Đừng quá nuối tiếc Ribery!

08/06/2014 13:56 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương của Franck Ribery như sét đánh ngang tai với HLV Didier Deschamps bởi chỉ chưa đầy một tuần nữa thôi là World Cup khai mạc và ông thì đang cần các học trò lành lặn hơn bao giờ hết sau khi đã vào được đến vòng chung kết nhờ thắng lợi hú vía ở loạt play-off.

Nhưng Ribery có thực sự là người không thể thiếu ở tuyển Pháp vào lúc này? Anh có phải là một thủ lĩnh về lối chơi? Hay một thủ lĩnh tinh thần?

1. Giai đoạn cuối mùa giải 2013-14, Franck Ribery đã phải chạy theo một chương trình phục hồi chấn thương lưng ở Bayern Munich. Dù đã theo chương trình được gần một tháng, Ribery vẫn bị đau nặng ở lưng, và kết quả kiểm tra sức khỏe của anh ở đội tuyển đã cho biết Ribery sẽ không thể ra sân trong nhiều tuần tới.

Mất mát của Deschamps là rất lớn. Franck Ribery không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, mà còn là chỗ dựa tin cậy mỗi khi hàng tiền đạo gặp khó khăn. Vài năm nay, các tiền đạo mà ĐT Pháp sử dụng đều không đạt phong độ cao, ví như Karim Benzema, người có chuỗi không ghi bàn cho đội tuyển trong gần một năm cho tới khi chấm dứt thời gian tịt ngòi vào cuối năm ngoái. Ribery chính là tay săn bàn hàng đầu của ĐT Pháp ở vòng loại World Cup 2014.

Thế nhưng sự vắng mặt của Franck Ribery chưa phải đến mức thảm họa, chưa phải đến mức khiến cả ĐT Pháp sẽ phải suy sụp giống như 4 năm trước. Ribery là chuyên gia đột phá tốt nhất mà Deschamps có trong các cầu thủ tấn công của ông, vì vậy thay thế anh bằng một người mới là rất khó bởi chẳng ai sở hữu sự tinh quái và kỹ thuật cá nhân tốt như “gã mặt sẹo”. Tuy nhiên Ribery cũng chỉ là một lựa chọn (dù rất hữu ích) trong các lựa chọn mà Deschamps có cho hàng tấn công.

Ribery không phải thủ lĩnh lối chơi, dù là mũi tấn công giàu đột biến nhất mà người Pháp có lúc này. Ribery cũng không phải và sẽ không bao giờ là thủ lĩnh tinh thần : World Cup 2006, anh chơi hay vì được Zinedine Zidane dìu dắt. Tại Nam Phi cách đây bốn năm, anh còn nằm trong nhóm “cừu đen“ cầm đầu vụ nổi loạn đáng xấu hổ ở đồi Knysna.

2. Kể từ sau EURO 2012, ĐT Pháp bắt đầu chuyển dịch sang một lối chơi mới. Thay vì dựa vào một vài cá nhân để tạo ra nỗ lực đột phá và mở khoảng trống, Les Bleus thực hiện các pha ban bật một chạm hết sức phóng khoáng và không có giới hạn cụ thể nào. Họ không chỉ đá một chạm bằng những đường chuyền ngắn mà còn cả những quả tạt bổng, căng ngang tầm thấp…

Lối chơi này đặc biệt nguy hiểm khi Pháp có Karim Benzema, Mathieu Valbuena hay Olivier Giroud và Loic Remy. Họ không chỉ khéo mà còn có đủ sức bền để chạy chỗ kịp thời cho bước tiếp theo của mỗi tình huống phối hợp.

Với cách chơi ấy, ĐT Pháp ít dựa vào Franck Ribery trừ khi họ bế tắc và buộc phải đưa bóng vào chân ngôi sao của Bayern Munich. Ribery từ đó sẽ tự qua người để xông vào vòng cấm và chuyền bóng cho đồng đội dứt điểm hoặc tự mình ghi bàn. Điều đáng nói là hầu hết những trường hợp mà Pháp gặp bế tắc đều là khi họ chơi ép sân cao độ nhưng gặp phải đối phương phòng ngự cẩn mật.

3. Mất Ribery thực tế vẫn không đáng ngại bằng mất Paul Pogba (giả sử). ĐT Pháp rất cần Paul Pogba để kiểm soát khu vực giữa sân, và Pogba luôn là người phát động các đợt tấn công một chạm nêu trên.

Khả năng di chuyển khắp mặt sân, luân phiên giữa hai vòng cấm trên sân của tiền vệ trẻ đang khoác áo Juventus là động lực chính cho hàng công ĐT Pháp. Mất Ribery, Deschamps vẫn có thể dùng Loic Remy hay Antoine Griezmann để trám vào, và cả hai đều đã chứng tỏ là họ có thể phối hợp tốt với các đồng đội khác, còn mất Pogba thì chẳng có sự thay thế nào là đủ cả.

10 Ribery là tuyển thủ Pháp duy nhất ghi hơn 10 bàn và 10 kiến tạo ở các giải VĐQG mùa 2013-14.

11 Ribery tham gia vào 11 bàn thắng (trên tổng số 18 bàn) của Pháp ở vòng loại World Cup, ghi 5 bàn và kiến tạo 6 lần.

164 Ribery cứ 164 phút lại có một kiến tạo trong mùa giải qua. Trong 5 giải đấu lớn, duy nhất Angel Di Maria của Real Madrid có tần suất cao hơn.


Bích Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm