Từ danh sách đề cử Quả bóng vàng: Sao có tên Messi?

10/07/2010 11:17 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Trong danh sách đề cử Quả bóng vàng hay còn gọi là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010, có 2 cầu thủ đến từ 2 đội không lọt sâu đến bán kết. Đó là Asamoah Gyan của Ghana và Lionel Messi của Argentina.

Trường hợp của Asamoah Gyan hoàn toàn xứng đáng bất chấp chính anh đóng vai trò tội đồ khi đá hỏng quả penalty ở giây cuối cùng của hiệp phụ trận tứ kết, khiến Ghana sau đó đã thua Uruguay trên chấm 11m. Nhưng Gyan thực sự đã ghi hàng loạt bàn thắng quan trọng để giúp Ghana trở thành đội châu Phi thứ 3 trong lịch sử giành quyền vào tứ kết. Ở vòng bảng là 2 bàn quyết định ở 2 trận thắng 1-0 trước Serbia và Australia. Đến vòng 1/8 gặp Mỹ, chính anh đã ghi "bàn thắng vàng" ở hiệp phụ.

Mess có tên trong danh sách đề cử- Ảnh Getty
Còn trường hợp của Messi? Sự có mặt của Lionel Messi dường như không được hợp lý cho lắm khi anh chẳng những không ghi được bàn thắng nào trong suốt giải đấu, mà cũng không đưa được đội bóng của mình vào sâu. Có cảm giác rằng FIFA muốn làm việc này để nhằm mục đích an ủi truyền nhân của Maradona là chính, khi anh đã có một kỳ World Cup chỉ gồm những tiếc nuối: tiếc vì không có duyên ghi bàn, tiếc vì không thể một mình gánh cả trọng trách dân tộc. Hoặc FIFA không muốn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009 của họ "tàn phai" chóng vánh.

Trước những đối thủ không thực sự xứng tầm, Messi vẫn thể hiện được phẩm chất của mình, chỉ trừ việc sút vào lưới đối thủ. Người hâm mộ sẵn sàng thông cảm cho anh về sự vô duyên đó, hoặc tin rằng anh chấp nhận hy sinh vì đồng đội, vì đội bóng. Nhưng khi họ cần anh tỏa sáng trước một đối thủ lớn, thì Messi lại không làm được. Trước Đức ở tứ kết, Messi vẫn có thể thực những các pha đi bóng lắt léo, tốc độ, vượt qua 2 hoặc 3 cầu thủ đối phương. Nhưng chúng đều không mang lại tính đột biến cao. Trận ấy, Di Maria chơi hiệu quả hơn nhiều so với Messi.

5 trận ở World Cup năm nay, Messi chỉ một lần được trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đó là trận gặp Hy Lạp ở lượt cuối của vòng bảng, khi Argentina đã cầm chắc chiếc vé vào vòng 1/8. Trận thắng tưng bừng trước Hàn Quốc, Higuain với hat-trick là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Trận thắng Mexico là Tevez, với cú đúp.

Dù FIFA đưa Messi vào danh sách đề cử với mục đích gì, khả năng số 10 của Argentina giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup là cực thấp. Messi đành phải chấp nhận một World Cup đáng quên khác và hướng đến năm 2014. Tỏa sáng trên đất Brazil mới là ngọt ngào phải không Messi?

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm