùa, họ chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn bởi Arsenal.

5 Barca đã liên tiếp ghi bàn trong 5 trận thi đấu sân khách tại Champions League kể từ đầu vòng bảng đến hiện tại.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm