Ngày về của "cậu nhóc"

02/03/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- David Villa có một thói quen: Luôn ghi bàn vào lưới các đội bóng cũ ngay trong năm đầu tiên gặp lại. Và một thói quen khác nghe qua có vẻ mâu thuẫn với thói quen ấy: Anh thề không bao giờ tỏ ra vui mừng khi ghi bàn vào lưới các đội bóng cũ. Ở lượt đi, Villa đã im lặng hoàn toàn trong chiến thắng 2-1 của Barca. Vì thế, anh chỉ còn 90 phút, oái ăm thay lại ở Mestalla, để cho những thói quen của mình lên tiếng.

David Villa có nhiều đội bóng cũ, và anh lại là người rất nặng tình, do đó, mỗi cuộc đối đầu giữa anh với các đội bóng cũ đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. "El Guaje" đáp lại sự quan tâm ấy bằng những bàn thắng, những bàn thắng mà qua cách phản ứng của anh, người ta biết là chúng khiến con tim anh rỉ máu. Và Villa thường không bắt mọi người phải chờ lâu. Anh chỉ mất có 2 phút để ghi bàn vào lưới Zaragoza, đội đã có công "giới thiệu" anh với Liga. Và nổ súng ngay trong lần đầu tiên gặp lại Sporting Gijon, đội bóng của thuở hàn vi. Tính tổng cộng, Villa đã ghi tới 8 bàn vào lưới các đội bóng cũ: 6 bàn sau 6 trận gặp Gijon, và 2 bàn sau 7 trận gặp Zaragoza.

David Villa- Ảnh Getty
Nếu Gijon là đội bóng đã đào tạo nên Villa, Zaragoza là đội đưa anh tới Liga, thì Valencia chính là đội bóng đã đưa tên tuổi Villa lên tầm ngôi sao. Chính trong màu áo Valencia, khả năng săn bàn bẩm sinh của "El Guaje" mới phát tiết được hết: 5 năm chơi bóng ở Mestalla, cả trong màu áo Valencia lẫn đội tuyển TBN, anh ghi tới 156 bàn (sau 233 trận). Chính nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo Valencia, Villa mới được Luis Aragones tin tưởng trao cho chiếc áo số 7 vốn thuộc về Raul huyền thoại, để rồi bùng nổ dữ dội ở Euro 2008 và World Cup 2010, những giải đấu mà đội tuyển của anh lên ngôi. Villa biết ơn Valencia, cũng như Valencia sẽ không bao giờ quên Villa và những đóng góp của anh vậy.

Chính vì thế, trận đấu ở Mestalla đêm nay sẽ là thêm một lần nữa Villa bị giằng xé giữa tình cảm và lý trí. Con tim nói rằng Villa không nên ghi bàn vào lưới Valencia. "Los Che" đang trong giai đoạn hưng phấn, nhưng một bàn thắng của Villa có thể khiến đội bóng khá mong manh về tinh thần ấy sụp đổ và rồi đánh mất tất cả. Tuy vậy, cái đầu lại bảo rằng Barca trả tới 40 triệu euro cho Villa không phải để anh trở lại Mestalla "ôn sầu kể khổ". Một bàn thắng của "El Guaje" có thể giúp Guardiola xóa cái "dớp" không thể thắng ở Mestalla, giúp Barca tránh được những hệ lụy không tốt về mặt tinh thần mà việc không thắng ở Mestalla có thể mang lại. Con tim, hay cái đầu đây, "cậu nhóc"?

Thôi có lẽ, cách hay nhất là hãy để đôi chân lên tiếng. Villa cứ làm việc mà anh phải làm, chỉ cần đừng ăn mừng bàn thắng là được. Mestalla sẽ hiểu. Họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để làm một việc trái với thói quen, đó là không reo vui khi thấy Villa ghi bàn ở Mestalla. Lần đầu tiên, sau 107 lần như thế.

V.C





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm