Valencia – Barca 0-1: Messi kéo sập “pháo đài” Mestalla

03/03/2011 08:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – David Villa là tâm điểm của trận đấu đêm 2/3 khi anh trở lại đội bóng cũ trong màu áo Barca, tuy vậy, Lionel Messi mới là người được nhắc đến nhiều nhất khi tiền đạo người Argentina là tác giả bàn thắng duy nhất, giúp các nhà ĐKVĐ kéo sập pháo đài Mestalla, nơi mà Pep Guardiola chưa từng thắng.

Messi ghi bàn duy nhất giúp Barca kéo sập pháo đài Mestalla - Ảnh Getty

Trước một Barca được đánh giá cao hơn hẳn, HLV Unai Emery đã tung ra sân đội hình khá kì quặc với 4 hậu vệ và... 6 tiền vệ mà không có một tiền đạo cắm thực thụ nào. Tuy vậy, lối chơi tập trung cho tuyến giữa của Valencia không phát huy được hiệu quả khi mà hàng tiền vệ của Barca với sự trở lại của Xavi đã kiểm soát rất tốt trận đấu. Nhưng trong 45 phút đầu tiên, phải nhờ tới các sai lầm của hàng thủ Valencia, Barca mới có cơ hội để mở tỷ số. Đầu tiên là tình huống Alves cướp được bóng của một hậu vệ Valencia tạo điều kiện cho Messi dứt điểm, nhưng sau ba cú sút liên tiếp, tiền đạo người Argentina vẫn không thể khuất phục được thủ thành Guaita. Chỉ ít phút sau, đến lượt Dealbert của đội chủ nhà mất bóng để Messi có cơ hội đối mặt với Guaita, nhưng một lần nữa tiền đạo nhỏ con này lại dứt điểm vô duyên với pha lốp bóng hỏng.

Phải tới khi có sự điều chỉnh trong hiệp 2 khi HLV Emery tung chân sút Soldado vào sân, Valencia mới thay đổi được diện mạo trên hàng công. Phút 52, từ quả căng ngang bên cánh trái của Mathieu, Soldado xoay trở khéo léo rồi vung chân sút cận thành đánh bại Pinto nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Hai phút sau, Soldado và Juan Mata phối hợp trước khi tạo cơ hội để Pablo Hernandez ngả người bắt vô-lê trúng vị trí thủ thành Pinto. Bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn, Valencia đã phải trả giá ở phút 77 khi Messi đệm bóng cận thành ghi bàn duy nhất của trận đấu sau pha căng ngang của Adriano.

Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Xavi thừa nhận rằng Barca đã có một chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng. “Mặt sân rất khô trong khi cỏ mọc cao khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát tuyến giữa. Nhưng cuối cùng Barca vẫn giành được 3 điểm quan trọng trên sân đấu mà bạn có thể mất điểm bất cứ lúc nào”, tờ AS trích lời Xavi.

Về những lời phàn nàn về lịch thi đấu của HLV Jose Mourinho, Xavi đồng ý với quan điểm của HLV Real Madrid: “Những gì Mourinho nói ra không phải là lời phàn nàn mà là sự thật và chúng ta phải để ý tới điều này. Yêu cầu thay đổi lịch thi đấu là cần thiết, nhưng phải dành cho tất cả. Chúng tôi cũng phải thi đấu 3 ngày một trận”.

Trong khi đó, HLV Emery không quá thất vọng sau trận thua trước Barca bởi ông cho rằng Valencia đã thất bại trước đội bóng hay nhất thế giới. “Khi thất bại tất nhiên bạn không thể vui được, nhưng chúng tôi đã thua đội bóng hay nhất thế giới. Barca đã thi đấu với sự tôn trọng dành cho Valencia. Chúng tôi đã chơi hay hơn trong hiệp hai và tạo ra hai đến ba cơ hội ghi bàn, nhưng không tận dụng được. Valencia luôn ở gần bàn thắng hơn cả, nhưng cuối cùng Barca lại làm được điều cuối cùng là bàn thắng”, HLV Emery nói.

+ Bàn thắng: Messi 77'

+ Đội hình thi đấu:

Valencia: Guaita, Stankevicius, Dealbert, Ricardo Costa, Jordi Alba, Banega, Tino Costa (Isco, 85'), Pablo, Joaquín (Soldado, 46'), Mathieu (Jonas, 82'), Mata.

Barcelona: Pinto, Alves, Piqué, Busquets, Abidal, Mascherano (Pedro, 62'), Xavi, Iniesta (Keita, 87'), Adriano (Maxwell, 83'), Messi, Villa.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm