Perez: Thay đổi tư duy

06/08/2009 10:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Tháng 6/2003, sau khi chiêu mộ David Beckham từ M.U, Perez thẳng tay đẩy Makelele tới Chelsea với tuyên bố nổi tiếng “cậu ta không có đủ khả năng tung ra đường chuyền quá 3m”. Hơn nữa, trong mắt của nhà tư bản ngành xây dựng thì tiền vệ người Pháp quá…. xấu để đứng trong đội hình “long lanh” như của Real. Nghĩa là một cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự, hay dọn dẹp sau lưng các ngôi sao tấn công sẽ không thể nào trở thành “Galacticos”. Perez đã không ngờ rằng, chính quyết định ấy đã mở màn cho quá trình suy sụp của đội bóng áo Trắng, dẫn tới sự ra đi của chính ông 3 năm sau đó.

Đương nhiên, sau thất bại cay đắng ở mùa 2003-04, Perez cũng đã có nhận ra sai lầm của mình, và những năm sau đó, ông cũng đã mua về nhiều tiền vệ phòng ngự. Song chỉ có điều, quan niệm về giá trị của những cầu thủ làm nhiệm vụ “dọn dẹp” ở khu vực giữa sân cũng không thay đổi là mấy. Pablo Garcia hay Gravesen cũng chỉ được mua về với một cái giá rẻ mạt. Ông chủ của Real chỉ tung tiền tấn để chiêu mộ những ngôi sao tấn công thương thặng.

Perez đã thay đổi tư duy mua sắm cầu thủ

Khi Perez trở lại Bernabeu vào tháng 6 năm nay, quan điểm mua cầu thủ là còn mua cả giá trị thương mại vẫn tiếp tục chi phối mạnh mẽ tới chính sách chuyển nhượng của ông. Và đó chính là lý do khiến vụ Xabi Alonso kéo dài, trở thành một trong những “soap opera” lớn nhất trong mùa Hè này.

30 triệu euro cho Xabi là một cái giá khá đắt, nếu đem so với cái giá 20 triệu mà Liverpool từng đưa ra cho Juventus vào mùa Hè năm ngoái. Nhưng nếu đem so với những khoản tiền tấn mà Perez đã chi để mua Ronaldo và Kaka trước đó thì con số này thực sự chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, có thể Ronaldo và Kaka đem về cho Real rất nhiều bàn thắng, nhưng liệu họ có giúp đội bóng này bịt được những lỗ hổng “toang hoác” như đã từng xảy ra trong trận thảm bại 0-4 trước Liverpool ở Champions League mùa trước. Mà người đã cày nát tuyến giữa của Real ngày hôm đó không phải ai khác mà chính là Xabi.

Sự hào nhoàng là thứ mà Real đã có sau khi mua Ronaldo. Nhưng họ sẽ không thể nào có được sự cân bằng nếu thiếu đi một “cầu thủ xách nước” ở khu vực giữa sân. Để có được sự cân bằng ấy, qua đó có thể dựng nên một Dream Team theo đúng nghĩa thì chính Perez phải tự tay xóa bỏ quan niệm sai lầm của mình trong chính sách chuyển nhượng.

Do vậy, việc Perez chi 30 triệu euro để mua Xabi Alonso có thể được xem như một sự kiện lớn, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy của nhà tư bản này. 9 năm kể từ khi Redondo rời khỏi Bernabeu (cũng là do Perez đẩy đi), Real mới có được một tiền vệ trung tâm mà trên lý thuyết, vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn, vừa có thể tung ra những đường chuyền phát động tấn công chính xác và sáng tạo như danh thủ người Argentina ngày nào. Nên xét theo khía cạnh chuyên môn, bản hợp đồng với Xabi có thể còn được đánh giá cao hơn cả bản hợp đồng đắt giá với Ronaldo.

Những bộ phim truyền hình lê thê theo kiểu Nam Mỹ rồi cũng có lúc đi đến hồi kết theo kiểu “đại đoàn viên”. Và sau những năm mòn mỏi hy vọng, liệu đã đến lúc để các CĐV Real mơ về một cái kết có hậu?

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm