Cuộc đua Chelsea - M.U: Những chuyến đi không bão táp

20/08/2010 19:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Sau một khởi động suôn sẻ trên sân nhà, vòng 2 này, Chelsea cùng M.U sẽ có trận du đấu đầu tiên của mùa giải. Và với những đối thủ đơn giản phía trước, họ hứa hẹn tiếp tục bước đà thuận lợi cho cuộc đua tay đôi có lẽ không đột biến nào trong tháng khai cuộc này.


Dimitar Berbatov khởi đầu mùa giải khá tốt, khi ghi bàn cho M.U - Ảnh: Reuters
Khi Chelsea hạ West Brom 6-0 mà vẫn nói rằng “chưa sẵn sàng nhập cuộc lắm”, khi M.U thắng Newcastle dễ dàng 3-0 mà Sir Alex Ferguson còn tiếc nuối đáng lẽ riêng Dimitar Berbatov phải ghi được… 4 bàn nếu dứt điểm tốt hơn, người ta càng thấy sự chênh lệch khoảng cách ngày càng lớn ở Premier League.

Nhưng đôi lúc, vẫn có chỗ cho bất ngờ hiện diện. Điển hình như mùa giải năm ngoái, cả M.U và Chelsea đều đại bại trong những chuyến đi này. Cuộc hành quân tới sân JJB của Wigan cuối tháng 9/2009 chứng kiến Chelsea gục ngã tới 1-3 trong trận đấu mà Petr Cech phải nhận thẻ đỏ đầu hiệp 2. Đến trước Giáng sinh, M.U tới thành London gặp Fulham khi đang khủng hoảng hàng thủ (hậu vệ người Bỉ Rittchie de Laet… đá chính, Darren Fletcher đóng vai trung vệ!) và thất bại 0-3.

Tuy nhiên, ở những trận lượt về, họ đều trả nợ sòng phẳng. M.U thắng lại Fulham cũng bằng tỷ số 3-0. Còn Chelsea dội bom tới 8-0 khi Wigan tới Stamford Bridge. Đó cũng là chiến thắng chính thức đưa Chelsea lên ngôi, chấm dứt giai đoạn 3 năm thống trị Premier League của M.U.

Kỷ niệm ngọt ngào đó hẳn chưa phai với Chelsea, và nhất là Didier Drogba, người lập hat-trick trong cơn mưa bàn thắng đó. Mùa giải này, họ cũng đang khởi đầu bằng một cơn mưa khác vào lưới West Brom mà Drogba cũng có cú hat-trick dễ dàng. Dù người ta có thể nhận định Chelsea đang già đi với đội hình cũ kỹ (so sánh: 11 cái tên xuất phát ở trận gặp West Brom thì chỉ khác 1 so với đội hình ra quân trận CK FA Cup với Everton 13 tháng trước!), nhưng sức mạnh của họ thì rõ ràng vẫn vẹn nguyên, nhất là khi gặp những đối thủ dễ bắt nạt.

Tình thế lúc này càng đơn giản hơn cho Chelsea khi Wigan đang có dấu hiệu khủng hoảng niềm tin. Họ khởi đầu mùa giải này không thể tệ hơn khi trên sân nhà lại thua vỗ mặt 0-4 trước Blackpool, một tân binh bị coi là ứng cử viên xuống hạng “sáng giá”. Trong khi đó, Fulham cũng khó có thể một lần nữa gây sốc trước M.U. Hai mùa giải qua, họ đều làm được điều đó trên sân nhà Craven Cottage nhưng cùng với HLV Roy Hodgson, người giờ đây đã sang dẫn dắt Liverpool. Ngồi vào ghế trống đó là Mark Hughes, một cái tên cũng đáng được chờ đợi, song mới có vài tuần làm quen cùng đội bóng mới, cựu “Quỷ đỏ” này không có nhiều hy vọng sẽ đánh bại được đội bóng cũ của mình.

Tuy nhiên, Chelsea lẫn M.U đều tỏ ra thận trọng trước chuyến viễn du đầu tiên. Carlo Ancelotti nhận xét: “Năm ngoái, chúng tôi toàn thắng 6 trận đầu và đó là một yếu tố quan trọng dẫn đến ngôi vô địch. Chúng tôi đã thi đấu tốt trên sân nhà, nhưng trên sân khách thì gặp một số vấn đề”. Nhìn lại mùa giải qua, Chelsea hòa 4 và thua 5 trong những chuyến đi. Còn M.U khá hơn một chút với hòa 3 và cũng thua 5. Có thể nói, đó là mùa giải mà cả hai đã “rơi vãi” không ít điểm trên sân khách và trước một cuộc đua hứa hẹn khốc liệt như năm nay, đây là khía cạnh họ cần cải thiện.

Tất cả sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, bằng những chuyến đi đơn giản nhưng hãy tin quyết tâm của Chelsea lẫn M.U đều sẽ rất cao cho các trận đấu mà chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc.

* Lịch vòng 2
Thứ Bảy, 21/8,
21h00:
Arsenal - Blackpool,
Birmingham - Blackburn,
Everton - Wolverhampton,
Stoke - Tottenham,
West Brom - Sunderland,
West Ham - Bolton.
23h15:
Wigan - Chelsea.

+ Chủ nhật, 22/8,
19h30:
Newcastle - Aston Villa.
22h00:
Fulham - Man Utd.

+ Thứ ba, 24/8,
02h00:
Man City - Liverpool

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm