Chelsea: Những rocker, hãy đứng trên mặt đất!

16/08/2010 11:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Nếu Drogba và Malouda thực sự muốn thành lập một ban nhạc Rock, thì hãy tin là họ có thể. Rất nhiều chất thép và sự hung dữ bùng nổ đã được bộ đôi này thể hiện trong ngày ra quân. Bản rock hơi có chút xù xì nhưng lại đầy choáng ngợp về tính hiệu quả đã được chơi. Nhưng câu hỏi là, liệu họ có cần 1 thêm chút ballad mượt mà, thay vì sự hùng hổ ngắt nhịp theo kiểu folk truyền thống?

Sau West Bromwich sẽ là Wigan. Tiếp đó là Stoke City, West Ham, và Blackpool, những đối thủ quá vừa miếng để Chelsea “làm thịt” trên lý thuyết, trước khi họ nghĩ tới Man City. Không ai có thể phủ nhận màn trình diễn 6 sao đầy hào nhoáng của nhà ĐKVĐ nước Anh, nhưng Ancelotti vẫn có lý do để không quá vui mừng. Ông thầy người Italia thừa hiểu đối thủ của Chelsea quá yếu. Và hơn nữa, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Khả năng chống chọi sức ép và giữ ổn định vẫn chưa được kiểm chứng với đội chủ sân Stamford Bridge. “Hãy giữ đôi chân trên mặt đất”, đó có lẽ không phải là tuyên bố xã giao của Carletto.

Khi thủ thành Scott Carson của West Brom lủi thủi bước vào đường hầm sau 90 phút xuất sắc và ác mộng, nhiều người đã tin, cỗ máy Chelsea đang nhấn ga. Quá logic, khi một đội bóng ghi tới 103 bàn mùa trước khởi đầu bằng 6 pha lập công trên sân nhà. Nhưng thực tế, khi Chelsea dẫn 2-0 sau hiệp 1, đối thủ tội nghiệp của họ đã không còn chơi bóng nữa. Những lo ngại về một Chelsea phải vùng vẫy điên cuồng như 20 phút cuối trước Man Utd ở trận tranh siêu Cúp đã không đến. Nhưng điều đặc biệt là, ở nhiều thời điểm, cách chơi của "The Blues" vẫn không tỏ ra hấp dẫn hơn, ít nhất về mặt chiến thuật. Sự khô cứng của tuyến giữa là điều Ancelotti cần rất quan tâm.

Essein đã trở lại sau chấn thương- Ảnh Reuters
Không còn nghi ngờ gì nữa, Chelsea đang sở hữu 2 mũi nhọn tấn công cực kỳ thực dụng: Drogba và Malouda. Nhưng còn những người khác?.


Câu hỏi cho Essien

Việc Michael Essien bình phục chấn thương đã giúp Ancelotti tự tin hơn với những lựa chọn ở hàng tiền vệ. Trên giấy tờ, viên ngọc đen này có thể lấp đầy khoảng trống mà cả Ballack lẫn Joe Cole để lại. Nhưng sự thật thì sao? Michael không thể cùng lúc vừa đá tấn công lại vừa chơi như 1 cái máy quét, dù thỉnh thoảng anh cũng đã thử làm vậy.

Câu trả lời của Ancelotti: John Obi Mikel sẽ đá theo trục ngang nhiều hơn, và Lampard cũng sẽ cần cơ động hơn để điều tiết bóng. Sự có mặt của Essien ở phía trên trong nhiều thời điểm đã giúp Chelsea tạo được số đông khi tấn công. Nhưng ý tưởng đó đã được trợ giúp bởi đẳng cấp rất thấp của các tiền vệ đội khách. Ở hàng loạt các trận giao hữu trước mùa giải, Chelsea đã thất bại khi phải lựa chọn hoặc Essien, hoặc Lampard đá trụ. Khi ấy, những người như Benayoun hay Kalou đều tỏ ra chưa thích hợp với việc chơi như tiền vệ công.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Essien vắng mặt? Không quá khó để hình dung sự mất thăng bằng ghê gớm mà Chelsea phải giải quyết. Hệt như ở trận đấu với M.U, khi cầu thủ này thường xuyên có mặt ở phía trước hàng tiền vệ, "The Blues" luôn bị đánh úp và rất khó cầm bóng.

Có thể, Ancelotti vẫn đang tìm cách sử dụng Essien một cách tốt nhất, sau 1 mùa bóng anh chỉ chơi 14 trận vì chấn thương đầu gối. Nhưng vẫn còn những câu hỏi khác đáng lưu tâm, như phong độ của Anelka, hay vị trí nào tốt hơn cho Benayoun?

Cuối cùng, mùa bóng mới chỉ bắt đầu. Những West Brom sẽ ít đi, và những đối thủ luôn muốn hạ bệ nhà vô địch sẽ nhiều hơn. Khi đứng trên mặt đất, Chelsea sẽ cảm nhận những thách thức một cách rõ ràng. Nhưng đó cũng là lúc họ mạnh hơn.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm