"Ghế nóng" khó kiếm người ngồi!

12/01/2013 07:20 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Vào thời điểm đồng ý (hay gây sức ép?) để HLV Phan Thanh Hùng từ chức HLV trưởng ĐT Việt Nam sau thất bại tại AFF Cup 2012, hẳn là VFF không ngờ việc tìm kiếm nhân sự để thay thế ông Hùng lại khó khăn đến thế, khi cho tới cuối giờ chiều qua, danh sách những HLV nội nói không với chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam đã tăng lên con số 5, sau khi HLV Nguyễn Văn Sỹ của V.Ninh Bình cũng quyết định từ chối VFF như 4 đồng nghiệp trước đó là Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức và Hoàng Văn Phúc.

Nhìn gương HLV Phan Thanh Hùng (giữa) mà các ông thầy nội đều lần lượt từ chối dẫn dắt
ĐT Việt Nam? Ảnh: Kim Ngọc

Hôm qua còn có thông tin là HLV Hoàng Anh Tuấn có thể nhận lời làm HLV trưởng tạm quyền của ĐT Việt Nam trong 3 trận đấu sắp tới, nhưng lúc trả lời phỏng vấn qua điện thoại của một tờ báo vào chiều qua, ông Tuấn đã bác bỏ thông tin này và khẳng định chỉ tập trung vào nhiệm vụ cùng XM V.Hải Phòng chuẩn bị cho mùa giải 2013.

Như vậy, có thể nói gần như một nửa HLV ở V-League đều đã nói lời từ chối với đề nghị mời lên ĐT Việt Nam của VFF, và hiện tại VFF không còn nhiều lựa chọn để tìm người ngồi vào vị trí mà HLV Phan Thanh Hùng bỏ lại. Bổ nhiệm HLV Mai Đức Chung là phương án đơn giản và nhanh gọn nhất với VFF, nhưng hiềm nỗi là ông Chung chưa có bằng A như quy định của AFC, và nếu cử ông Chung làm HLV trưởng ĐT Việt Nam thì VFF phải tìm một trợ lý HLV có bằng A để đăng ký với AFC cho đúng thủ tục, còn người đứng lớp và huấn luyện thực tế vẫn là ông Chung.

Lẽ ra VFF đã tìm được nhân tuyển thích hợp để đưa lên ĐT Việt Nam làm HLV tạm quyền (và có thể sau đó sẽ tiếp tục ở lại ĐT Việt Nam để làm trợ lý cho HLV trưởng chuyên trách người nước ngoài), nhưng sau khi thông tin về việc VFF đã chọn được người cho “ghế nóng” bị hé lộ, chỉ trong vòng chưa đầy một buổi sáng, HLV này đã nhận được cả trăm cuộc điện thoại đề nghị phỏng vấn.

Và dù được biết tới như là một người có cá tính rất mạnh và không ngán ngại sức ép, nhưng cuối cùng vị HLV này vẫn phát hoảng và quyết định rút lại lời hứa sẽ lên làm HLV trưởng tạm quyền của ĐT Việt Nam, khiến VFF bắt buộc phải tiếp tục công cuộc tìm kiếm vô cùng mệt mỏi và đang có dấu hiệu ngày càng trở nên vô vọng.

Mức lương của HLV nội lên làm tạm quyền ở ĐT Việt Nam tuy không tới mức 200 triệu đồng/tháng như một số nguồn tin đã đưa, nhưng cũng vào khoảng 120 triệu đồng/tháng, một con số không nhỏ trong thời buổi bóng đá Việt Nam đang lâm vào cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng như hiện nay. Hơn nữa, nhận lương 120 triệu đồng/tháng nhưng HLV tạm quyền của ĐT Việt Nam chỉ phải dẫn dắt ĐT thi đấu 3 trận trong 3 tháng đầu tiên của năm 2013, và không phải chịu bất cứ áp lực thành tích nào, vì ngay từ đầu VFF đã xác định vòng loại Asian Cup 2015 là sân chơi quá tầm với bóng đá Việt Nam.

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao một công việc thoạt nghe có vẻ hấp dẫn và dễ dàng đến thế lại bị hết người này đến người kia từ chối, cho dù xét về lý thuyết, được dẫn dắt ĐTQG luôn là giấc mơ với bất cứ ai hành nghề HLV bóng đá, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên cả bình diện thế giới?

Có lẽ câu trả lời thích hợp nhất chính là: “Của cho không bằng cách cho”, khi bài học kinh nghiệm từ quá nhiều tấm gương của những người đi trước đã khiến các HLV nội được VFF đưa vào tầm ngắm đều lần lượt nói không với chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam, một trường hợp có lẽ là chưa từng xảy ra trong suốt lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Hôm nay (12/1/2013), theo kế hoạch sẽ là thời hạn cuối cùng để VFF công bố danh tính HLV trưởng tạm quyền của ĐT Việt Nam, và trong điều kiện eo hẹp về thời gian và lựa chọn như hiện tại, rất khó tin rằng VFF sẽ đưa ra được một giải pháp mang lại sự hài lòng cho số đông người hâm mộ.

Xuân Thông
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm